Victor Valdes, trên đường trở thành số một

09/11/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Victor Valdes đang trên đường trở thành thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử Barca. Dù mới 29 tuổi nhưng Valdes đã phá hàng loạt kỷ lục tại Camp Nou mà lẽ ra phải một lão tướng mới có thể làm được. Các con số thống kê về Valdes không biết nói dối và nó chỉ ra rằng thủ môn 29 tuổi này đã là một huyền thoại của Camp Nou.


Victor Valdes - Ảnh Getty

Mới 29 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đối với một cầu thủ đặc biệt là vị trí thủ môn, nhưng Valdes đã nắm giữ hai kỷ lục: thủ môn chơi nhiều trận nhất cho Barca ở Liga (306 trận) và có số lần ra sân nhiều nhất trên mọi đấu trường (424 lần). Hàng loạt tên tuổi ở vị trí trấn giữ khung thành của Barca như Zubizarreta, Ramallets, Sadurni hay Artola đều đã bị Valdes vượt qua.

Ở 3 mùa gần nhất, Valdes đều giành giải Zamora (phần thưởng dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất ở Liga) và nâng tổng số lần đoạt giải lên con số 4. Trong lịch sử Barca, chỉ có Ramallets là đoạt Zamora nhiều hơn Valdes, 5 lần. Tuy nhiên, về số phút giữ sạch lưới liên tiếp, Valdes là số một với 886 phút, vượt qua kỷ lục cũ 824 phút của Miguel Reina, cha của thủ thành đang bắt cho Liverpool Jose Reina.

Valdes ra mắt đội một ở mùa 2002/03 dưới triều đại của HLV Van Gaal khi mới 20 tuổi. Dù còn trẻ nhưng Valdes đã gây ấn tượng mạnh bởi tính cách mạnh mẽ của một thủ môn cộng với sự chuyên nghiệp trong việc chuẩn bị cho các trận đấu. Tuy vậy, khi đó Valdes chỉ bắt dự bị cho Roberto Bonano và cũng chỉ ít lâu sau đó, thủ môn người TBN đã bị Van Gaal đẩy xuống đội dự bị. Đó là lý do tại sao Valdes đã từng từ chối tập luyện và sau đó chủ tịch Joan Gaspart phải đứng ra làm trung gian hòa giải giữa thủ môn này với Van Gaal khi HLV người Hà Lan cho rằng đây là một hành động vô kỷ luật và cần bị trừng phạt.

Sự nghiệp của Valdes bắt đầu sang trang khi Van Gaal bị sa thải ít lâu sau đó để nhường chỗ cho Radomir Antic.  Ở mùa 2003/04, Valdes nổi lên là sự lựa chọn số một trước khung gỗ Barca và đến mùa giải sau đó, thủ môn này đã bắt hầu như bắt chính toàn bộ các trận đấu ở Liga và giúp CLB vô địch lần đầu tiên sau 6 năm. Mùa đó, Valdes cũng lần đầu tiên có vinh dự đoạt danh hiệu Zamora.

Nhưng phải tới khi Pep Guardiola lên nắm quyền từ mùa 2008/09, Valdes mới thực sự nổi lên như là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, mà 3 danh hiệu Zamora liên tiếp đoạt được từ đó đến nay là một minh chứng. Dưới sự dẫn dắt của Pep, Valdes đã trở thành một thủ môn hoàn hảo trên mọi phương diện: chơi bóng bằng chân cực tốt, gần như không bị đánh bại trong các tình huống một chọi một… Mới chỉ để thủng lưới 6 lần trong mùa giải này (ít nhất ở Liga), danh hiệu Zamora thứ 4 liên tiếp đang chờ đợi Valdes chinh phục.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm