Liverpool tụt xuống vị trí 13: Bao giờ trở lại top 4?

14/09/2010 16:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chỉ có được 1 chiến thắng sau 4 trận mở màn, rõ ràng con số 5 điểm không thể khiến cho các CĐV của "The Kop" hài lòng. Câu hỏi được đặt ra, bao giờ Liverpool mới trở lại top 4?

Hòa trên thế mất người trước Arsenal, thua bạc nhược trước Man City, thắng chật vật trước West Brom và có được 1 điểm đầy thất vọng trước Birmingham, đó là 4 hình ảnh đã thể hiện của Liverpool sau những vòng đấu đầu tiên. Trong khi Chelsea, Arsenal hay Manchester United bằng cách nào đó vẫn có chân trong top 3 đội mạnh nhất thì Liverpool dậm chân ở vị trí thứ 13. Nếu so sánh với Man United (đang đứng thứ 3) khoảng cách chỉ là 3 điểm nhưng nếu xét với Chelsea, đội đang dẫn đầu, khoảng cách đã là 7 điểm. Khi mùa giải mới chỉ bước qua được 4 vòng đấu, con số 7 rõ ràng là một khoảng cách quá lớn đối với đội bóng thành phố cảng nước Anh.

Liverpool không thể trông chờ mãi vào Torres - ảnh Getty

Sau trận thua 0-3 trước Manchester City, HLV Roy Hodgson đã tuyên bố "tôi không quan tâm đến thứ hạng của 10 vòng đấu đầu tiên". Điều này có nghĩa, với cựu HLV của Fulham, cú đề pa đầu mùa giải không quá quan trọng với ông, màn khởi động không có ý nghĩa quá nhiều cho cuộc đua đường trường của Liverpool. Tuy vậy, có vẻ như đó là một sự tự tin thái quá của Hodgson, Liverpool có thể chấp nhận khởi động chậm chạp nhưng nếu cứ chậm mãi, họ sẽ chẳng thể nào ngoi lên lại được. 4 vòng đấu khoảng cách đã là 7 điểm vậy sau 10 vòng đấu, nếu "The Kop" cứ nhởn nhơ, khoảng cách ấy sẽ là bao nhiêu?

Thực tế, Hodgson đã cố gắng để xây dựng cho Liverpool một lối chơi phòng ngự theo kiểu của Fulham, nghĩa là cần sự ổn định trước khi tính đến chuyện thắng. Trừ trận thua 0-3 trước Man City, những trận còn lại, Liverpool đã trình làng một lối chơi phòng ngự khá hiệu quả. Họ chỉ để thủng lưới 1 bàn sau sai lầm của Pepe Reina ở trận gặp Arsenal. Song, Liverpool không thể giống như Fulham. Đội bóng chủ sân Craven Cottage chỉ là một đội bóng trung bình của Premier League nên việc họ chấp nhận đá thủ nhiều hơn công là chuyện bình thường. Với Liverpool thì khác, mục đích đá chỉ để kiếm những trận hòa (như trận gặp Birmingham) rõ ràng chưa thể xứng tầm với đẳng cấp của "The Kop".

4 trận đấu đã qua, trong khi Chelsea ghi được tới 17 bàn thắng, Arsenal cũng đã có tới 13 bàn,  Man United là 11 bàn hay như hiện tượng Blackpool (đang đứng thứ 4) cũng có tới 8 bàn thì Liverpool chỉ có vỏn vẹn 2 bàn, ngang với "bộ tam W" (Wigan, West Brom và West Ham), những đội bóng có hàng công "cùn" nhất của Premier League. Một con số quá thất vọng bởi với sự có mặt của Torres hay Gerrard, Liverpool vẫn có một hàng công được đánh giá là tương đối mạnh của Premier League. Ở các trận đấu vừa qua, trước bất cứ đối thủ nào, dù mạnh hay yếu, tất cả những gì Liverpool có chỉ là một lối chơi tấn công nhợt nhạt và thiếu sự sắc sảo cần thiết. Hai bàn thắng của họ, một do công của N'gog trong trận gặp Arsenal, một do công của Torres trong trận gặp West Brom đều xuất phát từ những khoảnh khắc cá nhân chứ chưa phải là những pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn, thứ luôn là một đặc sản của Liverpool dưới triều đại của Benitez.

Cũng không thể đòi hỏi nhiều từ Liverpool ở thời điểm này, lực lượng của họ đang thiếu sự ổn định. Kuyt dính "virus FIFA", Mascherano đã ra đi trong khi tân binh được kì vọng nhiều nhất là Joe Cole đang thụ án treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Arsenal. Những người mới đến khác là Poulsen, hay Meireles chỉ là những "gã công nhân" thuần túy nên không thể mang tới sự sáng tạo cần thiết cho hàng công. Sự bổ sung tiền đạo Jovanovic rõ ràng chỉ làm tăng thêm "lượng" chứ không thể coi là đầu tư thêm "chất" bởi sau những gì đã thể hiện, "món hàng miễn phí" này cho thấy sẽ còn rất lâu nữa mới có thể bắt kịp được với đẳng cấp của các đồng đội mới.

Mục tiêu cao nhất của Liverpool mùa này là top 4 (thay vì nghĩ đến ngôi vô địch). Nhưng chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Roy Hodgson lại cho thấy họ chưa đủ sức để hoàn thành mục tiêu được đánh giá là khả thi này. Mùa trước, cuộc chiến top 4 đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Mùa này, nó sẽ cam go hơn khi Tottenham, Man City hay một số đội bóng khác như Aston Villa hay Fulham đã sẵn sàng chen chân vào nhóm trên. Nếu như tham vọng của Liverpool đủ lớn, điều cần nhất phải chứng minh là họ phải thay đổi. Cuối tuần này, Liverpool sẽ làm khách của Man United, các fan của "The Kop" lại thấp thỏm...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm