Hậu “Kinh điển”: Pellegrini phải “chết”!

13/04/2010 13:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nếu Real Madrid trắng tay ở mùa này, Manuel Pellegrini không phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Song thất bại trong trận “Kinh điển” ở Bernabeu đã cho thấy, HLV người Chile không có đủ phẩm chất để giúp Real đổi vận.

Người không gặp thời

Thực tế, sẽ là không công bằng nếu đổi mọi lỗi lầm lên đầu Pellegrini, bởi bất kỳ dự án nào cũng cần phải có thời gian. Ông mới chỉ dẫn dắt Real chưa đầy một mùa giải, những gì mà HLV người Chile cùng các học trò giành được cũng có thể được coi là một kỳ công. Chuỗi 12 trận thắng liên tiếp trước khi để thua Barca ở Bernabeu chỉ kém kỷ lục 15 trận của Real huyền thoại thời Miguel Munoz. Số điểm mà Real của Pellegrini giành được tính đến thời điểm này cũng cao hơn hẳn so với thời Del Bosque, Fabio Capello hay Bernd Schuster, những người gần nhất đã giúp Real vô địch Liga trong vòng một thập kỷ qua.


Thời gian của Pellegrini ở Bernabeu không còn bao lâu nữa, ảnh Getty
Tuy nhiên, một điều xui xẻo cho Pellegrini là ông đến Bernabeu đúng vào lúc Barca đang trải qua thời kỳ cực thịnh dưới bàn tay của Pep Guardiola, vào giai đoạn thăng hoa nhất của Messi hay Xavi. Đúng là Pellegrini đã thua Pep đã hai lượt trận, nhưng chẳng phải trong 2 năm qua, tất cả các HLV hàng đầu thế giới, từ Alex Ferguson, Jose Mourinho, cho tới gần nhất là Arsene Wenger đều đã trở thành bại tướng dưới tay nhà cầm quân trẻ tuổi ấy?

Sở dĩ Pellegrini bị truyền thông thân Real, đặc biệt là tờ Marca, “đập tơi tả” một phần cũng là do ảnh hưởng từ khoản đầu tư khủng khiếp của Florentino Perez mùa Hè vừa qua, với duy nghĩ đơn giản rằng tiền có thể mua được thành tích. Song thật ra, hầu hết những bản hợp đồng cỡ lớn mà Perez thực hiện đều là do nhà tư bản này tự tay đưa về, thay vì tham khảo qua ý kiến của HLV người Chile. Không những thế, Pellegrini cũng đã cố hết sức để giữ những ngôi sao như Sneijder hay Robben ở lại, nhưng Perez đã từ chối.

Như vây, nếu như Pellegrini có bị sa thải vào cuối mùa giải này, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng thì ông cũng đáng nhận được sự cảm thông (theo tờ Marca, kể cả trong trường hợp Real vô địch Liga, Pellegrini vẫn phải ra đi). Song xét cho cùng, đó cũng là một kết cục hợp lý, bởi sự thật là Pellegrini đã không chứng tỏ được rằng mình là một sự lựa chọn hoàn hảo cho Real.

Quả vậy, đùng là trong mùa giải này, Real của Pellegrini đã tạo nên rất nhiều chiến thắng hủy diệt (họ ghi nhiều bàn hơn cả Barca) thì người ta vẫn sẽ đánh giá ông qua những trận đấu lớn, chứ không phải những chiến thắng trước Tenerife hay Xerez. Mà trong những trận đấu mang tính chất quyết định, Real của Pellegrini đều không giành được chiến thắng, đồng thời HLV người Chile đã bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết không đáng có.

Tháng 9/2009, Real thua Sevilla trong trận đầu tiên Ronaldo vắng mặt do chấn thương. Kết luận được đưa ra khi ấy là Real của Pellegrini quá lệ thuộc vào tài ghi bàn của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Tháng 10/2009, Real thua Milan 2-3 ngay trên sân nhà ở Champions League, rồi thua tiếp Barca 0-1 ở Nou Camp, cho dù được chơi hơn người trong gần 1 hiệp đấu. Tháng 3/2010, Real bị Lyon đánh bật khỏi Champions League, và nối tiếp là thất bại trong trận “Kinh điển” ngay trên sân nhà. Ở Bernabeu cuối tuần trước, Pellegrini thừa nhận ông bất lực khi không tìm ra đối sách nào để tìm đường vào khung thành đối phương, không tạo ra được bất cứ sự đột biến nào trong các quyết định thay người của mình.

Rõ ràng, những thất bại kể trên đã cho thấy Real không có lý do gì để giữ lại Pellegrini nếu họ muốn tìm lại đẳng cấp vốn có. Ông không tạo được cho đội bóng một phong cách riêng biệt, bởi dù có xếp đội hình như thế nào thì Real mùa này chủ yếu cũng chỉ là dựa vào đôi chân nhanh nhẹn của Ronaldo và Higuain. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc HLV người Chile đã không biết cách khai thác tối đa khả năng của những ngôi sao đắt giá như Kaka hay Benzema. Và đương nhiên, điều này đã đánh thẳng vào thể diện của Perez. Do đó, khi mùa giải này kết thúc, Pellegrini không “chết” mới là lạ!

Ai thay Pellegrini?

Theo tờ Marca, danh sách ứng cử viên thay thế Pellegrini hiện có 5 người. Kết quả trưng cầu trên trang web của tờ báo thân Real này cho thấy, Rafa Benitez là người được các CĐV Madrid mong mỏi hơn cả (40,8%), thứ đến mới là Jose Mourinho (36,8). Ở các vị trí tiếp theo là Fabio Capello (11,9), Luiz Felipe Scolari (6,2) và Carlo Ancelotti (4,2).

Cứng rắn không phải lúc

So với nhiều người tiền nhiệm, Pellegrini có ưu điểm là thể hiện được sự cứng rắn, thông qua vụ “thanh trừng” đội phó Guti, hay mạnh dạn đẩy thủ quân Raul lên ghế dự bị. Tuy vậy, cựu HLV của Villarreal lại không thể hiện được cái uy cần thiết, dẫn tới việc hàng loạt cầu thủ “lờn mặt”. Rất nhiều ngôi sao, như Kaka, Higuain, rồi gần nhất là Lass bực tức ra mắt khi bị thay ra nghỉ giữa chừng.

Để chứng tỏ là mình có bàn tay sắt, Pellegrini đã mạnh tay loại những cầu thủ trên khỏi danh sách thi đấu. Song cách giải quyết ấy lại khiến lực lượng của Real suy yếu. Điển hình là trường hợp của Lass, bị trừng phạt từ sau trận gặp Sporting Gijon hôm 21/3. Trong trận “kinh điển”, Pellegrini vẫn quyết định vứt Lass trên ghế dự bị, trong khi về lý thuyết, tiền vệ người Pháp là người thích hợp nhất để kiềm chế Xavi của Barca. Thay vì Lass, Pellegrini lại sử dụng Gago, bất chấp việc cầu thủ này đã bị bỏ rơi suốt từ đầu mùa. Và ai cũng đã thấy, Gago chơi dở đến mức nào trong trận đấu đó, nhưng vẫn chơi đủ cả 90 phút. Bởi chẳng lẽ Pellegrini lại tung Lass vào sân?

Cuộc đua vô địch: Nếu Real thắng cả 7 trận còn lại?

Ngày hôm qua, trước buổi tập đầu tiên sau trận “Kinh điển”, Pellegrini đã có cuộc nói chuyện kéo dài 15 phút với các cầu thủ trong phòng thay đồ. Quan điểm của HLV người Chile là quyết không buông xuôi, cho dù khoảng cách giữa họ và Barca hiện đã là 3 điểm (thực tế là 3,5 điểm, bởi Barca còn hơn về thành tích đối đầu). Real vẫn có cửa vô địch nếu như toàn thắng cả 7 trận còn lại, còn Barca hòa 2 trận (tức mất 4 điểm). Khả năng ấy không phải là không có, bởi lịch thi đấu của Barca từ giờ tới cuối mùa cũng khá nặng, đồng thời còn phải chia sẻ sức lực cho cả Champions League.

Trong khi đó, khi còn dẫn dắt Villarreal thì chính Pellegrini đã từng giúp đội nhà thắng 8 trận còn lại của mùa giải. Đó là ở mùa 2006-07, khi họ lần lượt vượt qua Barcelona, Gimnastic, Celta, Osasuna, Racing, Valencia, Athletic Bilbao và Sevilla để leo từ thứ 12 lên thứ 5, qua đó giành quyền dự Cúp UEFA!

Ngoài ra, trong lịch sử thì còn có 2 đội khác cũng đã thắng 7 trận cuối mùa, trong đó có chính Real Madrid ở mùa 80-81, với những chiến thắng trước Betis, Hercules, Barcelona, Salamanca, Zaragoza, Atletico, Valladolid để leo từ thứ 4 tới thẳng chức vô địch. Đội còn lại làm được điều này là Atletico ở mùa 65-66 với những trận thắng Sabadell, Betis, Pontevedra, Valencia, Córdoba, Las Palmas, Espanyol và cũng kết thúc mùa giải ở ngôi số 1.
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm