(TT&VH cuối tuần) - AFF Suzuki Cup 2010 đã chính thức khởi tranh mà ở đó đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) của chúng ta không chỉ là chủ nhà mà còn là đương kim vô địch (ĐKVĐ). Thế nhưng, hơn ai hết, chúng ta cũng ý thức được con đường bảo vệ ngôi vị số 1 chưa bao giờ gian nan đến thế. Như bao lần, NSƯT Bảo Quốc vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào thầy trò ông Calisto.
* AFF Suzuki Cup 2010 đã khai cuộc. Lần đầu tiên ĐTVN bước vào giải đấu với tư cách là nhà ĐKVĐ. Đâu sẽ là lợi thế và bất lợi của chúng ta với vị trí này, thưa ông?
- Chúng ta sẽ gặp nhiều bất lợi hơn. Là ĐKVĐ mà, đội nào cũng chú ý đến ta, đều muốn đánh bại ta. Giải lần này tôi thấy các nước đều chuẩn bị khá kỹ, bổ sung lực lượng, đặc biệt là tăng cường ngoại binh. Năm nay các nước đều có vẻ mạnh chứ không quá chênh lệch như mọi năm. Tuy nhiên, với tư cách là nhà vô địch, ĐTVN cũng có lợi thế rất lớn là không sợ… thua nữa. Hồi xưa mình rất cố gắng nhưng thường không được gì hết nên dễ bị tâm lý, nhưng khi đã đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 thì ĐTVN đã tự tin hơn rất nhiều. Chúng ta không ngán ai hết. Với lại, khi thấy các đội bạn chuẩn bị kỹ lưỡng thế chúng ta sẽ không chủ quan mà thi đấu không đúng sức. * Hai năm trước, ít ai tin rằng chúng ta sẽ lên ngôi nhưng cuối cùng vẫn gặt được quả ngọt. Bây giờ, mọi chuyện có vẻ đang được lặp lại khi không mấy ai tin tưởng vào khả năng bảo vệ danh hiệu của đội nhà. Còn ông thì sao? - Với tình hình hiện nay, thành thật mà nói, việc bảo vệ chức vô địch là… hơi khó. Nhưng tôi vẫn tin vào thầy trò ông Tô. Vẫn hy vọng mọi việc sẽ như hai năm trước, những trận đầu chúng ta toàn bị đánh giá dưới cơ, nhưng càng vô sâu lại càng hay. Năm nay cũng vậy, thành tích vừa qua có bết bát, nhưng chính vì vậy mà các cầu thủ càng cố gắng, không chủ quan thì sao. Việt Nam mình mà chủ quan thì cứ thua thôi, nhưng đã đá hết sức thì có thể thắng bất cứ ai.
NSƯT Bảo Quốc vẫn tự tin về cơ hội dành cho ĐTVN
* Với một loạt trận giao hữu “bất khả… chiến thắng”, nạn chấn thương tràn lan, rắc rối với những trợ lý những ngày sắp xung trận, lại bị báo chí, người hâm mộ săm soi… Hành trình trước mắt của ông Tô có vẻ không mấy dễ chịu. Nếu ở địa vị của ông Tô thì ông sẽ nghĩ gì và làm gì? - Tôi không biết các trợ lý có bận thiệt hay không nhưng mà tôi là huấn luyện viên trưởng thì tôi phải làm hết mình thôi. Trách nhiệm càng nặng nề thì càng phải cố gắng nhiều hơn. Tôi phải đưa đội tuyển đến thành tích tốt nhất có thể để bảo vệ tên tuổi đội tuyển và cũng là tên tuổi của tôi chứ.
Còn chuyện cầu thủ chấn thương thì rất có thể tôi đang chơi “chiêu” thì sao. Các đội khác cũng vậy, cứ đưa tin cầu thủ giỏi nhất của mình chấn thương nhưng khi vô trận lại thấy anh đó chạy như… ngựa. Tung hỏa mù đấy! (Cười)
* Vậy là “phù thủy” Calisto chưa hết phép?
- Chưa đâu. Ông Tô đã tuyên bố sẽ đưa ĐTVN vào sâu thì ông sẽ có cách để làm được điều đó. Ông Tô ít tuyên bố lung tung lắm. Tuy nhiên, thành bại trong bóng đá còn phải kể tới yếu tố may mắn nữa. Nói nôm na là nếu thời của ông Tô còn thì ĐTVN sẽ thành công, nhưng nếu đã qua thời rồi thì khó à. Nếu không có yếu tố may mắn dù có hay cách mấy cũng gặp khó. Như Mourinho đó, ổng giỏi quá trời chứ có dở đâu, nhưng có ai dè Real của ổng thua Barca tơi tả luôn. Trong bóng đá khó nói trước cái gì lắm. Tôi hiểu tính Calisto, ông không chỉ yêu đội bóng mà còn thực sự yêu Việt Nam, có lòng với Việt Nam. Và dù sao ông cũng đang là huấn luyện viên trưởng ĐTVN nên tốt nhất hãy ủng hộ ông, đừng làm ông xao lãng nhiệm vụ của mình.
* Và ĐTVN đã không còn “nỗi ám ảnh” Thái Lan?
- Chúng ta đã vượt qua “cái dớp” Thái Lan rồi. Những lần gặp gần đây mình đều đá ngang ngửa hết. Với lại Thái đã không còn mạnh như xưa rồi. Myanmar vẫn thắng họ được mà.
* Ông sẽ lại đồng hành cùng đội tuyển chứ?
- Để xem sao đã. Năm 2008, khi Công Vinh ghi bàn, tôi đã chạy và la hét y như một thằng… khùng. Và tôi rất hy vọng mình sẽ được khùng lần nữa.
* Cám ơn ông! Mà được “khùng” như ông thì ai cũng muốn!
Cư dân nước ngoài đã bình chọn Gwanghwamun - quảng trường công cộng đóng vai trò là cửa ngõ chính vào Cung điện Gyeongbok, trung tâm của đời sống văn hóa và chính trị tại thủ đô Seoul - là địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố.
Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố phối hợp tổ chức triển lãm với chủ đề "50 năm thống nhất - Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh".
Link xem trực tiếp bóng đá VCK U17 châu Á 2025 hôm nay - Cập nhật link xem trực tiếp các trận đấu thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2025 hôm nay ngày 9/4.
Carlos Alcaraz vừa có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng trong trận ra quân Rolex Monte-Carlo Masters 2025, khi vượt qua Francisco Cerundolo với tỷ số 3-6, 6-0, 6-1 để giành quyền vào vòng 3.
Chiều 9/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Chiều 9/4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã sử dụng thành công kỹ thuật "khoan cắt" mảng xơ vữa để cứu sống Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn - bệnh nhân nhồi máu cơ tim trong tình trạng nguy kịch.
Tháng Tư về, khi tiết trời đang chuyển dần từ Xuân sang Hạ cũng là lúc màu trắng tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ của hoa loa kèn lại len lỏi khắp các con phố nhộn nhịp của Hà Nội. Hoa loa kèn gợi nhớ về Thủ đô một nét đẹp giản dị thân thương.
Vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, những cây hoa Lim xẹt (trên bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) lại nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ giữa màu xanh của đại ngàn núi rừng.