22h30, Norwich - M.U: Bài học Ajax!

26/02/2012 14:04 GMT+7 | Man United

*Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Ở mùa giải này, M.U không ít lần đã trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của chính họ khi sự tự mạn lộ rõ trong những bước chạy của các cầu thủ. Đội bóng áo đỏ cần thay đổi điều đó nếu muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến Norwich tối nay.

Đội hình hiện giờ của HLV Alex Ferguson lẽ ra vẫn đủ mạnh để có thể tiếp tục chơi bóng ở Champions League và dẫn đầu Premier League. Nhưng giờ đây, họ đã phải chấp nhận xuống chơi ở Europa League và đã một thời gian khá dài bị Manchester City dẫn trước ở cuộc đua trong nước. M.U có thực lực đủ để đánh bại Ajax ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League tại Old Trafford vào giữa tuần trước, cũng như để có 3 điểm trên sân Carrow Road của Norwich tối nay.

Tuy nhiên, trước Ajax, họ đã nhận một thất bại hút chết, bởi vấn đề chính là sự tự mãn đáng ngạc nhiên ở một đội bóng do Ferguson dẫn dắt. Điều đáng nói là thất bại vào giữa tuần không phải là lần đầu tiên M.U tỏ ra hài lòng quá sớm ở mùa giải này. Thế hệ cầu thủ hiện nay ở Old Trafford là hết sức tài năng, và nếu chỉ dựa trên năng lực, lẽ ra họ phải thành công hơn bây giờ rất nhiều, nhưng về mặt tâm lý và lòng quyết tâm, Ferguson còn nhiều điều phải cải thiện với đội bóng của ông, như ông từng làm với nhiều thế hệ M.U trước đó.



M.U cần rút kinh nghiệm sau trận đấu với Ajax- Ảnh Getty

Các cầu thủ trẻ áo đỏ đôi khi chơi bóng như thể họ không cần nỗ lực cũng chiến thắng, coi thường đối thủ một cách lộ liễu và không cống hiến hết mình trên sân. M.U đã tự đánh bại mình không ít lần với sự tự mãn đó. Màn trình diễn trước Ajax không phải là lần đầu tiên, nhưng chưa chắc đã là lần cuối cùng.

Trong trận lượt đi gặp Basel ở vòng bảng Champions League, cũng tại Old Trafford, M.U đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ những bàn thắng của Danny Welbeck và đúng vào lúc tất cả mọi người chờ đợi đội bóng áo đỏ có một chiến thắng dễ dàng thoải mái thì đội khách tận dụng được sự lơ là chủ quan của đối thủ để dẫn lại 3-2. Ashley Young ghi bàn gỡ hòa, nhưng 2 điểm sống còn đã rơi khỏi túi Ferguson và các học trò. Tương tự trong trận lượt về ở Thụy Sĩ, khi M.U chỉ cần một trận hòa để đi tiếp, thái độ mà các cầu thủ thể hiện không tương xứng với tầm quan trọng của trận đấu và Basel đã đi tiếp một cách xứng đáng với chiến thắng 2-1.

Cũng trong tháng đó, M.U lại trở thành nạn nhân của sự tự mãn khi ngay vào ngày cuối cùng của năm mới, đúng sinh nhật Ferguson, họ để đội cuối bảng Blackburn làm nên một bất ngờ chấn động ngay tại Old Trafford. Thất bại 3-2 dưới tay một đối thủ dưới tầm diễn ra đúng vào ngày họ có thể leo lên đứng đầu bảng xếp hạng Premier League diễn ra một cách quen thuộc, sự cố gắng rất vừa phải, những cầu thủ bộc lộ nhiều dấu hiệu tự tin thái quá và lối chơi phòng ngự hời hợt.

Thêm nữa, chính Ferguson cũng phải chịu trách nhiệm phần nào trong những thất bại đó khi ông đưa ra sân một đội hình kỳ lạ với nhiều cầu thủ chơi sai vị trí, hoặc vắng mặt các trụ cột, hoặc chỉ gồm những người trẻ, hoặt tất cả những điều đó. Chính ông thừa nhận điều đó sau trận thua Ajax: “Tôi phải nói rằng tôi chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đội hình tối nay khi sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ ở hàng thủ. Kinh nghiệm là một vấn đề lớn, và tôi đã mạo hiểm quá nhiều”.

Nếu M.U và chiến lược gia người Scotland không nhanh chóng sửa sai, những kịch bản như vậy hoàn toàn có thể lặp lại ở Carrow Road tối nay. Norwich có thể chỉ đặt mục tiêu trụ hạng và đã rất hài lòng với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, nhưng đội bóng của HLV Paul Lambert luôn tỏ ra rất nguy hiểm trên sân nhà, nơi họ từng đánh bại Newcastle, cầm hòa Chelsea và giành 5 trong 8 chiến thắng mùa này. Chỉ cần một chút lơ là từ đội khách, họ sẽ phải trả giá đắt.

Dự đoán: 1-1

HẢI MINH




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm