Với Mancini lúc này, im lặng là vàng!

09/07/2012 13:21 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Man City vốn không thiếu tiền để phục vụ cho tham vọng của mình, nhưng lần này, họ đang đứng trước một thách thức không hề nhỏ: Liên đoàn bóng đá Nga đang quyết tâm vung tiền tấn để kéo Roberto Mancini khỏi Etihad về làm HLV cho ĐTQG nước này.

35 triệu bảng cho một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm! Đó là lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn mà Liên đoàn bóng đá Nga dành cho Roberto Mancini, kiến trúc sư cho thành công của Man City ở hai mùa giải gần đây. Sau khi HLV Dick Advocaat ra đi, ĐT Nga rất cần một nhà cầm quân thay thế không những giỏi chuyên môn, giàu cá tính mà còn có khả năng khơi dậy sức chiến đấu của "những chú gấu đang ngủ đông". Sở dĩ bản hợp đồng trên có thời hạn 6 năm bởi người Nga đang hướng đến mục tiêu dài hạn, với VCK World Cup 2018 được tổ chức ngay trên đất nước họ.


Mancini đang được ĐT Nga săn đón - Ảnh Getty

Thật ra thì để có được chữ ký của Mancini, LĐBĐ Nga thậm chí phải bỏ ra nhiều hơn số tiền trên. Ngoài 35 triệu bảng tiền lương cho 6 năm hợp đồng, họ có thể còn phải trả cho Man City khoản tiền bồi thường lên đến... 16 triệu bảng. Mancini đến Man xanh tháng 12/2009, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi, tức là chỉ còn 1 năm nữa là hợp đồng của ông đáo hạn. Hiện tại, BLĐ đội bóng này đang chuẩn bị xúc tiến việc gia hạn với chiến lược gia người Ý. Được biết, Man City dự kiến ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm cùng mức lương 5 triệu bảng/năm, nhưng Mancini muốn ký hợp đồng dài hơn, đồng thời được tăng thêm quyền hạn trong chính sách chuyển nhượng.

Khi mà cuộc thương thảo ấy vẫn còn chưa bắt đầu, đang có hai luồng dư luận trái chiều từ hai phía về tương lai của Mancini. Trang web Sport.ru của Nga tiết lộ rằng chiến lược gia người Ý đã đồng ý miệng và chỉ còn chờ thời gian để hoàn tất mọi thủ tục để trở thành HLV ĐT xứ bạch dương. Trong khi đó, phía Man City ngay lập tức phủ nhận tin đồn này bằng lời khẳng định Mancini sẽ bay tới Áo để cùng với đội bóng chuẩn bị cho chuyến du đấu mùa hè. "Chúng tôi đã thảo luận với nhau về chuyện hợp đồng kể từ khi mùa giải vừa rồi kết thúc và trong vài ngày tới sẽ có kết quả chính thức. Ông ấy sẽ tới Áo tập trung cùng CLB, chứ không phải Moskva", nguồn tin từ Man xanh khẳng định.

Chỉ Mancini hưởng lợi

Man City dĩ nhiên không hề muốn LĐBĐ Nga nẫng mất Mancini, hoặc kiêm nhiệm như trường hợp của Guus Hiddink trước đây, bởi họ cần ông toàn tâm toàn ý cho CLB, nhằm phát huy tính liên tục từ những thành công đã đạt được. Song rất có thể những lo lắng ấy chỉ là thừa bởi thật ra Mancini đủ khôn ngoan để cân nhắc thiệt hơn trong vụ này. Đó là một canh bạc thực sự với cả chiến lược gia người Ý, cũng như LĐBĐ Nga

5 (triệu bảng) Mức lương dự kiến (tính theo năm) mà Man City sẽ trả cho Mancini trong bản hợp đồng mới chuẩn bị ký kết.

51 (triệu bảng) Tổng số tiền mà LĐBĐ Nga có thể sẽ phải bỏ ra để có được chữ ký của Roberto Mancini. Trong số này có 35 triệu bảng tiền lương và 16 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng.

11 Tổng số danh hiệu mà Mancini đã giành được trên cương vị HLV. Trong số này, giai đoạn ở Inter là nhiều nhất (7), kế đó là Man City (2), Lazio (1) và Fiorentina (1).

Mancini đã giúp Man City giải tỏa cơn khát danh hiệu ở giải vô địch Anh sau 44 năm chờ đợi, và người Nga cũng hy vọng ông có thể làm điều kỳ diệu ấy ở ĐTQG của họ. Nhưng nên nhớ rằng Mancini chưa bao giờ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi môi trường làm việc. Những thành công của nhà cầm quân này tại Inter Milan và Man City đều dựa trên nền tảng lực lượng sẵn có, với rất nhiều ngôi sao lớn, và những ông chủ sẵn sàng chi tiêu không tiếc tiền. Người Nga không thiếu tiền, nhưng chuyện mua ngôi sao lớn lại là điều bất khả thi. Hiện tại, đội bóng ấy sở hữu một đội hình gồm khá nhiều cầu thủ chất lượng, từ thế hệ 2008 của Guus Hiddink, nhưng để phục vụ cho kế hoạch dài hạn thì lại khác. Ngoài Dzagoev đã tỏa sáng ở EURO 2012 vừa qua, Mancini sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức cho việc xây dựng một đội hình vừa chất lượng, vừa đảm bảo tính kế thừa.

Nhưng tại sao, Mancini vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ này? Rất đơn giản, vì lời đề nghị của LĐBĐ Nga đến đúng vào thời điểm ông chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Man City. Còn chiêu PR bản thân nào hoàn hảo và tự nhiên hơn thế? Mancini chẳng dại dột dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm như thế (dù tiền rất nhiều), nhưng ông cũng đủ khôn ngoan để tranh thủ gây sức ép với BLĐ Man City nhằm đạt được mục tiêu của mình trong bản hợp đồng mới.

Với Mancio lúc này, im lặng là vàng!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm