Các đại gia châu Âu "xâu xé" sao của Villarreal

21/05/2012 13:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Xuống hạng, Villarreal đón nhận đòn trừng phạt nghiệt ngã của số phận. Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu bởi phía trước họ là nguy cơ của một cuộc tháo chạy hàng loạt. Không tiền thưởng, không ngôi sao, liệu khi nào Villarreal mới tìm thấy được ánh sáng của Liga, giải đấu mà từ lâu họ đã khẳng định được tên tuổi và đẳng cấp của mình.

Ngay sau trận thua 0-1 trước Atletico ở vòng đấu cuối cùng, đồng nghĩa với tấm vé xuống hạng, báo chí Tây Ban Nha rộ lên tin đồn Villarreal sẽ bị bán. Để trấn an tinh thần, đích thân chủ tịch Fernando Roig đã lên tiếng khẳng định "tàu ngầm vàng" không thể bị bán với bất cứ giá nào. Theo lý giải của Fernando Roig thì việc vị xuống hạng giáng một đòn đau vào lòng tự trọng và niềm tự hào của đội bóng nhưng đó chỉ là một tai nạn và việc trở lại với Liga chỉ là vấn đề của thời gian. Theo thương nhân này thì có thể ngay ở mùa giải năm sau, Villarreal sẽ tìm được tấm vé trở lại với giải đấu số một của TBN. Trong trường hợp chậm nhất thì "tàu ngầm vàng" sẽ chỉ mất đến 2 mùa giải là cùng.



Villarreal đón nhận đòn trừng phạt nghiệt ngã của số phận- Ảnh Getty

Vấn đề chính mà Villarreal phải đối mặt sẽ là các hợp đồng tài trợ của họ sẽ bị cắt giảm một cách đáng kể sau khi để tụt hạng. Ngoài ra, các khoản thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ áo đấu cũng giảm mạnh do không còn được chơi ở Liga nữa. "Chúng tôi sẽ gặp phải một số giới hạn nhất định về tài chính và trách nhiệm của tôi là sẽ phải tìm thêm các khoản thu cho đội bóng. Villarreal không làm gì bất hợp pháp nhưng cần phải có lợi nhuận", Fernando Roig nói. Điều đó cũng có nghĩa trong thời gian tới, Villarreal sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở các khía cạnh liên quan đến tài chính.

Tài chính eo hẹp cũng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề khác, cụ thể là quỹ lương phình to của CLB. Villarreal chắc chắn sẽ cần phải tinh giản bớt lực lượng để cân đối các khoản thu chi sao cho hợp lý. Muốn thế, cách tốt nhất với họ là đẩy đi một số cầu thủ đang được hưởng lương cao nhưng lại không có nhiều đóng góp cho đội bóng của mình. Đó là trường hợp của những cái tên như Nilmar, Angel Lopez hay Joselu. Tuy nhiên, ngay cả khi Villarreal không muốn bán thì chính những cái tên này cũng có nguy cơ sẽ tháo chạy khỏi sân El Madrigal.

Thủ quân Marcos Senna lên tiếng khẳng định anh sẽ ở lại với Villarreal, sẵn sàng cùng đội bóng chinh chiến ở giải đấu ít danh tiếng hơn so với Liga. Nhưng trường hợp của Senna là ngoại lệ bởi dù sao tiền vệ này đã lớn tuổi nên việc tìm một bến đỗ mới là tương đối khó. Điều này hoàn toàn trái ngược với những Giuseppe Rossi, Marchena, Cani hay Ruben... Họ đều là những cái tên còn khá trẻ và việc phải chơi bóng ở giải hạng hai Tây Ban Nha chẳng khác gì một bước lùi trong sự nghiệp và nó sẽ khiến cho họ khó có thể đánh bóng tên tuổi.

Với những lý do đó, việc ở lại Villarreal là điều khó có thể xảy ra đối với những trụ cột của đội bóng. Ngay như chủ tịch Fernando Roig cũng ý thức được viễn cảnh này nên ông đã khá thẳng thắn khi được hỏi về các mục tiêu chuyển nhượng cho mùa giải mới, ông thừa nhận "sẽ bán nếu như các đội bóng khác đưa ra được lời đề nghị về giá hợp lý, chúng tôi sẽ xem xét để ngồi vào bàn đàm phán".

Có thể khẳng định ông Fernando Roig đã sẵn sàng cho một chiến lược đập đi xây lại đội bóng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Villarreal không được mất quá nhiều trụ cột. Điều này là một nhiệm vụ tương đối khó khăn nhất là khi chắc chắn sẽ có khá nhiều cái tên hoặc trong tầm ngắm của các đội bóng khác hoặc đã sẵn luôn tư tưởng sẽ ra đi để tiếp tục được chơi bóng đỉnh cao. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu ngay trong mùa Hè này, Villarreal sẽ mất hơn là được ở thị trường chuyển nhượng.

Trần Giáp




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm