Niềm vui nhỏ bé của 'hotgirl' cầu lông Thuỳ Linh

07/08/2024 05:35 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh trở về Hà Nội và với "hotgirl" cầu lông Việt Nam, niềm vui sau những ngày tập luyện, thi đấu vất vả là những niềm vui rất giản dị.

Để chuẩn bị cho Olympic Paris, Nguyễn Thùy Linh gần như không nghỉ kể từ sau Tết Giáp Thìn, mà duy trì tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải quan trọng của kế hoạch giành vé. Kể từ đầu năm, Thùy Linh đã du đấu tại 11 giải đấu khác nhau ở nước ngoài. Từ Trung Quốc, Hàn Quốc đến các nước châu Âu như Pháp, Phần Lan, Đức và tiếp tục cuộc hành trình đến châu Mỹ như Canada, Mỹ.

Những chuyến du đấu như thế đã giúp cô có sự tiến bộ chuyên môn trong quãng thời gian ngắn. Việc được cọ xát với những đối thủ hàng đầu thế giới một cách liên tục giúp Thùy Linh cải thiện được những kỹ năng mềm, thể lực, thể chất cũng như sức bền. Dù vậy, đổi lại là quãng thời gian xa nhà và gần như không có thời gian cho những thú vui dù là nhỏ của bản thân.

Tiếp đó, Nguyễn Thùy Linh khép lại hành trình Olympic Paris của mình với thành tích 1 thắng, 1 thua, đứng thứ 2 tại bảng K đơn nữ môn cầu lông. Trở về từ Paris, Nguyễn Thùy Linh chia sẻ: "Khép lại hành trình Olympic, tôi sẽ dành thời gian để tái tạo năng lượng. Suốt thời gian qua, tôi đã liên tục thi đấu và tập luyện với cường độ cao.

Có lẽ tôi sẽ tạm ngưng một thời gian ngắn để đi du lịch hoặc nghỉ ngơi, thư giãn. Bản thân mình phải luôn cần tích lũy, học hỏi trước các đối thủ và luôn dành tình yêu, nhiệt huyết với cầu lông. Khi quay trở lại, tôi sẽ tiếp tục cống hiến, tập luyện, thi đấu để chuẩn bị cho những hành trình mới, hướng đến mục tiêu Olympic 2028".

Niềm vui nhỏ bé của “hotgirl” cầu lông Việt Nam - Ảnh 1.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có một kỳ Olympic đầy cố gắng. ẢNH: HOÀNG LINH

"Hotgirl" cầu lông Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã cổ vũ, đồng hành, thức đêm cùng cô trong hành trình chinh phục Olympic. Hot girl làng cầu lông mong muốn sẽ được người hâm mộ tiếp sức. "Biết ơn và tự hào khi được mọi người đồng hành trên mọi giải đấu. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Hẹn mọi người ở các giải đấu tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Những chia sẻ rất chân tình của Thùy Linh, dù qua phỏng vấn trực tiếp với báo chí hay qua mạng xã hội đều nhận được rất nhiều "like" từ người hâm mộ. Thậm chí, đồng nghiệp Lê Đức Phát cũng vào "thả tim". Với những VĐV luôn phải tập luyện, thi đấu xa nhà, thời gian cho riêng mình là rất ít ngay cả với những niềm vui nhỏ bé.

"Ok, đi ăn phở thôi, thèm quá rồi", câu bình luận ngắn của Đức Phát trong bài viết của Thùy Linh trên mạng xã hội phần nào cho mọi người hâm mộ thêm hiểu và chia sẻ với các tay vợt, hay rộng hơn là hầu hết VĐV chuyên nghiệp. Thành tích trong sự nghiệp càng nhiều thì thời gian cho bản thân lại càng ít. Có lẽ vì thế mà câu đề nghị "về đi ăn phở" của Đức Phát được "hotgirl" cầu lông đặc biệt thích thú.

Trong suốt hành trình tập luyện và thi đấu, tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người hâm mộ cũng như nhiều vận động viên chuyên nghiệp Việt Nam về ý chí, nghị lực vươn lên để khai phá giới hạn bản thân, chinh phục những giải đấu lớn.

Cô gái này đã và đang trong hành trình vươn ra biển lớn, thể hiện ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, áp sát top các tay vợt hàng đầu thế giới. Tất nhiên, để có được vinh quang là điều không dễ dàng, đòi hỏi Thùy Linh phải nỗ lực không ngừng trong tập luyện và thi đấu.

Còn trong lúc này, khi cuộc thi đấu đã khép lại, Thùy Linh cũng cần được "xả hơi", được trở lại là một cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh với những niềm vui rất đỗi bình thường bên gia đình và bè bạn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm