Sol Campbell lo lắng cho CĐV Anh tại EURO

28/05/2012 11:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Cựu hậu vệ Sol Campbell cảnh báo người hâm mộ không nên đến Ba Lan-Ukraina bởi họ có thể phải trở về nước trong “quan tài”.



Bạo động luôn là vấn nạn ở các giải đấu lớn - Ảnh AP

Cựu ngôi sao của Arsenal và Tottenham tin rằng du lịch đến Ba Lan và Ukraina để thưởng thức EURO 2012 là quá mạo hiểm bởi tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc nặng nề tại đây. Campbell, từng chơi 73 trận cho Tam Sư, còn nhấn mạnh UEFA đã thiếu sáng suốt khi trao giải đấu uy tín hàng đầu châu Âu cho 2 quốc gia trên.

“Hãy ở nhà mà xem TV. Đừng mạo hiểm… bởi bạn có thể trở về trong quan tài”, Sol phát biểu với BBC, “Tôi nghĩ họ đã sai lầm (khi để Ba Lan-Ukraina đăng cai giải đấu), bởi nếu muốn tới xem các trận bóng, bạn phải tự giải quyết các vấn đề phát sinh”.

Không biết những lời cảnh báo của Sol Campbell có “quá đà” hay không, nhưng thực sự thì có vài gia đình của các tuyển thủ Tam Sư da màu, như Theo Walcott, Joleon Lescott và Alex Oxlade-Chamberlain, đã chọn cách ở lại xứ sương mù. Tất cả đều lo ngại vấn đề phan biệt chủng tộc tại 2 nước Đông Âu này.

Cha của Chamberlain, cựu tuyển thủ Anh Mark Chamberlain, nói với Sky Sports News: “Đã có những lời cảnh báo về việc chế nhạo người da màu tại đây nên thận trọng nhất là chúng ta nên tránh xa chúng”.

Theo một tài liệu của BBC được công chiếu hôm thứ Hai, CĐV của CLB Nazi đã chào theo kiểu Đức Quốc Xã, giả tiếng khỉ với các cầu thủ da màu. Tại sân vận động Metalist thuộc Kharkiv, thành phố diễn ra 3 trận đấu của Ukraina, vừa xảy ra vụ việc một nhóm sinh viên châu Á bị các kẻ côn đồ tấn công nghiêm trọng.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm