Dân choa đón bầu Thụy

11/02/2011 12:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông bầu Nguyễn Đức Thụy thì người Nghệ-Tĩnh nhẵn mặt, nhưng người Nghệ chưa bao giờ coi trọng và kính nể cách làm bóng đá của nhà doanh nghiệp trẻ lắm tiền nhiều của này. Có điều, trong trận đấu chiều mai (12/2), người Nghệ phải chờn và nghĩ mưu để chống lại đội bóng của ông chủ này.

Gánh hát về quê

Đơn giản bởi SG.XT không phải là Xuân Thành.Hà Tĩnh của vài năm trước. Thi thoảng, người Nghệ thương, nghĩ đến cái tình Nghệ-Tĩnh (kiểu như CĐV SHB.ĐN thường vào Tam Kỳ động viên Quảng Nam) vượt sông Lam vào cổ vũ người anh em để rồi chán ngán cho đội bóng bầu Thụy đá đấm đì đẹt. Ông Thụy thấy cầu thủ, lãnh đạo SLNA xuất hiện là mừng quýnh lên như bắt gặp tâm giao.

Có lần trao đổi với người viết, bầu Thụy đã trải lòng về 2 sai lầm lớn nhất của ông khiến Xuân Thành.Hà Tĩnh thất bại, Quảng Nam không thăng được hạng năm 2010. Thứ nhất, dùng người chưa chuẩn, cả tin. Thứ hai, đấy là nghĩ bơm tiền tối đa sẽ thành công trong thời điểm cụ thể. Nghĩ về thất bại ông cay lắm!

Và rồi, ông Thụy tuyên bố sẽ có ngày làm được như bầu Hiển, bởi ông là người không dễ gì chịu thất bại. Nhà doanh nghiệp này rút ra nguyên tắc: thành tích chung chủ tịch CLB chịu trách nhiệm, nhưng thắng thua HLV trưởng phải chịu. 3 trận liên tiếp mà thua thì dứt khoát HLV phải nghỉ chứ không cả nể nữa. Đấy cũng là tính cách đặc biệt của ông Thụy.


“Gánh hát” SG.XT của bầu Thụy bây giờ đang có những ngôi sao thực thụ và họ đang “ca” rất hay

Thời ông Thụy bị cả nước chê ỏm tỏi nhiều tiền mà không biết làm bóng đá chưa xa. Bây giờ thì có vẻ nhà doanh nghiệp này đã biết quả bóng “mấy múi” rồi. “Gánh hát” SG.XT của bầu Thụy bây giờ đang có những ngôi sao thực thụ và họ đang “ca” rất hay. Rất có nhiều thứ để xem, nên sự háo hức của người Nghệ với SG.XT là có, tâm lý giống như người dân “quê choa” thời chưa xa đang cày ngoài đồng mà hồn treo ngược nơi tiếng loa gánh hát trong Nam về biểu diễn!

Điều này đã được kiểm chứng qua 4 trận cả hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011 lẫn Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011. Tại giải hạng Nhất QG-Cúp Tôn Hoa Sen 2011, SG.XT đang dẫn đầu với 2 trận thắng (Nam Định 3-0 sân Thiên Trường, H.Huế 4-0 sân nhà), ghi được 7 bàn, không thủng lưới. Còn ở 2 trận Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, họ đè bẹp TĐCS.ĐT 2-1 ở sân đối phương (vòng 1/16), trước khi đả bại ĐT.LA 2-0 trên sân nhà. 4 trận ghi được 11 bàn, thủng lưới 1 lần duy nhất, đội bóng bầu Thụy đáng gờm lắm chứ. Đấy là chưa kể ông vung tiền thưởng không tiếc, để thiên hạ phải thấy rằng cơn khát danh hiệu của mình đang dâng đỉnh điểm.

Khổng Minh cùng hổ tướng binh đường nào?

Ông Nguyễn Hồng Thanh được gọi là “Khổng Minh”, Hữu Thắng được coi là hổ tướng. Từ ngày hồi cố hương, phải ghi nhận 2 người đã thay đổi theo chiều hướng tích cực về tính cách, và đã đặt cả tâm huyết vào việc vực dậy bóng đá xứ Nghệ. Điều đó cũng dễ lý giải khi họ đã được trao kiếm. Có điều, việc bắt nhịp để trở thành một thế lực mạnh không đơn giản bởi SLNA đã tụt hậu rất dài trong 10 năm cả nước làm bóng đá chuyên nghiệp. Lực lượng của họ không tinh túy để cho 2 yếu nhân nói trên thực hiện ước mơ.

Thế nên, chiếc Cúp QG mà họ đoạt được năm 2010 đã khiến không riêng gì đội bóng, mà cả người Nghệ cũng phát cuồng vì hạnh phúc. Họ ăn mừng, đón tiếp đội bóng từ TP.HCM ra chẳng khác gì ngày SLNA vô địch giải VĐQG. Ít ra, nó là điểm tựa để tin rằng một ngày nào đó SLNA sẽ trở lại chính mình.

Tiếc rằng, năm nay SLNA đã đánh vuột Siêu Cúp trước HN.T&T. Với AFC Cup, có lẽ đội bóng xứ Nghệ sẽ miễn cưỡng tham dự bởi giàu có và lực lượng có chiều sâu như SHB.ĐN còn “bể” thê thảm. Sẽ là hợp lý nếu họ đầu tư triệt để cho Eximbank V-League 2011 và Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011. Với tư cách ĐKVĐ, đường đến ngôi vua Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 của SLNA chỉ cách 4 trận, không quá lao tâm khổ tứ. Tại Eximbank V-League 2011, SLNA cũng cho thấy sự đáng gờm khi đã cầm chân được ĐT.LA 2-2 trên sân khách ở trận ra quân, và hạ V.Hải Phòng 3-1 vòng 2 ở sân Vinh để xếp vị trí thứ 2.

Nhưng đường đua Eximbank V-League 2011 thì xa, quanh quanh mà bất trắc, còn Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 thì thành tích đang hiện hữu trước mắt. Hữu Thắng và ông Nguyễn Hồng Thanh thừa hiểu rằng chính cái Cúp QG đoạt được năm ngoái đã đánh bóng rất nhiều cho thương hiệu Sông Lam, và cá nhân quân lẫn tướng đội bóng “dân choa”.

Thế mà chiều mai bầu Thụy lại đang lăm le tước mất niềm vui đó của người Nghệ. E rằng trận đấu sẽ dễ mất hòa khí lắm!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm