Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang

16/02/2025 06:03 GMT+7 | Giải trí

Nếu nhắc đến những nhân vật nữ ấn tượng nhất trong thế giới võ hiệp, cái tên Hoàng Dung chắc chắn sẽ nằm trong danh sách. Và trong số nhiều nữ diễn viên từng đảm nhận vai diễn này, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả chính là Ông Mỹ Linh.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là vì sao cô lại kết thúc cuộc đời khi tuổi còn quá trẻ. Dường như ký ức của công chúng về Ông Mỹ Linh chỉ xoay quanh vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu.

Điều này không có gì lạ bởi sự nghiệp của cô rất ngắn ngủi. Từ khi tham gia cuộc thi hoa hậu năm 1982 cho đến khi qua đời, cô chỉ hoạt động trong vỏn vẹn ba năm.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 1.

Ông Mỹ Linh được xem là "Hoàng Dung xinh đẹp nhất màn ảnh"

Tuổi thơ bất hạnh của "Hoàng Dung xinh đẹp"

Tuổi thơ của Ông Mỹ Linh không hề êm ấm. Khi còn nhỏ, gia đình cô có điều kiện khá giả, nhưng mẹ con cô lại không được chào đón trong gia đình.

Dù vậy, ít nhất trong những năm đầu đời, cô vẫn có cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cha cô qua đời lúc cô mới 7 tuổi.

Khi đó, Ông Mỹ Linh không được bên nội thừa nhận vì cô là con vợ lẽ nên không được thừa kế bất cứ tài sản nào của cha.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 2.

Bi kịch ập xuống sau khi cha Ông Mỹ Linh qua đời năm cô 7 tuổi

Biến cố này khiến gia đình suy sụp, và hai mẹ con cô phải rời khỏi căn nhà lớn mà họ từng sinh sống. Từ đó, họ rơi vào cảnh không nơi nương tựa.

Sau đó, mẹ cô đi bước nữa và sang nước ngoài sinh sống. Vì nhiều lý do, Ông Mỹ Linh không thể đi cùng mẹ mà phải ở lại với người thân bên nhà ngoại.

Chính khoảng thời gian này đã hình thành trong cô cảm giác tự ti. Tuy vậy, cô vẫn luôn lo lắng cho mẹ mình và thường xuyên viết thư hỏi thăm bà.

Năm 15 tuổi, cô sang Anh đoàn tụ với mẹ sau thời gian dài xa cách, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tại đây, cô gặp một người đàn ông khiến tâm lý cô thay đổi, tạo nên tiền đề cho những biến cố sau này.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 3.

Ông Mỹ Linh

Danh vọng, tình yêu và bi kịch

Khi sống ở nước ngoài, việc gặp gỡ người khác giới là điều không thể tránh khỏi. Ông Mỹ Linh, khi ấy mới sang Anh, cũng nhanh chóng quen biết một chàng trai. Tuy nhiên, mẹ cô phản đối mối quan hệ này, khiến cô đau khổ và dẫn đến hành động dại dột: uống thuốc ngủ tự tử.

Trước sự việc này, mẹ cô buộc phải nhượng bộ. Nhưng dù cố gắng bảo vệ tình yêu, cuối cùng cô vẫn phải chia tay người yêu vì hiện thực cuộc sống.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 4.

Ông Mỹ Linh bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1982

Không lâu sau, định mệnh đưa cô đến với ánh hào quang. Trong lúc còn đắm chìm trong đau buồn vì tình cảm, cô nhận được lời mời từ một người bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều tại Anh Quốc vào năm 1980. Cô giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi.

Sau đó cô trở về Hong Kong (Trung Quốc) tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1982. Trong cuộc thi, Ông Mỹ Linh thể hiện vẻ ngoài tươi tắn, lanh lợi, gây ấn tượng mạnh với khán giả nhưng do thân hình nhỏ bé, Ông Mỹ Linh chỉ đứng hàng thứ 8.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 5.

Nhờ có vốn tiếng Anh lưu loát và khả năng giao tiếp tốt, Ông Mỹ Linh đã được Đài TVB tuyển dụng. Cô đã ký hợp đồng 2 năm làm MC cho đài truyền hình này.

Sau đó, cô lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim và bước chân vào làng giải trí.

Tham gia phim Thập tam muội, Ông Mỹ Linh đã quen và yêu bạn diễn Thang Chấn Nghiệp. 

Khi quay phim, Ông Mỹ Linh luôn nấu canh mang đến phim trường cho các bạn diễn, dần dần, món canh của cô đã trở thành món dành riêng cho Thang Chấn Nghiệp.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 6.

Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp

Khi TVB tổ chức thử vai Hoàng Dung cho phim Anh hùng xạ điêu, Ông Mỹ Linh đã vượt qua 3.000 người để giành được vai diễn này.

Quá trình quay phim cũng khiến cô gặp chấn thương ở mắt. Chính thời gian này, sự quan tâm chu đáo của Thang Chấn Nghiệp khiến cô dần nảy sinh tình cảm với anh.

Sau khi phim công chiếu thành công, Ông Mỹ Linh trở nên nổi tiếng. Trong năm đó, cô cùng các ngôi sao khác sang châu Âu quảng bá. Sau khi trở về, cô đã xác định mối quan hệ tình cảm giữa mình và Thang Chấn Nghiệp vào năm 1982.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 7.

Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp xác định mối quan hệ tình cảm vào năm 1982

Tuy nhiên, giữa hai người dần dần xuất hiện khoảng cách. Sau đó, vì một số cảnh trong bộ phim mà Thang Chấn Nghiệp đóng chính, cả hai đã có một trận cãi vã lớn.

Năm 1984, Thang Chấn Nghiệp từ chối chụp chung với Ông Mỹ Linh tại phi trường khi tiễn cô và Miêu Kiều Vỹ sang Singapore.

Khi đó, Ông Mỹ Linh đã có ý muốn kết hôn nhưng Thang Chấn Nghiệp lại chần chừ do sự nghiệp vẫn chưa vững chắc.

Tiếng tăm của Ông Mỹ Linh càng nổi thì tình cảm của Thang Chấn Nghiệp dành cho cô càng lạnh nhạt.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 8.

Ông Mỹ Linh trong chân dung Hoàng Dung

Còn Ông Mỹ Linh thì không hề thay đổi vì thế cô rơi vào tình trạng đau khổ, thường đến các sàn nhảy.

Tự tìm đến cái chết

Đầu năm 1985, Thang Chấn Nghiệp đến Đài Loan (Trung Quốc) quay phim. Trong thời gian này có tin đồn Thang Chấn Nghiệp hẹn hò với nữ diễn viên Ngô Quân Như, Ông Mỹ Linh đã có ý định tự sát.

Cô uống một lần 4 viên thuốc ngủ nhưng sau đó lại hối hận và gọi điện cho bác sĩ.

Lần khác, cô mở bếp gas muốn hơi gas xóa hết mọi buồn khổ của mình nhưng may bạn cô đến chơi nên đã ngăn cản kịp thời.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 10.

Tối hôm trước ngày ra đi, Ông Mỹ Linh về nhà một mình, gọi điện thoại cho Thang Trấn Nghiệp nhưng không có tín hiệu trả lời.

Ông Mỹ Linh đã để lại tin nhắn: "Nếu không gọi lại sẽ không có cơ hội nghe tiếng nói của em lần nữa".

Từ những hiểu lầm cùng sự thêu dệt của báo chí về người thứ ba dẫn đến nỗi thất vọng và rạn nứt tình cảm giữa Thang Chấn Nghiệp và Ông Mỹ Linh, ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh tự tử tại nhà riêng bằng hơi gas.

Khi từ giã cõi đời ở tuổi 26, Ông Mỹ Linh mặc trên người bộ áo ngủ màu hồng, trên nhật ký của cô còn một câu: Darling I love you.

Ông Mỹ Linh – Nàng Hoàng Dung bạc mệnh: Bi kịch phía sau ánh hào quang - Ảnh 11.

Sự ra đi của Ông Mỹ Linh thực sự là một mất mát đối với ngành điện ảnh và truyền hình. Dù chỉ hoạt động trong vài năm, cô vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Trong phiên bản phim Anh hùng xạ điêu này, nam diễn viên chính Huỳnh Nhật Hoa không chỉ được mệnh danh là Quách Tĩnh kinh điển nhất trong lịch sử mà diễn xuất của nữ chính Ông Mỹ Linh cũng được người hâm mộ ví như "sẽ không còn Hoàng Dung sau Ông Mỹ Linh".

Ông Mỹ Linh là Hoàng Dung đẹp nhất màn ảnh

Phim Anh hùng xạ điêu phiên bản này còn là một trong 10 bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất trên thế giới trên đài TVB và được chọn là một trong 10 bộ phim truyền hình kinh điển nhất ở Trung Quốc đại lục.

Năm 1983-1984, đang trên đỉnh cao danh vọng, hai năm liền Ông Mỹ Linh đều có tên trong danh sách 10 ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm