Sự phũ phàng đằng sau việc "thần đồng" Owen không còn là chính mình

06/04/2012 16:58 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Michael Owen vừa tiết lộ rằng một chấn thương khi còn là một tài năng trẻ đã ảnh hưởng nặng nề tới toàn bộ sự nghiệp của anh sau này. Để rồi, từ chỗ là một tiền đạo hàng đầu nước Anh và châu Âu, Owen cứ sa sút dần để rồi trở thành một chân sút bình thường như bao người khác.

Ở tuổi 18, tài năng của Owen đã phát tiết một cách mạnh mẽ và tất cả dường như đã được sắp đặt để anh trở thành tiền đạo hàng đầu trong lịch sử bóng đá Anh, mà bàn thắng kinh điển vào lưới ĐT Argentina tại World Cup 1998 là một minh chứng sống động. Tuy vậy, số phận của Owen đã thay đổi kể từ cái ngày 12/4/1999 định mệnh, thời điểm mà Owen dính chấn thương gân kheo khi mới 19 tuổi trong trận Leeds-Liverpool.  Do không được chữa trị dứt điểm ngay vào thời điểm đó, chấn thương này đã đeo đẳng Owen trong suốt sự nghiệp cầu thủ sau này và nó khiến anh không bao giờ trở lại là chính mình.


Owen bây giờ gắn bó với niềm đam mê đua ngựa hơn là trái bóng tròn - Ảnh Telegraph

Sau khi rời Liverpool năm 2004, Owen tiếp tục chơi bóng cho ở Real Madrid, Newcastle, và M.U. Nhưng không ở nơi nào, thần đồng của bóng đá Anh một thời lấy lại phong độ, dù chỉ là một phần so với thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại, Owen mới 32 tuổi nhưng anh đang đứng trước nguy cơ phải giải nghệ sớm nếu không được M.U gia hạn vào cuối mùa này.

“Chấn thương nghiêm trọng tại Leeds có lẽ đã thay đổi và định hình toàn bộ sự nghiệp của tôi sau này. Ở tuổi 19, tôi đã phải thỏa hiệp với chấn thương. Nếu là bây giờ, tôi sẽ được phẫu thuật để hoàn toàn lành lặn. Khi đó, tôi thậm chí còn không biết mình dính chấn thương mà cứ để mọi thứ trôi qua. Tôi đã phải chạy với hai chấn thương gân kheo ở chân phải và ba chấn thương khác ở chân còn lại. Vì thế, tôi đã mất 1/3 sức mạnh. Nếu không cố tình thi đấu, 90% những chấn thương khác sẽ không xảy ra với tôi. Và có lẽ, tôi sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất của ĐT Anh”, Owen bày tỏ trên tờ Telegraph.

“Tôi có thể nhìn lại sự nghiệp như những người khác với câu hỏi ‘nếu thế này, nếu thế kia thì sao?’. Nếu tôi có được một phần phong độ như ở World Cup 1998, tôi sẽ trở thành cầu thủ như thế nào?. Một số người nghĩ rằng tôi đã bị hủy hoại bởi chấn thương, nhưng tôi đã chơi hàng trăm trận. Và một phần nào đó trong tôi nghĩ rằng tôi là người may mắn nhất thế giới. Tôi đã từng chơi cho Liverpool, Real Madrid, Newcastle, M.U, và có 90 lần khoác áo ĐT Anh, ghi 40 bàn thắng. Do đó, tôi không phải người kém may mắn”, tiền đạo người Anh nói tiếp.

Ngay từ khi còn trẻ, Owen đã được khuyên nên thi đấu với nhịp độ vừa phải nhưng tiền đạo này đã từ chối. Và đây chính là nguyên nhân khiến Owen phải nhận hậu quả về sau này, nhưng anh không hề hối tiếc. “Khi Gerard Houllier nói rằng tôi không thể ra sân trong mọi trận đấu, tôi đã nói rằng tôi sẽ giải nghệ khi 30 tuổi còn hơn là không thi đấu. Có lẽ ông ấy đã đúng nhưng tôi muốn ra sân trong tất cả các trận đấu. Tôi luôn luôn là cầu thủ hay nhất ở mọi lứa tuổi từ khi lên 7. Tôi đã dự mọi giải đấu trẻ, chơi cho U18 Anh khi mới 15 và chơi cho đội U11 khi mới 7 tuổi. Tôi luôn thi đấu quá tuổi của mình như vậy”.

Mùa này, Owen mới được đá cho M.U vỏn vẹn 4 trận trên mọi đấu trường, trong đó chỉ có 1 lần Premier League và ghi được 3 bàn (đều ở Carling Cup).

V.M(Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm