Chelsea thua Real: Thất bại do Mourinho tự chuốc lấy

09/08/2013 19:52 GMT+7 | Chelsea

(giaidauscholar.com) - Chelsea thua Real Madrid theo cái cách mà người hâm mộ không ngờ tới. Giới chuyên gia nói vui rằng sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đối đầu này là siêu sao người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo. Nhưng không thể phủ nhận HLV Jose Mourinho đã tự mang về cho mình thất bại đầu tiên cùng Chelsea.

Xem Chelsea đá với Real Madrid, các CĐV của The Blues cảm giác không yên tâm với sơ đồ 4-3-3 mà HLV Jose Mourinho áp dụng. Chelsea thiếu một tiền vệ phòng ngự chắc chắn trước mặt bộ tứ vệ Cole - Terry - Cahill - Ivanovic, Frank Lampard chơi khá mờ nhạt trong khi Marco van Ginkel vẫn còn quá non nớt. Tự đặt câu hỏi là không biết vì sao Mou không dùng Michael Essien hay John Obi Mikel đá trụ ở giữa. Nhưng có thể, vì đặc thù của sơ đồ 4-3-3 là công thủ toàn diện mà Essien và Mikel không thể đáp ứng được.

Thiếu vắng David Luiz ở hàng phòng ngự, Mou mất đi những phương án tấn công mang đậm chất samba. Và cũng từ hoàn cảnh thiếu vắng sự hiện diện của chàng trai cao to này mà Chelsea sẽ cân nhắc kỹ hơn việc giữ chân anh ở lại. Bởi Cahill dù được ví như bản sao của Terry nhưng anh chưa bao giờ hóa thân được thành người đàn anh của mình.

Nhiều người cho rằng Mou cất Juan Mata là để hạn chế tấm ảnh hưởng của anh với đội bóng. Vì ai cũng biết, mùa trước, không phải Torres, Hazard hay Oscar, mà chính số 10 mới là người chơi nổi bật nhất trên hàng công Chelsea. Sau trận thua này, chắc chắn Mou sẽ nghĩ đến việc dùng Mata nhiều hơn.



Chelsea thua là do sai lầm trong tư duy chiến thuật của Mourinho - Ảnh: Getty

Nhìn lại chiến thắng 2-0 trước AC Milan, Mou ca ngợi Victor Moses rất nhiều. Nhưng ở trận đấu hôm qua, Moses vào sân thay Oscar và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Có vẻ như, tiền vệ này vẫn chưa thể trình diễn được những phẩm chất tốt nhất của anh hồi ở Wigan.

Andre Schurrle cũng thế, anh vào sân thay Ramires ở phút thứ 73 và chỉ là cái bóng của tiền vệ người Brazil. Trong những trận đấu giao hữu vừa qua, Schurrle chơi khá ổn và tỏ ra đa năng. Nhưng hãy quên đi tố chất của anh mà nhìn nhận vào thực tế trên sân bóng sẽ thấy cái tên Schurrle không bóng bẩy như những gì người ta kỳ vọng. Có lẽ, phải đợi khi bước vào mùa giải thì mới thấy được năng lực thật sự của anh.

Thêm một vị trí đáng để lưu tâm nữa là Romelu Lukaku. Anh chơi rất nhiệt tình, tuy nhiên, anh không khôn ngoan, không khéo léo. Những nhược điểm đó của anh về lâu dài sẽ khiến anh mất suất đá chính vào tay Torres và Demba Ba. Luka có thể sẽ phù hợp hơn với sơ đồ tấn công ào ạt để tận dụng triệt để thể hình và sức mạnh của anh. Nói như vậy để thấy rằng, trong thế trận mà Chelsea bị Real lấn át ở hiệp 1, họ chơi phòng ngự phản công và nên dùng Torres hay hơn Lukaku. Còn Lukaku, anh thích hợp được trao cơ hội ở 45 phút của hiệp 2, thời điểm mà Chelsea vùng lên tấn công mạnh mẽ.

Dù sao, Chelsea của Mourinho đã thua một trận cầu xứng đáng. Mùa giải mới sắp khởi tranh, 5 trận thắng giao hữu trước đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên và “Người đặc biệt” sẽ phải lục lọi lại trong tư duy của mình để tìm ra những phương án tốt hơn nhằm mang lại thành công cho “Lữ đoàn xanh”.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm