19h30 ngày 12/08, Chelsea – Man City: Bước dạo đầu cho tham vọng

12/08/2012 10:28 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Sau khi hai đội tuyển nam và nữ của Vương quốc Anh đều lần lượt bị loại khỏi Thế vận hội, người Anh gần như không nhắc tới bóng đá nữa. Thay vào đó, họ dồn sự quan tâm cho những môn thể thao mang lại huy chương. Nhưng đêm nay, Olympic 2012 sẽ bế mạc để trả lại nhịp sống thường nhật cho bóng đá. Bắt đầu từ trận tranh Community Shield giữa Chelsea và Man City, tại sân Villa Park.

Thay đổi, hay không thay đổi

Cùng là những gã nhà giàu của Premier League, nhưng Chelsea và Man City lại trải qua một mùa hè khá khác nhau trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi Chelsea đã tung ra đến 85 triệu bảng để mang về hàng loạt ngôi sao trẻ chất lượng như Hazard, Oscar, Marin, Moses,... và chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ dừng lại, thì Man City vẫn chưa có một bản hợp đồng đáng kể nào, bất chấp họ đã tham gia vào rất nhiều cuộc chạy đua đình đám.

Rõ ràng, Man City đang trải qua một mùa hè ảm đạm nhất dưới triều đại của Sheikh Mansour. Đó tất nhiên không phải ý đồ của Mancini, bởi chính ông đã công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của giám đốc bóng đá Brian Marwood, người khăng khăng rằng phải bán trước, rồi mới được phép mua. Khi mùa giải đã sắp sửa bắt đầu, rất có khả năng Man City sẽ không mang về nổi một ngôi sao nào và sẽ phải bảo vệ chiến quả của mình ở mùa giải trước bằng những gương mặt cũ. Đó là chưa kể đến việc họ phải chinh phục một đấu trường cao hơn nữa, Champions League. Cho dù là đội bóng có chiều sâu và chất lượng bậc nhất Premier League mùa trước, Man City vẫn bị loại sớm ở châu Âu, và để không lặp lại thất bại nữa, việc tăng cường lực lượng là rất cần thiết.

Thay đổi hay không thay đổi? Với những gì đã diễn ra, người ta có thể dễ dàng thấy rõ định hướng chiến lược của hai gã nhà giàu bậc nhất Premier League. Man City không (chưa) thay đổi nhưng họ vẫn có được sự an tâm nhất định nhờ nền tảng rất tốt về con người và lối chơi được xây dựng từ những cuộc mua sắm rầm rộ trước đó. Trái lại, sau chiến tích kỳ diệu ở Champions League mùa trước, Chelsea đã buộc phải thay đổi, để thỏa mãn ông chủ Roman Abramovich. Vị tỷ phú người Nga không muốn thấy một cỗ máy chiến thắng theo kiểu thực dụng, với những chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành Cech nữa, mà thay vào đó là lối chơi uyển chuyển, quyến rũ hơn.

Thay đổi là cần thiết với quá trình phát triển, nhưng nó cũng cần thời gian để có thể mang đến sự hòa hợp. Đó là lý do vì sao Chelsea đã thi đấu không thành công trong chuyến du đấu mùa hè này. Họ thắng được duy nhất một trận (4-2 trước Seatle Sounder), hòa 1 (1-1 trước PSG), và thua cả ba trận gần nhất trước MLS All Stars (2-3), AC Milan (0-1), và đặc biệt là trước đội hạng Nhất Brighton & Hover Albion (1-3). Trái lại, dù đã sảy chân trước Al Hilal (0-1) hay Oldham (1-2), nhưng nhà ĐKVĐ Premier League vẫn khẳng định được sức mạnh khi thắng 5, hòa 2 ở 7 trận còn lại, trong đó có những chiến thắng thuyết phục trước Arsenal, Besiktas và Wolfsburg, cùng với tỷ số 2-0.

Chiến thắng không phải là tất cả

1 Trong suốt chuyến du đấu mùa hè, Chelsea thắng được đúng 1 trận (4-2 trước Seatle Sounders). Trong 4 trận còn lại, họ hòa 1, thua 3. Một kết quả rất đáng thất vọng

3 Man City từng ba lần giành Community Shield vào các năm 1937, 1968 và 1972. Nhưng trong trận tranh Community Shield gần nhất cách đây 1 năm, họ đã gục ngã 2-3 trước đội láng giềng M.U, dù đã dẫn trước 2-0. Chelsea đã 4 lần giành Community Shield, trong đó có 3 lần trong thế kỷ 21 (2000, 2005, 2009). Lần còn lại là năm 1995.

Đó là điều mà các HLV thường căn dặn các học trò khi đá giao hữu. Và với một trận đấu "nửa chính thức" như tại Community Shield, chiến thắng thật ra cũng chưa hẳn đã là điều quan trọng nhất. Một năm trước, Man City từng thua M.U 2-3 ở trận tranh Community Shield, nhưng tất cả những ai chứng kiến trận đấu ấy phải thừa nhận rằng đội bóng áo xanh đã chơi cực kỳ ấn tượng. Và hành trình của họ ở Premier League 2011-12 là một minh chứng.

Tại Villa Park tối nay, HLV Mancini không có được lực lượng mạnh nhất khi cả hai trụ cột Kompany và Barry đều dính chấn thương, trong khi Balotelli và David Silva, những người đã chơi trận chung kết EURO 2012 cùng ĐT Ý và TBN đều được Mancini cho nghỉ ngơi, và cùng lắm cũng chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Ở phần sân bên kia, người ta vẫn chưa thể chứng kiến màn ra mắt của tân binh Oscar, người vừa đá trận chung kết môn bóng đá nam Olympic tối qua. Tương tự, những tuyển thủ Olympic như Mata và Sturridge sẽ tiếp tục được nghỉ ngơi. Torres, vua phá lưới EURO 2012, sẽ dẫn đầu hàng công Chelsea, và hỗ trợ cho anh sẽ là Ramires cùng tân binh Hazard. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn cần thêm thời gian để hoạt động ăn ý hơn nữa.

Chelsea đang thay đổi, và có thể coi thời gian này như một giai đoạn quá độ. Với sự ổn định và kết dính hơn giữa các cá nhân, có thể tin rằng Man City sẽ là đội thi đấu mạch lạc hơn ở Villa Park, và họ đang đứng trước cơ hội giành Community Shield sau 40 năm chờ đợi.

Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm