Vụ tai nạn chết người tại giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương: Hoang mang những người ở lại

03/03/2015 05:14 GMT+7 | Thể thao

(giaidauscholar.com) - Ông Nguyễn Hữu Lợi (Hội trưởng Hội môtô Bình Dương, thành viên Hội môtô TP.HCM) cho biết: “Hội môtô Bình Dương và TP.HCM đang tiến hành quyên góp để chia sẻ phần nào với gia đình anh Sáng. Gia đình anh ấy đông con, kinh tế cũng không đến nỗi nào nhưng anh em chúng tôi muốn có hành động để nhớ đến anh ấy.

Phía BTC giải ở Bình Dương cũng hỗ trợ cho gia đình anh ấy 40-50 triệu đồng. Trưởng BTC giải là anh Nguyễn Văn Thiền cũng đề nghị tặng một lô đất hơn 100 triệu đồng để lo hậu sự cho anh Sáng nhưng gia đình chưa chấp nhận vì muốn anh Sáng được yên nghỉ trên phần đất của gia đình”.

Sau khi chứng kiến tai nạn kinh hoàng của anh Sáng, nhiều thành viên môtô còn lại đang làm nhiệm vụ hộ tống cũng tỏ ra thất thần. Tối ngày 1/3, Hội môtô đã tổ chức buổi tưởng niệm cho anh Sáng và được Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp - môtô Việt Nam Ngô Quang Vinh động viên tinh thần tiếp tục làm nhiệm vụ.

Anh Lìn Mã Sáng bị chiếc môtô CB 1000 cán ngang người gây vỡ nội tạng qua đời. Ảnh: Dư Hải

Ông Lợi cho biết: “Sự cố xảy ra khiến anh em còn lại bất ổn tinh thần. Gia đình của tất cả anh em đều lo lắng và gọi điện hỏi han liên tục. Bản thân chúng tôi thì chưa có bữa cơm nào ăn chung như các giải đấu trước vì không còn tâm trí nào nữa”.


V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm