Leonardo tiết lộ lý do rời Milan

19/09/2010 07:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Ngôi sao bóng đá người Brazil là một cái tên để nhớ ở sân San Siro. Leonardo gắn bó với Milan nhiều năm trên nhiều cương vị khác nhau. Nhưng giờ này ông đã không còn ở chốn cũ.

Cầu thủ, tuyển trạch viên, GĐKT rồi HLV là những vị trí mà Leonardo đã đảm nhiệm trong 13 năm gắn bó với Milan nhưng cuối cùng con người nhất mực trung thành ấy cũng không thể kéo dài hơn nữa mối lương duyên với CLB. Sự ra đi của Leonardo vẫn được biết là dựa trên cơ sở đồng thuận nhưng mới đây cựu tiền vệ có gương mặt như một tài tử điện ảnh này đã hé lộ sự thật đằng sau cuộc chia tay không mấy vui vẻ của mình trên tờ Gazzetta dello Sport.


Leonardo đã có 13 năm gắn bó với Milan, Ảnh Getty
"Lẽ ra tôi đã không bao giờ rời Milan chỉ đơn giản là vì những lí do chiến thuật, nhất là bây giờ Milan đá cũng hầu như chẳng khác gì khi tôi còn cầm quân. Tôi quyết định ra đi, không nhận lương 1 năm hợp đồng còn lại vì đó là cách lựa chọn tốt nhất có thể. Tôi rời Milan vì những xung đột trong cá tính và phong cách với Berlusconi. Tôi đã nói với ông ấy như thế. Berlusconi quá yêu bản thân mình đến mức mà ông ấy không thích bất cứ cái gì khác với suy nghĩ của mình. Có một cái gì đó mâu thuẫn trong con người Berlusconi. Cách ông ấy xử lý mọi chuyện là không thể hiểu được. Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại chỉ trích tôi gay gắt đến thế trong lễ ra mắt của Allegri. Có cái gì đó không đúng với con người ông ấy", Leonardo nói về ông chủ cũ của mình.

Và sau đó ông không quên đưa ra lời khuyên cho Milan dưới thời Allegri: "Nhiệm vụ của Allegri là hết sức khó khăn. Tôi hy vọng Milan cho ông ấy thời gian và không gian để làm việc nếu không thì chỉ trong 1 năm nữa thôi họ sẽ lại tìm kiếm HLV khác. Cứ thay HLV liên tục thế này không phải là phong cách của Milan".

Leonardo cũng để ngỏ khả năng trở lại San Siro nhưng là để...dẫn dắt đối thủ truyền kiếp Inter Milan với những lời lẽ có thể khiến không ít tifosi của đội bóng đỏ đen cảm thấy buồn bã: "Tôi biết Massimo Moratti đã nhiều năm nay và chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ nồng ấm. Ai mà biết được chuyện gì sẽ diễn ra ngày mai. Milan đã là cái gì đó rất quan trọng với tôi khi còn là cầu thủ, GĐKT rồi HLV của đội bóng. Trong 13 năm ở đây đã có lúc tôi nghĩ là mình sẽ mãi mãi gắn bó với đội bóng này. Nhưng năm nay tôi phải thay đổi và nhìn mọi thứ với cặp mắt trung lập chứ không phải là của một Milanista".

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm