Báo chí Pháp nổi giận

19/06/2010 09:07 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - “Vô giá trị!”, “Thảm hại”… các tờ báo Pháp đồng loạt giật những cái tít nặng nề để chỉ trích thất bại của Pháp trước Mexico.

ĐT Pháp bị báo chí đánh tơi bời - Ảnh Getty

Phóng viên Fabrice Jouhaud của tờ L`Equipe, trong bài báo có tựa đề “Những kẻ giả mạo” bình luận: “Sự yếu đuối của tuyển Pháp đã phủ nhận mọi phát biểu mà ông Domenech và các cầu thủ đưa ra trước đây, rằng họ là một đội bóng có cá tính và có sức phản kháng”. Ở một bài báo khác có tựa đề “Kèn Trumpets” (đặt cho xứng đôi với vuvuzela của người Nam Phi? – TT&VH), Jouhaud viết: “Không buồn. Không đau khổ. Đặc biệt là chẳng có gì phải giận dữ. Thật tuyệt là họ (tuyển Pháp-TT&VH) không mang đến cho chúng ta bất kỳ cảm giác nào nữa”.

Tờ L`Union (Reims) mỉa mai đội Pháp: “Người hùng bóng tối”, trong khi Liberation Champagne cảm thán: “Ay, ay, ay, thật hụt hẫng!”. Tờ Midi Libre còn “mạnh dạn” khuyên rằng cả đội Pháp hãy… bỏ nghề đá bóng đi. Le Progres (Lyon) ví Mexico như một cái xẻng đã xúc bay đội Pháp khỏi World Cup. Phóng viên nổi tiếng Jacques Camus của La Republique du Centre bình luận một cách đơn giản: “Chỉ trong 6 ngày, người Pháp đã chứng minh rằng họ không thuộc về World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Phi”.

Mark Wilber của tờ Alsace đi vào chuyên môn hơn một chút: “Pháp không thể chuyền bóng, thất bại trong tranh chấp tay đôi, mắc hàng loạt những sai lầm ở hàng thủ. Anelka chơi như một bóng ma, còn Govou thì đúng là một gã vô dụng!”. Phóng viên Christian Frichert của L`Est Republicain tỏ ra tỉnh táo: “Chúng ta đang cố tìm một kẻ chịu trách nhiệm cho thất bại này, và Domenech hiển nhiên được coi như “thủ phạm” chính. Thế nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng đã nhận ra rằng không chỉ mình ông ta khoác lên mình tấm áo tội đồ”.

ANL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm