Nước mắt của Kim Soo Hyun có đủ xoa dịu cơn giận của công chúng?

31/03/2025 16:27 GMT+7 | Giải trí

Ngày 31/3/2025, Kim Soo Hyun lộ diện trước truyền thông trong cuộc họp báo tại khách sạn Stanford, Seoul. Đây là sự kiện được mong chờ nhất kể từ khi scandal với cố diễn viên Kim Sae Ron nổ ra.

Nam diễn viên nổi tiếng với Vì sao đưa anh tới đã không kìm được nước mắt khi xin lỗi người hâm mộ và giải thích về mối quan hệ gây tranh cãi của mình. Nhưng liệu những giọt nước mắt ấy có đủ để xoa dịu cơn giận dữ của công chúng, hay chỉ như đổ thêm dầu vào lửa trong một vụ việc đang chia rẽ dư luận?

Nước mắt và lời xin lỗi

Nước mắt của Kim Soo Hyun có đủ xoa dịu cơn giận của công chúng? - Ảnh 1.

Kim Soo Hyun khóc nghẹn tại buổi họp báo ngày 31/3/2025

Ngay từ những phút đầu của buổi họp báo, Kim Soo Hyun đã khiến không ít người bất ngờ bởi sự xúc động mãnh liệt. Anh cúi đầu, giọng run rẩy: "Tôi xin lỗi vì đã không lên tiếng sớm hơn. Tôi đã sợ hãi và trốn tránh, nhưng hôm nay tôi ở đây để đối mặt". Anh thừa nhận sai lầm khi phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với Kim Sae Ron trước đây, giải thích đó là phản ứng hoảng loạn trước áp lực dư luận. Tuy nhiên, anh kiên quyết phủ nhận cáo buộc hẹn hò với cô khi cô còn vị thành niên, khẳng định mối quan hệ chỉ bắt đầu từ năm 2019.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của Kim Soo Hyun nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đối với một số người, đó là biểu hiện của sự chân thành và áp lực mà anh phải chịu đựng suốt gần một tháng qua, khi mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và bị công chúng quay lưng. Nhưng với những người khác, nước mắt ấy lại bị nghi ngờ là chiêu trò nhằm lấy lại thiện cảm trong lúc sự nghiệp đang lao dốc.

Công chúng chia rẽ: Cảm thông hay phẫn nộ?

Phản ứng của công chúng sau buổi họp báo cho thấy một bức tranh rõ nét về sự phân cực. Trên mạng xã hội X, từ khóa #KimSooHyun và #KimSaeRon liên tục nằm trong top xu hướng tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Một bộ phận nhỏ người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. "Anh ấy đã khóc vì cảm thấy có lỗi với chúng tôi.

Nước mắt của Kim Soo Hyun có đủ xoa dịu cơn giận của công chúng? - Ảnh 2.

Phần lớn phản hồi của công chúng và người hâm mộ sau buổi họp báo là phẫn nộ

Ngược lại, không ít người tỏ ra nghi ngờ và tức giận. "Vậy về cơ bản anh ta đang nói rằng anh ta không thể chấp nhận tội ác của mình, kẻ nói dối kinh tởm" - một người dùng có tên @shaswat2069 bình luận. Nhiều ý kiến chỉ trích việc Kim Soo Hyun không trả lời câu hỏi trực tiếp từ báo chí, cho rằng anh đang né tránh những vấn đề cốt lõi. Một số thậm chí gọi buổi họp báo là "màn kịch" được dàn dựng để đánh bóng hình ảnh giữa lùm xùm pháp lý và tài chính. "Trông giống như một chương trình hài kịch có kịch bản" - người dùng có tên @TarinaTaher viết. Một người dùng khác cho rằng anh đang diễn: "Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy là diễn viên được trả lương cao nhất ở Hàn Quốc!".

Hiệu ứng ngược từ nước mắt

Trong văn hóa giải trí Hàn Quốc, nước mắt thường được xem là cách để các ngôi sao thể hiện sự hối lỗi và cầu xin sự tha thứ. Các trường hợp như G-Dragon (2011) hay Park Bom (2014) từng thành công trong việc lấy lại cảm tình nhờ những lần xuất hiện đầy cảm xúc. Tuy nhiên, với Kim Soo Hyun, hiệu ứng này dường như không hoàn toàn tích cực.

Việc gia đình Kim Sae Ron đã công bố các tin nhắn từ năm 2016 - thời điểm cô mới 15 tuổi - khiến lời giải thích của Kim Soo Hyun bị đặt dấu hỏi lớn. Dù anh và luật sư khẳng định các tin nhắn bị "cắt ghép", sự thiếu minh bạch trong buổi họp báo (không có phần hỏi đáp) càng làm tăng nghi ngờ. Đối với nhiều người, nước mắt của anh không đủ để xóa bỏ những cáo buộc nghiêm trọng, đặc biệt khi liên quan đến một người đã qua đời như Kim Sae Ron.

Nước mắt của Kim Soo Hyun có đủ xoa dịu cơn giận của công chúng? - Ảnh 3.

Kết thúc họp báo Kim Soo Hyun được luật sư hộ tống

Hiện tại, Kim Soo Hyun đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp 15 năm của mình. Anh mất hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram, bị các thương hiệu lớn cắt hợp đồng, và đứng trước nguy cơ bồi thường hàng chục tỷ won. Nước mắt tại buổi họp báo có thể là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn hình ảnh, nhưng rõ ràng, nó chưa đủ để dập tắt cơn giận của công chúng.

Để lấy lại niềm tin, Kim Soo Hyun và đội ngũ của anh sẽ cần hơn những lời nói và cảm xúc. Các tài liệu pháp lý mà luật sư Kim Jong Bok hứa hẹn cung cấp trong thời gian tới có thể là chìa khóa quyết định. Nhưng cho đến khi đó, câu hỏi "Nước mắt của Kim Soo Hyun có đủ xoa dịu cơn giận của công chúng?" vẫn chỉ có một câu trả lời tạm thời: Chưa đủ.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm