Niang trên đường tới Fenerbahce: Thổ Nhĩ Kỳ có gì?

05/08/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Theo lời Niang, anh chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ bởi có sự “quảng cáo” của Issiar Dia, người mới chuyển từ Nancy sang chơi của Fenerbahce mùa Hè này. Dưới đây là bài phỏng vấn của L`Equipe với Dia, người cho rằng anh đã lực chọn đúng.

Issiar Dia, vụ chuyển nhượng của anh có thể kết thúc sớm hơn nếu anh kiên quyết hơn trong quyết định rời Nancy?
Cá nhân tôi thì không có vấn đề gì, nhưng vụ mua bán này cần thời gian vì các thỏa thuận tài chính. CLB không muốn bán tôi, nhưng họ cần tiền để trả nợ ngân hàng.


Niang quyết rời Marseille, Ảnh Getty

Hình như Nancy thu về từ vụ này hơi ít thì phải? Chúng tôi hy vọng rằng CLB đã đào tạo anh phải được trả nhiều hơn 5 triệu euro chứ?


Tôi được cho biết rằng phí chuyển nhượng vụ này là từ 8-10 triệu. Tôi cũng biết mình có thể đã bị bán với mức giá rẻ mạt hơn, nhưng cái mà tôi muốn là chơi cho một CLB lớn. Tôi đã liên hệ với Monaco và một vài CLB Đức. Nhưng tôi cũng muốn tiếp xúc với các giải VĐQG thật mới mẻ và một nền văn hóa khác”.

Monaco và nước Đức không hấp dẫn anh?

Có chứ, nhưng thử thách ở Fernenbahce còn hấp dẫn hơn, từ khi tôi biết họ có thể được chơi ở Cúp châu Âu mùa tới, thậm chí là Champions League.

Fenerbahce là CLB lớn? Ở Thổ thì đúng là như thế, nhưng trên bình diện châu lục, họ còn phải chứng tỏ nhiều…

Cơ sở hạ tầng ở đây rất ấn tượng. Đó là một CLB được tổ chức tốt. Họ làm mọi thứ để giúp các cầu thủ hướng ý nghĩ của mình vào bóng đá. Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước tiến vượt bậc trong vài năm qua, và nhọ còn có thể tiến xa hơn nữa. Các CLB của họ thi đấu tốt ở Cúp châu Âu. ĐTQG của họ thường xuyên tham dự EURO và World Cup. Guti vừa ký hợp đồng với Besiktas… Fenerbahce đủ sức giành chiến thắng ở giải VĐQG, và chơi tốt ở Champions League. Vừa qua, chúng tôi đã thủ hòa Bern (Thụy Sĩ) 2-2 trên sân khách ở lượt đi vòng sơ loại thứ 3, và tràn trề cơ hội lọt vào vòng đấu bảng.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm