Oliver Stone lại “gây hấn” với phim về Bush?

26/05/2008 18:27 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Giữa cơn sốt chạy đua vào Nhà Trắng, lại một lần nữa đạo diễn ngang ngạnh Oliver Stone hứa hẹn sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” với dự án phim W về tổng thống thứ 43 của Mỹ George W. Bush.

Chọn người hùng

Oliver Stone không chỉ nổi tiếng với bộ ba phim về đề tài chiến tranh Việt Nam - gồm Platoon (1986), Born On The Fourth Of July (1989) và Heaven & Earth (1993), trong đó 2 phim đầu đã giúp ông đoạt giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất - mà còn được nhắc nhiều qua những bộ phim về các nhân vật lịch sử.
 
Đạo diễn Oliver Stone

Riêng về các nhân vật, có nhiều cách khiến Oliver Stone “ưu ái” đưa lên màn bạc. Người ta phải có một số phận bi hùng và kết thúc thảm thương như John F. Kennedy (phim JFK -1991), hay là một vị tướng hiếu chiến lừng danh (Alexander - 2004) hoặc một nguyên thủ có “năng khiếu” đứng trên luật để phạm pháp (Nixon -1995). George W. Bush không nhất thiết hội tụ một vài bản sắc như trên, nhưng đó cũng không phải là đích nhắm của Stone: Với W, có thể lần đầu tiên ông làm một bộ phim hài chính trị. “Bush buồn cười lắm”, nhà đạo diễn chuyên gây hấn tiết lộ với báo Entertainment Weekly,Ông ấy thật kỳ khôi, hoàn toàn khác các tổng thống Mỹ trước đây. Làm phim này khá... vui”.

Tuần trước, đoàn làm phim W đã bấm máy cảnh đầu tiên ở Louisiana với diễn viên Josh Brolin (quen mặt qua No Country For Old Men - phim đoạt giải Oscar 2008) trong vai Bush, và theo kế hoạch thì W sẽ ra rạp ngày 17/10 tới, khi Tổng thống George W. Bush vẫn đương nhiệm. Riêng việc chọn diễn viên chính đã đủ nhức đầu. Các kép già có tên tuổi của Hollywood không chịu nhận vai này vì đa số họ đứng về phe Cộng hòa và không muốn bị hiểu là “chọc ngoáy” Tổng thống, đặc biệt khi đảng này đang vất vả với ứng cử viên John McCain. Những người theo Đảng Dân chủ thì lại chống Bush đến mức ghét cái tên W quá thân mật (khi gọi Tổng thống với tên riêng). Stone còn nói rằng vai Phó Tổng thống Dick Cheney vẫn chưa tìm được diễn viên. Các vai khác thì dễ hơn: Elizabeth Banks đóng Đệ nhất phu nhân Laura Bush, James Cromwell vào vai Bush-cha, Thandie Newton đóng Ngoại trưởng Rice ...
 

 Tổng thống Bush cùng con gái
 
Bí mật

Tất nhiên, đôi chút bí mật bao giờ cũng là đòn bẩy cho việc gây bàn tán trong dư luận. Về việc này thì Stone rất có kinh nghiệm và do đó ông còn giữ kín nhiều chi tiết của kịch bản. Hồi làm phim Alexander, ông đã bị dân Hy Lạp nguyền rủa vì tội biến anh hùng dân tộc của họ thành một nhân vật đồng tính luyến ái và hơi đa sầu, đa cảm. Với phim JFK, Stone đưa ra những phỏng đoán táo bạo về vụ ám sát Kennedy khiến các chính khách cũng phải tranh cãi đến tận hôm nay. Vậy phim W sẽ ra sao?

Theo Stone, ông Bush là tổng thống mất cảm tình nhất trong lịch sử Mỹ và chính vì thế mà dễ làm phim về nhân vật này. “Đây là câu chuyện của một người ít năng lực, trừ năng lực tự tiếp thị tên tuổi mình. Thật đáng khâm phục khi Bush-con thoát được khỏi cái bóng của Bush-cha”, đó là nhận định của đạo diễn và công dân Oliver Stone.

Nội dung chính của bộ phim là đi tìm lời đáp cho câu hỏi: “Ông Bush đã làm thế nào để tự biến mình từ một kẻ nghiện rượu thành người đàn ông có quyền lực nhất thế giới?” - Oliver Stone tiết lộ với Entertainment Weekly.

Phe Bush lo ngại

Dư luận Mỹ đã bắt đầu sốt ruột chờ đợi bộ phim của Stone. Như đã nói, phim sẽ ra mắt khi Nhà Trắng sắp có chủ mới, do vậy người Mỹ muốn có một bài “tổng kết” về vị nguyên thủ đã lãnh đạo họ 8 năm ròng. Nếu nó hài hước nữa thì càng thú vị.
 
Elizabeth Banks và Josh Brolin (phải) vào vai vợ chồng tổng thống Bush
 
Theo Entertainment Weekly, bộ phim của Stone có thể thỏa mãn dân Mỹ về điều đó, vì dự kiến nó sẽ có nhiều cảnh “buồn cười” như: George W. 26 tuổi do say mèm nên đã lao ô tô vào vườn nhà bố mẹ mình và gọi bố ra... đấm nhau; Bush thổ lộ với một linh mục rằng thật ra ông chẳng có ý định tranh cử chức tổng thống Mỹ nhưng Thượng đế lại lựa chọn ông làm việc đó; Bush vừa xem bóng chày trên ti vi vừa ăn bánh và suýt chết sặc; Bush thổ lộ với đại sứ Saudi Arabia là kể từ đầu chiến tranh vùng Vịnh, ông không ăn bánh, kẹo nữa và khoe đó là một hy sinh lớn để chia sẻ sự khổ ải với lính Mỹ ở Iraq... - toàn những chuyện “thâm cung bí sử” loại 3.

Nhưng cánh ủng hộ Bush e rằng một người như Stone không chỉ dừng lại ở những chi tiết vô thưởng vô phạt ai cũng biết ấy, mà sẽ đưa ra vài vụ bê bối như bản tường trình giả dối về chủ nghĩa khủng bố để thuyết phục Quốc hội Mỹ đánh Iraq...

Những người Cộng hòa lo lắng W sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của ứng viên mà họ chọn. Người ta đã nói tới khả năng vào tháng 10 tới, những đoạn quảng cáo bộ phim của Stone sẽ được phát cùng lúc với các đoạn quảng cáo cho John McCain, người mà theo phe Dân chủ sẽ là một “Bush mới”. Nếu đúng như thế thì thật là tai họa!

Đức Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm