Nỗi sung sướng của CĐV đầu tiên mua được vé trận ĐTVN - Olympic Brazil

25/07/2008 16:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Trước giờ G của cơn sốt vé chiêm ngưỡng các ngôi sao Samba bằng xương bằng thịt, rất nhiều người hâm mộ đã xếp hàng từ sáng sớm tại cổng sân Mỹ Đình, xếp hàng chờ lấy tíc-kê để được vào sân có quyền mua vé.
 
Từ 4-5h sáng, những người nóng lòng mua vé đầu tiên đã tập kết trước cổng vào trong khuôn viên sân Mỹ Đình. Bất chấp cơn mưa to trong buổi sáng, đám đông chờ mua vé đội áo mưa, che ô, xếp hàng dài, thậm chí nhiều người còn mang theo cả ghế nhựa để tranh thủ ngồi nghỉ khi phải xếp hàng quá lâu.
 
Bà Lưu Thị Đễ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng người ở xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội), là cổ động viên may mắn đầu tiên đã mua được 2 tấm vé mệnh giá 500.000 đồng ờ quầy bán vé trong khuôn viên sân Mỹ Đình. Bà cho biết hai tấm vé bà và cô cháu gái nhỏ tuổi cất công chầu chực từ rất sớm để mua bằng được là món quà để tặng cho cháu trai vừa thi xong Đại học.
 
 
 
Sung sướng lọt qua được cổng kiểm soát
 
 Nhân viên VFF kiểm tra giấy tờ của bà cụ
 
 
 
Bà Đễ có mặt đầu tiên ở quầy bán vé số 2
 
 
 Vé xịn của tôi mua cho cháu đấy nhé!
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm