01h45 ngày 20/10, Ajax – Auxerre: Bông hồng & Gai nhọn

19/10/2010 10:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Một bên đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở Ligue 1, còn một bên đang bám đuổi quyết liệt ở tốp đầu giải VĐQG, Cả Ajax và Auxerre sẽ đều phải cân nhắc rất kỹ khi lao vào cuộc chiến bất trắc ở bảng tử thần. Một nước đi sai có thể đẩy họ vào thế mất cả chì lẫn chài.

*Auxerre & Sự nguy hiểm của Champions League

Champions League là đấu trường danh giá và hấp dẫn bậc nhất nhưng cũng là nơi có thể cuốn bất kỳ đội bóng nào vào vực xoáy ảo mộng. Với các đội bóng Pháp, điều này càng đúng. Chiếc Cúp danh giá này không dành cho những đội bóng thiếu kinh nghiệm, và lực lượng không đủ dày để chia sẻ cho mặt trận khốc liệt này.

Suarez vẫn sẽ là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Ajax - Ảnh AP

Đó lại là những điểm yếu cố hữu của bóng đá Pháp, và sự xuất hiện của Auxerre năm nay càng “khẳng định” điểm yếu ấy của người Pháp. Đội bóng này đã thi đấu hơn trăm trận ở các Cúp châu Âu, nhưng mới trải nghiệm bầu không khí ở Champions League chưa đầy chục lần (8 trận). Họ mở màn mùa giải năm này rất tệ, với vị trí thứ 17 (8 điểm sau 9 vòng) ở Ligue 1 và 2 trận mở màn toàn thua ở Champions League, trước 2 ông lớn Real Madrid và Auxerre.

Bordeaux cũng đã từng phải “ôm hận” vì mong muốn trèo cao ở cả Champions League, không khác là mấy so với Monaco năm 2003. Lyon duy trì sự có mặt ở đấu trường danh giá này một cách bền bỉ, nhưng đến cuối thập niên đầu thế kỷ mới, họ hụt hơi và đánh mất thế độc tôn ở Ligue 1. Rõ ràng, Champions League đối với người Pháp là một bông hồng có gai!

*Ajax & Cơn khát Eredivisie

Họ là một “ông trùm” của Cúp C1/ Champions League, nhưng chỉ là trong quá khứ (4 lần vô địch). Một thập kỷ đổ lại, Ajax quá quen với việc trở thành một trạm trung chuyển của những ngôi sao tương lai (Bây giờ, Luis Suarez cũng đang lăm le rời CLB, như Ibrahimovic hay Huntelaar trước kia), chứ không phải là nơi đem lại danh hiệu cho các ngôi sao.

Đồng hành với quá trình ấy là sự suy sụp của họ ở Champions League: Dấu ấn của Ajax ở đấu trường này 10 năm qua là vô cùng mờ nhạt (có lẽ trận đấu họ làm nhiều người nhớ đến nhất là tứ kết lượt về thua 2-3 tức tưởi trước Milan, đội sau này đăng quang, năm 2003). Tức có Ajax hay không có Ajax thì… Champions League vẫn vui. Mùa trước, họ còn không lọt vào nổi vòng đấu bảng.

Thế nhưng đó chưa phải là nỗi thất vọng lớn nhất: Lyon từng điêu đứng trước ngưỡng cửa tứ kết Champions League, nhưng họ là nhà vô địch vĩ đại của nước Pháp, từng 7 lần đăng quang liên tiếp ở Ligue 1. Tương tự, Rangers hay Celtic cũng chỉ là cái bóng mờ ở Champions League, nhưng vẫn dễ dàng thay nhau lên ngôi ở “ao làng” Scotland.

Giải VĐQG Hà Lan – Eredivisie, cũng có thể coi như một chiếc “ao làng”, nhưng vấn đề là trong khi vị thế ở châu Âu đang xuống thấp đến cực điểm, Ajax cũng không còn đủ sức cai quản cái “ao làng” ấy nữa. Cơn khát chức VĐQG của họ đã kéo dài 6 năm, và mùa này, trong cuộc bám đuổi với đội đầu bảng PSV, CLB đã đăng quang 4 lần liên tiếp từ 2004-2008, trong giai đoạn đen tối của Ajax.

Vì thế, Champions League đối với Ajax cũng rất hấp dẫn, nhưng cũng tồn tại những bất trắc lớn cho mộng đăng quang ở Eredivisie. Bảng đấu tử thần đang diễn ra theo chiều hướng rất có lợi cho Milan và Real, nhưng cơ hội chưa hẳn đã hết đối với cả Auxerre lẫn Ajax. Đội bóng Pháp chắc chắn sẽ phân tâm nhiều hơn, vì họ phải chơi sân khách và đang vật lộn trụ hạng. Tuy nhiên, việc xác định rõ ràng mục đích và quyết tâm thi đấu có thể ảnh hưởng rất lớn đến số phận của 2 đội mùa này. Bông hồng Champions League có rất nhiều gai…

Dự đoán: 2-0

An Ngọc Linh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm