Điền kinh VN: Sau Thanh Phúc sẽ là ai?

13/03/2012 16:19 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Sau bao hồi hộp, chờ đợi, khắc khoải, thậm chí đã có phần lo lắng, cuối cùng điền kinh VN cũng đã có được tấm vé Olympic đầu tiên và chủ nhân của nó là VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc. Mặc dù vậy, với vai trò của một môn thể thao mũi nhọn, mục tiêu của điền kinh VN chắc chắn không chỉ khiêm tốn dừng lại ở một suất dự Olympic London 2012 mà còn nhiều hơn thế.

Cũng cần phải nhắc lại một chi tiết rằng, giải VĐ đi bộ châu Á 2012 không phải là giải đấu đầu tiên có tính chuẩn Olympic, cá nhân Thanh Phúc cũng không phải là VĐV đầu tiên được kỳ vọng sẽ mang lại thành công cho điền kinh VN ở các vòng đấu tuyển chọn. Tuy nhiên, từ Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Thị Phương cho tới Dương Thị Việt Anh, những cái tên ít nhiều được kỳ vọng đều đã xuất trận, dự tranh ở những vòng tuyển chọn trong tháng 1 và 2 năm 2012.

 

Thanh Phúc là VĐV điền kinh VN đầu tiên trong vòng 32 năm qua đoạt vé
chính thức tham dự một kỳ Olympic. Ảnh: Quang Nhựt

Nhưng vì những lý do khác nhau, cả khách quan lẫn chủ quan như điều kiện thời tiết, phong độ không đảm bảo mà họ đều chưa thể mang về thành công như mong muốn cho bản thân nói riêng và điền kinh VN nói chung ở các giải đấu tại Hồng Kông Trung Quốc và Trung Quốc. Phải đến khi 2 chị em Thanh Phúc và Thành Ngưng góp mặt tại giải VĐ đi bộ châu Á 2012 thì cơn khát suất tham dự Olympic của điền kinh VN mới tạm thời được giải tỏa.

Điểm khác biệt giữa Thanh Phúc với các VĐV khác của điền kinh VN đã từng tham dự các giải đấu tuyển chọn lực lượng tham dự Olympic London 2012 từ đầu năm đến nay thật khó để so sánh vì họ dự tranh ở các nội dung khác nhau. Nhưng có một điều đáng lưu ý là nếu so với thành tích của bản thân thì chỉ có duy nhất Thanh Phúc là vượt lên chính mình, tức là vượt qua thành tích mà cô đạt được tại SEA Games 26, giải đấu quốc tế gần nhất với khoảng cách lên tới 8 phút. (1 giờ 35 phút 16 giây so với 1 giờ 43 phút 22 giây).

Những trường hợp còn lại như của Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Phương hay Dương Thị Việt Anh, thành tích tại giải đấu ở Hồng Kông và Trung Quốc còn kém so với chính họ như đã từng đạt được tại SEA Games 26. Lẽ dĩ nhiên, như thế thì những VĐV này chưa thể chạm tay vào các tấm vé dự Olympic.

22h30 đêm qua, Thanh Phúc đã từ thành phố Nomi (Nhật Bản) về tới sân bay Nội Bài và đến 6h00 sáng nay, Phúc lại cùng người em Thành Ngưng của mình bay về quê nhà tại Đà Nẵng. Những cái ôm hôn, bắt tay chúc mừng, cả các bó hoa tươi thắm từ gia đình, bạn bè người thân đang chờ đợi Thanh Phúc.

Giấc mơ được góp mặt tại sân chơi Olympic của Thanh Phúc đã trở thành hiện thực và giờ là lúc nghĩ đến những mục tiêu lớn lao hơn thế. Thanh Phúc đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua chính mình, gặt hái thành công tại giải VĐ đi bộ châu Á 2012 với tấm HCĐ cùng việc vượt qua chuẩn B Olympic. Đó cũng là hình ảnh, bài học tiêu biểu để các VĐV khác của điền kinh VN hướng đến trong các giải đấu sắp tới.

Cơ hội vượt qua chuẩn B, giành quyền góp mặt tại Olympic London 2012 của những Dương Thị Việt Anh, Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Trần Huệ Hoa, Nguyễn Thị Phương… vẫn còn đang ở phía trước? Nhưng ai sẽ là người tiếp bước Thanh Phúc, lập công cho điền kinh VN tại vòng loại Olympic đây? Câu trả lời phụ thuộc vào chính nỗ lực của bản thân từng VĐV.

Lâm Chi




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm