Vấn đề của Chelsea: Rất sợ đối thủ yếu

31/03/2014 07:11 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) - Cú sảy chân bất ngờ trước Crystal Palace không chỉ khiến cho Chelsea đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng. Nó còn chỉ ra hai vấn đề cơ bản của đội bóng này: đá dở trước đối thủ yếu và hàng công cùn mòn.

Chỉ giỏi đánh bại ông lớn

Khi trọng tài Lee Mason nổi tiếng còi mãn cuộc ở sân Selhurst Park, phần lớn các cầu thủ Chelsea đã đổ gục xuống sân. Cơ hội để thầy trò Mourinho đăng quang Premier League mùa này bỗng chốc mịt mờ thấy rõ. Thất bại trước Crystal Palace là một kết cục hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn nghèo nàn và vô hồn của các vị khách.

Chelsea bất lực trong việc ghi bàn, hay nói đúng hơn là họ thiếu đi khả năng kết liễu đối thủ. Eden Hazard và Fernando Torres liên tục bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Nhưng ở một khía cạnh khác, đáng ra Crystal Palace có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn một bàn, nếu như Cameron Jerome không có một pha dứt điểm trúng cột dọc và một cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc.

Việc bố trí bộ đôi Nemanja Matic – David Luiz đá cặp tiền vệ trung tâm đã không phát huy hiệu quả. HLV Mourinho buộc phải đưa Oscar vào sân thay cho Luiz sau giờ nghỉ. Sức ép của Chelsea bắt đầu gia tăng trong hiệp hai, trước khi John Terry có tình huống đốt lưới nhà sau đường căng ngang của Joel Ward.

Thành tích đối đầu của Mourinho với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp không có gì đáng bàn. Trở ngại lớn nhất khiến cho ông không thể lần thứ ba vô địch Premier League cùng Chelsea ở mùa giải này nằm ở những cú trượt chân trước các đối thủ dưới tầm. Trận thua trước Crystal Palace là thất bại thứ 5 của Chelsea, trước đó là những lần trắng tay khi đối đầu với Stoke, Aston Villa, Newcastle và Everton.

Mourinho có thể là người biết cách huy động sự tập trung nơi các học trò khi Chelsea đụng độ Man City hay Arsenal. Nhưng Chelsea của ông lại tỏ ra thiếu tập trung ở những trận cầu khác, nơi chiến thắng là yêu cầu tối thượng.

Torres càng ngày càng vô hại

Một Chelsea lạnh lùng và hiệu quả trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho không xuất hiện ở mùa giải này. Nguyên nhân rất đơn giản: thiếu một chân sút tốt.

Trước lần đối đầu cuối tuần qua, Chelsea từng giành chiến thắng trước Crystal Palace ở đầu mùa giải 2004-05 với bàn thắng của Didier Drogba. Khoảng trống mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà để lại vẫn chưa thể được lấp đầy. Samuel Eto’o không thể góp mặt vì chấn thương gân kheo, và bản thân Mourinho muốn giữ anh cho trận đấu với PSG vào giữa tuần. Hơn nữa, lão tướng người Cameroon hiếm khi chơi tốt nếu phải rời xa Stamford Bridge. Đó là cơ hội để Torres trở lại đội hình chính thức.

Thế nhưng, càng ngày Torres càng cho thấy anh không phải là quân bài ma thuật của Mourinho. Nếu Chelsea có giành được danh hiệu nào trong mùa giải này, thì anh chỉ là một vai phụ trong đó, hơn là người dẫn đường. Dường như việc khôi phục lại bản năng săn bàn trở thành nhiệm vụ quá tầm với chân sút 30 tuổi này.

Eto’o, dù đã lớn tuổi, vẫn còn nguyên khả năng gây sức ép, khiến hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm. Trong khi đó, Torres hoàn toàn vô hại. Khả năng làm tường của anh là quá tồi, khiến cho Crystal Palace dễ dàng triển khai những đợt phản công sau mỗi lần cướp bóng.

Ở đầu hiệp hai, Torres đã có một cơ hội dứt điểm, nhưng không thành công. Sau đó là một nỗ lực khác đưa bóng đi lên khán đài. Rõ ràng, Mourinho có lý do để phàn nàn về hàng công trong tay mình, đặc biệt là bản hợp đồng 50 triệu bảng từ Liverpool.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm