Racing – Sevilla 3-2: Marcelino ra mắt ấn tượng

14/02/2011 10:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi sa thải HLV Antonio Alvarez hồi đầu mùa, Sevilla cũng đã đưa Marcelino Toral vào tầm ngắm. Song rốt cục, họ lại chọn Gregorio Manzano. Giờ có lẽ, chủ tịch Jose del Nido của Sevilla đang bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi Marcelino, ngay trong trận đầu tiên trở lại làm HLV Racing (thay cho Portugal mới bị sa thải tuần trước) đã giúp đội nhà giành chiến thắng ấn tượng trước Sevilla.

Racing đã dẫn trước 2-0 chỉ sau có 20 phút. Tuy nhiên, sau khi Cristian, cũng chính là tác giả của bàn mở tỷ số, bị truất quyền thi đấu ở phút 39, họ đã để Sevilla gỡ hòa 2-2. Nhưng đúng vào phút vù giờ thứ nhất, Arana đã ghi bàn đem lại chiến thắng quý như vàng cho Racing.

Marcellino đã có màn ra mắt hoàn hảo - Ảnh Getty

Cũng cần nhắc lại, Marcelino đã có một mùa giải cực kỳ thành công với Racing khi giúp đội bóng xứ Cantabria giành vị trí thứ 6 ở mùa 07-08, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB, trước khi chuyển tới Zaragoza (bị sa thải cuối năm 2009). Lần này, khi trở lại sân El Sardinero, Marcelino đã có một sự khởi đầu không chê vào đâu được, đủ để các CĐV Racing mơ về những ngày tháng ngọt ngào chưa xa.

Trong khi đó, Manzano rõ ràng không có duyên với Racing, đội bóng mà ông từng có một kỷ niệm rất không vui vào năm 2005 (chỉ dẫn dắt 13 trận rồi bị sa thải khi trên đường ra sân bay trở về nhà sau trận thua Malaga). Đây là trận thứ 5 liên tiếp Sevilla không nếm mùi chiến thắng tính trên mọi mặt trận. Và nếu chỉ tính riêng ở Liga, họ chỉ giành được 2 điểm trong 3 vòng gần nhất. 

Sevilla đã bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, giải đấu mà họ đã lên ngôi ở mùa trước. Ở Liga hiện giờ, họ đã bị đánh bật khỏi nhóm dự cúp châu Âu, kém vị trí thứ 6 của Espanyol tới 6 điểm (dù còn đá hơn 1 trận). Như thế, coi như họ chỉ còn hy vọng ở Europa League, nơi họ sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là Porto ở vòng 1/16 (trận lượt đi diễn ra giữa tuần này). Trong hoàn cảnh đó, viễn cảnh trắng tay đối với đội bóng xứ Andalucia là rất lớn. Và đương nhiên, chiếc ghế của HLV Manzano cũng đang lung lay dữ dội. Có lẽ, số phận của Manzano đang được tính theo từng ngày.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm