Trận VN-Olympic Brazil: Vé của 3 ngày bán hết trong 1 ngày!

26/07/2008 10:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Hôm qua (25/7), chỉ trong một ngày, VFF và VFD đã bán hết sạch 65% trong tổng số 37.200 vé mà họ dự tính sẽ bán qua mạng và bán trực tiếp tại quầy cho khán giả trong 3 ngày (25, 26 và 28/7).

* Các đối tượng chính sách “mở hàng”

Có mặt tại khu vực bán vé trước giờ mở cửa khoảng 1 giờ đồng hồ, TT&VH đã nhận thấy sự có mặt của một số cò vé quen thuộc thường hoạt động bên hông sân Hàng Đẫy. Mặc dầu cánh cổng vào sân Mỹ Đình đã được đóng kín và chỉ mở cho những người có nhiệm vụ vào sân, nhưng không rõ bằng cách nào số cò vé này vẫn có mặt để chờ sẵn.

Nửa tiếng trước giờ mở cửa bán vé, khu vực ở lối ra vào sân Mỹ Đình bất ngờ nóng lên bởi sự xuất hiện của khoảng trên dưới 10 thương binh trên 3 chiếc xe 3 bánh. Sau một số trục trặc thì số thương binh này được ưu tiên nhận tíc-kê vào sân mua vé mà không phải xếp hàng.
 
Hai mẹ con-2 tích - kê vì giá bán tới 300 ngàn/tích - kê

Tuy nhiên, người có may mắn sở hữu chiếc vé đầu tiên không phải là các thương binh mà lại là một cụ già tự giới thiệu là mẹ liệt sỹ. Bà Lưu Thị Đễ đã được ưu tiên nhận tíc-kê đầu tiên để vào sân mua vé, và bà đã mua một đôi vé ở khán đài B với mệnh giá 500.000đ/chiếc với lời giải thích là để cho đứa cháu nội vừa thi đỗ đại học.

Dầm mình dưới mưa, chờ vé

Sau khi số thương binh mua vé và rời sân ra về, các CĐV đang xếp rồng rắn bên ngoài hàng rào mới bắt đầu được phép vào sân theo từng tốp để nhận tíc-kê mua vé.

Họ chính là những người đã dầm mưa, ngâm nước đã kiên nhẫn xếp hàng bên ngoài hàng rào sân Mỹ Đình hàng tiếng đồng hồ để chờ giờ mở cửa vào sân mua vé.

Mặc dù ở sân có 4 cửa bán vé và trên tic-kê cũng ghi rõ số cửa để CĐV vào mua vé, nhưng hầu hết các CĐV đầu tiên nhận tic-kê vào sân đều lao tới cửa 2, cửa gần nhất, để mua vé và hậu quả là chỉ sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ, lực lượng an ninh đã phải tạm dừng cho khán giả vào sân vì cửa số 2 bị quá tải nghiêm trọng.

Được vé nhưng mất điện thoại

Cho tới lúc sân Mỹ Đình ngừng bán vé vào lúc 16h30, cửa số 2 luôn là khu vực tắc nghẽn nghiêm trọng nhất, và rất nhiều lời ta thán mất tic-kê, mất điện thoại và mất ví đã xuất hiện từ đây.

TT&VH đã chứng kiến cảnh 2 CĐV ra khỏi quầy vé ở cửa 2 với bộ mặt khóc dở mếu dở vì vé đã cầm được trên tay, nhưng điện thoại thì đã biến mất sau cuộc chen lấn kinh hoàng để tới sát được ô cửa bán vé. Sự trật tự trên thực tế chỉ có ở mãi tận phía ngoài nơi bắt đầu xếp hàng.

Dân phe vé kiếm tíc-kê như thế nào?
 
Phe vé hoạt động công khai ngay ở sân Mỹ Đình

Về lý thuyết, mỗi tic-kê chỉ được mua 2 vé, nhưng sau khi mua vé, không có quy định nào buộc người đã mua vé phải rời khỏi sân, và vậy là các phe vé có dịp tung hoành.

Bằng rất nhiều cách khác nhau, như lọt vào sân trước giờ bán vé, huy động người nhà ra xếp hàng, mua vé xong lại trà trộn vào hàng để nhận tic-kê..., các phe vé đã tận dụng triệt để khoảng thời gian 1 giờ đầu tiên để thâu tóm những chiếc vé ở vị trí đẹp nhất.

Không chỉ có phe vé mà ngay cả những người được giao làm nhiệm vụ bên trong sân Mỹ Đình cũng không bỏ qua cơ hội để tranh thủ “kiếm chác”. Cũng như việc không yêu cầu người đã mua được vé rời khỏi sân, tic-kê sau khi “chui” vào quầy vé, nhưng lại bằng cách nào đó xuất hiện trở lại bên ngoài để lọt vào tay dân phe và những người không phải xếp hàng. Ở quầy vé số 3, TT&VH đã thấy một phe vé cầm trong tay một xấp tic-kê và than thở: “Có bao nhiêu tic-kê thế này mà lại không mang đủ tiền để vét vé”, còn ở quầy vé số 1, một phe vé vừa mua được một cặp vé khán đài B có giá 1 triệu đồng/đôi đã sang tay ngay bên cạnh quầy vé với giá 1.250.000 đồng.

300 ngàn/tic-kê xếp hàng, 3 triệu/đôi vé

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá ở trong sân, chỉ ra ngoài sân Mỹ Đình, phe vé đã hét giá 3 triệu đồng cho một cặp vé có giá gốc là 1.400.000 đồng/đôi.

Càng đến cuối giờ bán vé thì càng xuất hiện nhiều cảnh bi hài ở sân Mỹ Đình. Chỉ khoảng một giờ sau khi tic-kê mua vé được phát ra, các phe vé đã thoải mái chia nhau từng nắm tic-kê không rõ là giả hay thật ở ngay bên cạnh sân. Còn ở trong sân, dân phe cũng công khai rao bán tic-kê với giá 100.000 đồng đến 300.000 đồng kèm theo vị trí xếp hàng. Cũng không hiểu bằng cách nào, các phe vé đã thâu tóm hầu hết những vé ở vị trí đẹp có mệnh giá 500.000 đồng và 700.000 đồng, nên rất nhiều CĐV khi chen được đến quầy bán vé thì chỉ còn lại những vị trí xấu ở khán đài C, D hoặc nách 2 khán đài A, B.

Và dù thông báo sẽ bán vé cho tới 18h, nhưng chỉ đến 16h30, các quầy vé đã thông báo hết sạch vé phân phối trong ngày.

Đành chúc người hâm mộ chân chính gặp được phe vé "thương người" vậy!
 
 “Hàng nghìn CĐV VN đội mưa chờ mua vé…”

Đó là nhan đề bài viết của hãng thông tấn AP, miêu tả về cảnh tượng mua vé của người hâm mộ VN đội mưa và chờ hàng giờ đồng hồ để mua vé xem bóng đá.

Quầy hết vé, “Ale” cũng cháy vé

Cuối buổi chiều qua, đại diện VFD cũng thông báo đã không còn vé bán qua kênh trực tiếp. Thay vì bán vé tại quầy trong 3 ngày 25, 26 và 28/7 như dự kiến, VFD chỉ dành vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi ngày 25/7 để bán hết sạch số vé lên tới hàng vạn chiếc. Theo ông Nguyễn Viết Thu, quyền TGĐ VFD, cho tới 24 giờ đêm qua thì toàn bộ 65% trong tổng số 37.200 vé được phát hành qua mạng và qua các quầy vé đã hết sạch. Với số vé được bán qua trang web www.aleale.com, ông Thu cho biết mỗi đợt có khoảng 2.000 vé được đưa lên, nhưng chỉ sau 2 phút là tất cả đều được vét sạch. Vì thế, chỉ nội ngày 25/7, VFD đã bán hết toàn bộ số vé họ dự kiến sẽ bán trong 3 ngày!
 
Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm