Bầu Hiển chê trọng tài Nhật Bản

17/08/2015 09:39 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Hà Nội T&T và B. Bình Dương đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của V-League. Rất nhanh, rất mạnh, đơn giản nhưng cực kỳ chính xác. Xem họ thi đấu, chúng ta cảm thấy bàn thắng có thể tới ở bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ chân sút nào ngay cả trong những tình huống đơn giản nhất.

Hà Nội T&T ra sân mà không có Duy Mạnh, Văn Quyết trong đội hình. Bình Dương cũng “chấp” thủ thành Esele, cất Trọng Hoàng trên ghế dự bị. Nhưng với những con người còn lại trên sân, họ vẫn cống hiến 90 phút cực kỳ chất lượng.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi rất nhanh, theo những cách rất đơn giản. Khả năng tổ chức tấn công cực tốt từ 2 đội là lời giải thích. Họ chỉ cần vài tình huống bật nhả đơn giản, các pha bóng bổng gọn gàng để tìm được vào khung thành Anh Đức và Tấn Trường.

Hà Nội T&T là đội mở tỷ số trước nhờ một cú sút bóng sống vào góc chữ A của đội trưởng Gonzalo - đây là tuần thứ 2 liên tiếp, Gonzalo có một siêu phẩm bóng sống. Đáp lại Gonzalo, đội trưởng Anh Đức của Bình Dương có câu trả lời. 2 bàn của Anh Đức được ghi chỉ trong đúng 10 phút và tất cả đều diễn ra rất nhanh.

Hàng thủ của Bình Dương và Hà Nội T&T đều không có lỗi trong trận đấu này. Có chăng, chỉ nên “trách” hàng công của 2 đội đã chơi quá hay. Các thống kê nói rằng Hà Nội T&T và Bình Dương là 2 hàng công mạnh nhất V-League. Sức công phá của họ là không có đối thủ.

Nhìn bảng tỷ số 2-2, đại chiến tại Hàng Đẫy không có người thắng cuộc. Nhưng những sự thể hiện của Bình Dương và Hà Nội T&T là bằng chứng lý giải cho sự thống trị của trên bản đồ bóng đá nội trong vài năm trở lại đây. Sự vượt trội của 2 đội bóng ấy càng được tô điểm đậm nét hơn khi cùng vào thời điểm đó, FLC Thanh Hóa thảm bại 2-5 trước Đồng Nai.

Gọi đại chiến ở Hàng Đẫy là trận “chung kết sớm” của V-League, có lẽ cũng không sai.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm