Pato trở lại: Con dao hai lưỡi của Allegri

03/04/2012 16:40 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Báo chí vẫn đánh giá rất cao sự trở lại hết sức đúng lúc của tiền đạo Alexandre Pato cho chuyến làm khách sân Camp Nou, nơi mà anh đã tỏa sáng rực rỡ một ngày mùa thu năm 2011 để ghi một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch sử Champions League, nhưng liệu chân sút 22 tuổi rưỡi này có xứng đáng được đặt niềm tin đêm nay?



Allegri sẽ tin dùng Pato đêm nay? - Ảnh Getty

Pato hẳn cực kỳ tâm đắc với câu “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, vì đó là câu thơ hoàn toàn đúng với tình cảnh của anh trong mùa giải này. Pato thậm chí chỉ cần đúng 5 giây từ lúc nhận bóng tới lúc đưa nó lăn qua vạch vôi của Barcelona để tỏa sáng trước khi chìm vào bóng đêm. Bàn thắng ở giây thứ 23 của Pato trong trận lượt đi vòng bảng gặp Barcelona tại Camp Nou là bàn thắng sớm thứ 5 trong lịch sử Champions League, nhưng cũng là một trong 3 bàn hiếm hoi anh ghi được mùa này (1 bàn ở trận hòa Plzen, bàn còn lại là ở Serie A). Pha lập công từ cú dốc bóng với tốc độ của Usain Bolt khiến cả hàng thủ Barcelona, 8 vạn khán giả sân Camp Nou và nhiều triệu khán giả truyền hình ngỡ ngàng đó đáng nhớ bởi nó quá đẳng cấp, nhưng cũng bởi nó là điểm sáng duy nhất để nói về Pato mùa này. 3 bàn thắng trong 7 tháng còn ít hơn cả số ca chấn thương mà anh mắc phải từ đầu mùa. Đôi chân giờ đã thành mong manh như thủy tinh biến Pato, vốn đã là một cầu thủ thiếu ổn định, trở thành một “kẻ ăn hại” của Milan. Hơn một tháng qua anh không ra sân, mà lần gần nhất đó cũng chỉ là 45 phút “vật vờ” trước hàng thủ hoảng loạn của Juventus trong trận đấu ở San Siro.

Pep Guardiola và những người Barca hẳn sẽ rùng mình khi tưởng tượng cảnh Pato lại có một pha solo không thể ngăn cản như vậy nữa ở Camp Nou đêm nay, khi một bàn thủng lưới sân nhà sẽ buộc Barca phải đánh đổi bằng 2 bàn. Nhưng có lẽ chính HLV Allegri của Milan cũng không tự tin nghĩ tới cảnh đó sau quá nhiều lần bị anh phụ bạc niềm tin. Sau ngày tỏa sáng ở Camp Nou là màn trình diễn chỉ đáng điểm 3 trên sân Napoli. Sau bàn thắng đánh dấu ngày trở lại (sau 2 tháng dưỡng thương) trong trận thắng Chievo 4-0 là vài trận đấu mờ nhạt liên tiếp. Sau pha lập công vào lưới PSG ở đợt tập huấn giữa mùa là 2 trận bị thay ra sớm, trong đó có 1 trận là derby với Inter (Milan thua). Anh đã được kỳ vọng rất nhiều khi kịp bình phục để đá thay Ibrahimovic trong trận “sinh tử” với Juventus ở Serie A, nhưng thậm chí còn đá như thể làm hậu vệ thay đối phương. Pato không xứng đáng được đá chính đêm nay, ngay cả khi anh có thể lực tốt chứ chẳng phải vừa trở lại sau chấn thương bí hiểm.

Tuy vậy, Pato vẫn là một tiền đạo đẳng cấp và anh cũng có lòng tự trọng. Việc phải ngồi ghế dự bị ở một trận đấu lớn như thế này có thể sẽ kích thích Pato để khi có cơ hội vào sân ở thời điểm thích hợp, anh sẽ trở lại đích thực là Pato, bùng nổ như đã từng bùng nổ hơn nửa năm trước. Tốc độ của anh vẫn là thứ Milan đặc biệt cần để chơi phòng ngự - phản công. Dù sao thì con dao hai lưỡi không phải lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro cho người sử dụng, một khi được sử dụng đúng lúc và đúng cách.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm