Chia tay á quân và chủ nhà, Uruguay và Mexico giành quyền vào vòng 1/8

23/06/2010 08:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Người Pháp đã chia tay giải đấu bằng một thất bại nữa, và kẻ đã tiễn họ ra tận cửa, không ai khác, là chủ nhà Nam Phi. Thế nhưng thầy trò Alberto Parreira cũng đã phải "về nước" sau khi dù cân bằng điểm số, cũng không thể vượt qua Mexico về chỉ số phụ.

Trái với những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn về một cú "bắt tay" để cùng nhau lọt vào vòng 1/8, Uruguay và Mexico đã chơi tấn công ngay từ đầu, thậm chí tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Một điều ngạc nhiên lớn nữa là đội bóng tỏ ra quyết tâm hơn trong những đợt tấn công phủ đầu lại là Uruguay, với cơ hội đáng kể nhất là cú sút chệch cột dọc trong gang tấc trong tình huống đối mặt thủ môn của Luis Suarez.

Trên sân Free State, Pháp và Nam Phi cũng nhập cuộc nhanh ngay từ đầu. Scandal bỏ tập mới đây (Bộ trưởng y tế và Thể thao Pháp Roselyne Bachelot thậm chí đã phải can thiệp để dẹp loạn, và đội Pháp đã tập luyện trở lại vào sáng hôm diễn ra trận đấu) đã khiến HLV Domenech thực hiện một cuộc "đại phẫu" trong đội hình xuất phát: Evra, Abidal… những cầu thủ "cầm đầu" cuộc nổi loạn vào hôm 20/6, đã phải ngồi ngoài. Băng đội trưởng của Evra được trao lại cho Alou Diarra, tiền vệ chưa ra sân một phút nào ở giải lần này, và thậm chí không được HLV Domenech thử nghiệm thường xuyên ở chiến dịch vòng loại.

Pháp và Nam Phi phải dừng cuộc chơi từ sớm- Ảnh Getty
Những thay đổi bất đắc dĩ ấy đã khiến lối chơi của họ chuệch choạc khi cố gắng đẩy cao tốc độ tấn công. Cặp Diaby - Diarra không tạo được sự kiên kết trong những tình huống đánh chặn, Ribery bị phong tỏa bên cánh trái và mất liên lạc với 2 tiền đạo Gignac - Cisse, cũng như tiền vệ tổ chức Gourcuff. Thế công của Nam Phi cũng không có gì đặc sắc, nhưng họ lại bất ngờ mở tỉ số trước sau một sai lầm chết người của thủ môn Lloris: Cú đấm bóng hụt của anh, sau tình huống đá phạt góc của Tshbalala, đã giúp Khumalo thoải mái đánh đầu vào lưới trống.

Chỉ một phút sau tình huống Nam Phi ghi bàn, Mexico khiến  khung thành Uruguay rung chuyển sau cú sút xa chạm xà của Andres Guadardo. Trước đó, Mexico và Uruguay vẫn giữ thế trận ăn miếng trả miếng, dù cơ hội đều bị trôi qua sau những pha dứt điểm khá cẩu thả của 2 bên. Nhịp độ tấn công của trận này càng được đẩy cao hơn khi tại Free State, Pháp không những bị dẫn trước, mà còn phải chơi thiếu người từ phút 25, sau tình huống Yoann Gourcuff bị đuổi.
Thẻ đỏ Gourcuff, bước ngoặt trận đấu.

Trọng tài đã có một quyết định khá nặng tay khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Gourcuff, khi cho rằng cú vung tay vô tình của anh với hậu vệ Nam Phi là một pha đánh cùi chỏ. Lợi thế hơn người càng thúc đẩy động lực tấn công cho chủ nhà Nam Phi, và họ có bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 12 phút: Mphela tận dụng một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội Pháp, lao vào đệm bóng từ cự ly chỉ khoảng… nửa mét nâng tỉ số lên 2-0.

Khi ấy, chỉ cần Nam Phi ghi thêm 2 bàn và kết quả trận Uruguay - Mexico vẫn giữ nguyên, đội chủ nhà mới là đội vượt qua vòng bảng. Thế nhưng những những thay đổi của đội Pháp trong hiệp 2 đã đem đến hiệu quả bất ngờ: Sự xuất hiện của Malouda (thay Gignac) đã cung cấp sức mạnh và tốc độ cho hàng công của Pháp, bù đắp rất tốt cho việc họ phải chơi thiếu người. Trong một tình huống tấn công bài bản hiếm thấy, Ribery thoải mái đưa bóng cho Malouda băng xuống đệm bóng vào lưới trống rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Nam Phi dồn toàn lực tấn công và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ thành Lloris đã chuộc lại lỗi lầm ở bàn thua đầu tiên bằng những pha cứu bóng xuất sắc và ra vào an toàn, khiến đội Pháp không thủng lưới thêm. Và người Mexico thở phào khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên: Dù thua, họ vẫn giữ được vị trí thứ 2 để cùng Uruguay dắt tay nhau tiến vào vòng 1/8.

Phạm An


Thông tin trận đấu

* Pháp - Nam Phi 1-2
Pháp: Lloris - Sagna, Squillaci, Gallas, Clichy - Diaby, Diarra (Govou 82`), Gourcuff, Ribery - Cisse (Henry 55`), Gignac (Malouda 46`).
Nam Phi: Joshephs - Khumalo, Mokoena, Masilela, Ngcongca (Gaxa 55`)- Khuboni (Modise 78`), Sibaya, Tshbalala, Pienaar - Mphela, Parker (Nomvete 68`). Ghi bàn:
Nam Phi: Khumalo 20`, Mphela 37`
Pháp: Malouda 70` Thẻ đỏ: Gourcuff 25`

* Mexico - Urguay 0-1
Mexico: Perez - Osorio, Moreno(Castro 57'), Rodriguez, Salcido - Guardado(Barrera 46'), Marquez, Torrado - Dos Santos, Franco, Blanco(Hernandez 63')
Uruguay: Muslera - Lugano, Victorino, Fucile - Pereira, Perez, Arevalo, Cavani, Pereira(Scotti 76') - Suarez(Alvaro Fernandez 85'), Forlan.
Ghi bàn
Uruguay: Luis Suarez 42'

Nam Phi và Mexico cùng được 4 điểm, nhưng Mexico xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn: +1 so với -2.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm