De Gea đã vượt qua gian khó

18/10/2011 11:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - De Gea đã phải ngồi dự bị ở Benfica, trong một trận cầu mà người thay thế Lindegaard đã có 90 phút hết sức xuất sắc. Hai tuần sau, khi được trở lại khung gỗ, anh bị chú lùn Basel hạ gục đến 3 lần trong một trận cầu tồi tệ của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Kịch bản nào cho thủ thành người TBN đêm nay?

Tại Bồ Đào Nha, M.U đã bố trí một đội hình vắng nhiều trụ cột bởi Sir Alex còn muốn giữ sức cho trận đại chiến với Chelsea vài ngày sau. Cuối tuần này, M.U cũng có một trận đấu quan trọng không kém, derby Manchester, nhưng sẽ không có một tâm lý giữ sức ở Otelul, bởi tư thế của M.U bây giờ đã khác, không còn được ung dung như lượt trận đầu tiên nữa, và chiến thắng là điều bắt buộc. Điều đó có nghĩa cơ hội bắt chính của Lindegaard gần như không có.


De Gea có vượt qua được chính mình? - Ảnh Getty

Vấn đề không phải Lindegaard thiếu tài năng hay sự ổn định, mà ở thời điểm hiện tại, De Gea đã tìm thấy niềm tin. Trong thời điểm đầu mùa, khi hàng hậu vệ M.U chơi khá ổn định thì De Gea là mắt xích yếu nhất, với những tình huống xử lý lóng ngóng và thiếu bình tĩnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà hàng hậu vệ Quỷ đỏ bộc lộ một loạt vấn đề: Rio Ferdinand mất cảm giác và lười biếng, Phil Jones ham tấn công và bị sử dụng quá nhiều vị trí khác nhau, trong khi Vidic chưa trở lại, thì các phẩm chất của De Gea lại được bộc lộ. Đó là phản xạ hết sức nhanh nhạy, đặc biệt trong những tình huống đối mặt với các cầu thủ đối phương.

"Trận đấu với Stoke là thời điểm hết sức quan trọng của cậu ấy", Rio Ferdinand nhận xét về De Gea "Trước một đối thủ gây sức ép cực mạnh nhờ hình thể vượt trội cùng lối chơi áp sát, cậu ấy đã đứng vững một cách đầy tự tin, và thi đấu ngày càng tốt hơn từ đó". Hồi đầu mùa, De Gea rất lúng túng trước những cú sút xa, vốn trái ngược hoàn toàn với phản xạ siêu đẳng của anh khi cận chiến. Các đối thủ của M.U có vẻ như bắt thóp được điều đó nên rất hay sút xa, và sệt. Tuy nhiên, những tình huống như thế bây giờ đã trở nên vô hại với De Gea. Bàn thua gần nhất của M.U, ở trận gặp Liverpool, thực tế không hề có lỗi của thủ thành người TBN, mà phải trách Ryan Giggs và ngợi khen Gerrard. Ở Anfield, De Gea đã có ít nhất 3 tình huống cứu thua trông thấy, và chính anh, chứ không phải Chicharito, mới đáng được ngợi khen nhất ở trận này.

Ở trong đường hầm sân Anfield, Pepe Reina đã ôm vai cậu em đồng hương và chúc mừng màn trình diễn xuất sắc của anh. "Cậu ấy đã chứng minh những phẩm chất tuyệt vời của thủ môn Tây Ban Nha. Một tài năng lớn của chúng tôi". Nên nhớ, De Gea mới 21 tuổi, và tương lai còn ở trước mắt anh.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm