Vào BK Copa America, Venezuela viết chuyện cổ tích thời hiện đại

19/07/2011 11:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có lực lượng yếu nhất giải lại rơi vào bảng đấu có Brazil và Paraguay nhưng Venezuela đã gây bất ngờ lớn khi là đội đầu tiên giành quyền đi tiếp. Trong trận tứ kết, thầy trò HLV Cesar Farias lại viết tiếp một câu chuyện cổ tích khi đánh bại Chile để lần đầu lọt vào bán kết.

Sút xa và bóng chết

Venezuela vào BK Copa America - Ảnh Getty

Ở Nam Mỹ, Venezuela luôn bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất. Biết phận cửa dưới nên ở Copa America lần này, HLV Cesar Farias đã chọn lối chơi phòng ngự với số đông, nhường hẳn quyền kiểm soát bóng cho đối thủ (gặp Brazil hay Chile, tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 35%, gặp đối thủ ngang tầm như Ecuador mới nhích lên được 44%). Về khâu tấn công, do không sở hữu những tay săn bàn có tốc độ, khả năng độc lập tác chiến để chơi phản công nên HLV Farias đã cho các cầu thủ luyện phương án sút xa hay tận dụng các tình huống bóng chết.

Những tính toán của Farias đến thời điểm này đã phát huy tác dụng. Trong trận đấu với Ecuador, cú sút xa của tiền vệ Cesar Gonzalez đã giúp Venezuela là đội đầu tiên ở bảng B giành quyền đi tiếp. Còn trong trận tứ kết với Chile vừa qua, cả hai bàn thắng của “La Vinotinto” đều đến từ những tình huống cố định. Cú đánh đầu mở tỷ số đẹp mắt của trung vệ Oswaldo Vizcarrondo đến từ quả đá phạt của Juan Arango. Pha ấn định tỷ số 2-1 của Gabriel Cichero ghi trong tình huống lộn xộn trước khung thành Chile cũng xuất phát từ một cú đá phạt ở vị trí tương tự.

Thực ra, các tình huống dàn xếp đá phạt của Venezuela khá chân phương, không hề có tính bất ngờ. Nhưng bàn thắng vẫn đến với “La Vinotinto” bởi các cầu thủ của họ, từ hàng thủ đến hàng công, luôn tích cực tham gia tấn công mỗi khi đội nhà được hưởng đá phạt. Nhờ có đông cầu thủ trong vòng cấm địa lại được hàng thủ lỏng thi đấu thiếu tập trung, dứt khoát của đối phương “hỗ trợ” nên từ đầu giải đến giờ, Venezuela đã có tới 4 bàn thắng từ các tình huống cố định với sự góp công của cả 3 tuyến!

Tất cả cho Copa America

Nhưng những tính toán chiến thuật nói trên mới chỉ là điều kiện cần còn tinh thần chiến đấu kiên cường mới là điều kiện đủ giúp Venezuela vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để lọt vào bán kết. Nếu không có yếu tố này, các học trò của Farias đã không đủ sức chống đỡ các pha tấn công dồn dập của Brazil, Paraguay hay Chile sau đấy lại lao lên tham gia tấn công trong các tình huống bóng chết. Để có sức mạnh này, thủ môn Renny Vega cho biết cả đội đã phải luyện tập rất vất vả: “Chúng tôi đã lao động cật lực, đã phải hy sinh rất nhiều. Hai tháng qua, chúng tôi đã bị cấm trại, phải cách xa gia đình. Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình để người dân đất nước của chúng tôi được tự hào rằng họ là người Venezuela”.

Chính nhờ dồn toàn tâm toàn lực cho Copa America nên dù lực lượng rất yếu, Venezuela vẫn có đủ sức để chiến đấu đến những giây phút cuối cùng (2 bàn vào lưới Paraguay khi ở phút 90 và 90+3!). Trong khi đó, nhiều đội khác tuy có đầy rẫy các hảo thủ nhưng vẫn phải sớm xách vali về nước bởi tâm trí không chỉ dồn cho giải vô địch Nam Mỹ. Đây cũng là điều hợp lý bởi các cầu thủ Mexico làm sao có thể chơi tốt khi sắp sửa xung trận vẫn còn gọi gái về phòng. Còn những ngôi sao của Argentina, Brazil hay Colombia rõ ràng khó có thể tập trung thi đấu, chơi với 100%  phong độ khi vẫn còn lấn cấn chuyện chuyển nhượng.

Dĩ nhiên bên cạnh các mảng miếng chiến thuật, tinh thần quyết chiến, Venezuela có thể lọt vào tới bán kết còn nhờ yếu tố may mắn và sự sa sút bất ngờ đến khó hiểu của các đại gia. Ở vòng loại World Cup 2014, cho dù vẫn chơi với quyết tâm như lúc này nhưng nếu các đội mạnh lấy lại được phong độ, nhiều khả năng thầy trò Farias sẽ lại phải nhận thất bại. Tuy nhiên, đấy là chuyện của thì tương lai. Còn lúc này, “La Vinotinto” đang dồn sức cho chặng đường còn lại với giấc mơ là chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Khi đã cầm hòa được Brazil, đánh bại được Chile, lúc này chẳng có gì là không thể với đoàn quân của Farias.


Trần Khánh An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm