Arsenal: Lại là tử huyệt cánh trái

15/12/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một lần nữa Arsenal đành câm nín để M.U giễu cợt là các chú nhóc. Một lần nữa Arsenal phải trả giá cho những sai lầm ngớ ngẩn từ hàng phòng ngự. Một lần nữa vị trí của Gael Clichy lại trở thành tử huyệt để đối phương khai thác triệt để.  

Phút 41 của trận đại chiến trên sân Old Trafford, Clichy luống cuống trước pha đi bóng của Nani. Anh không làm chủ được vị trí của bản thân, sợ sệt và lùi quá sâu về vòng cấm địa đội nhà. Đó là cách xử lý quá nguy hiểm đặc biệt khi đối phương là cầu thủ tinh quái như Nani. Và rốt cục, Arsenal nhận bàn thua duy nhất của trận đấu sau cú chuyền bóng của cầu thủ BĐN. 

Clichy lại trở thành tử huyệt của Arsenal trong trận thua MU 0-1, Ảnh Getty

Trong phần lớn thời gian còn lại, hậu vệ người Pháp không dám lên tham gia tấn công như phong cách quen thuộc của anh. Nhưng thật tệ khi dù chỉ tập trung phòng ngự, Clichy cũng làm không nổi. Trong hiệp 2, cầu thủ người Pháp có tình huống để Nani cướp bóng ngay trước cầu môn và nếu Nani chính xác hơn trong cú sút cận thành sau đó, mọi chuyện đã có thể sớm kết thúc. Phút 73, các CĐV Arsenal lại một phen lắc đầu ngao ngán khi hậu vệ cánh trái của đội bóng bị Nani "lùa" xuống sát khung thành. Lần này Clichy còn xử lý tệ hơn, lóng ngóng để bóng chạm tay và dâng tặng cho M.U một quả penalty trên trời rơi xuống. 

Đó chỉ 3 trong rất nhiều tình huống Clichy bị quần cho tơi tả và trở thành gã hề tại Old Trafford. Rõ ràng từ sau khi bán Ashley Cole, cánh trái đã và đang là tử huyệt của đội bóng thành London. Kể từ mùa giải 2006-07, Clichy nghiễm nhiên là sự lựa chọn số 1 trong đội hình Arsenal nhưng rốt cục 3 năm đã qua mà anh chẳng tiến bộ được là bao. Ngoài tốc độ, hậu vệ 25 tuổi tỏ ra non nớt, yếu đuối trong khả năng tranh chấp và đặc biệt quá ham tham gia tấn công. Mùa trước, Clichy cũng từng bị Nani hành hạ và dẫn đến các bàn thua ở cuộc đối đầu M.U - Arsenal. Điều này cho thấy, Clichy không hề rút ra được kinh nghiệm và bài học gì bổ ích.  

Không khó hiểu khi các đội bóng luôn chọn cánh trái của Arsenal để khoét vào. Sự lựa chọn số 2 Kieran Gibbs, 21 tuổi, cũng chẳng có gì khác biệt. Đẳng cấp và kinh nghiệm của Gibbs được thể hiện rất rõ ở pha trượt chân dẫn đến bàn thua quyết định ở trận Arsenal - M.U tại Champions League mùa 2008-2009 hay qua hình ảnh anh bị Drogba "húc văng" sau một pha tranh chấp tay đôi.  

Thật ngạc nhiên khi HLV Wenger lại làm ngơ trước tử huyệt của đội nhà lâu đến như vậy. Những mùa giải gần đây ông chỉ bổ sung thêm những trung vệ như Koscielny, Squillaci hay Vermaelen. Có lẽ Giáo sư nên thay đổi điều này thay vì tiếp tục đặt niềm tin mù quáng vào Clichy.  

HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm