02h00 ngày 13/10, Pháp – Luxembourg: Để giữ mãi “khoảnh khắc Remy”

12/10/2010 11:54 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Nếu không có khoảnh khắc vụt sáng của Loic Remy phút 83, rất có thể thời điểm sau trận gặp Romania là lúc những sai lầm của họ được mổ xẻ với góc nhìn tiêu cực. Đó là thắng lợi chứng tỏ sự chuyển biến lớn về mặt tinh thần và khát khao chiến đấu, nhưng không hề là màn trình diễn kín kẽ về mặt chuyên môn.

Sức tập trung, độ lì lợm và… Clichy

Trong khoảng 20 phút đầu trận gặp Romania, Pháp không thể triển khai bóng lên tuyến trên,và các hậu vệ buộc phải chuyền qua lại dưới sự vây bắt tích cực từ các cầu thủ tấn công của Romania. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm các hậu vệ và tiền vệ trụ của họ chơi khá tốt, và hầu hết những ý đồ phản công của Romania đều nhanh chóng bị bóp vụn trong trứng nước trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp một.

Thế nhưng vào đầu hiệp 2, hệ thống ấy đã mất tập trung: Phút 47, lá chắn từ tuyến 2 của Pháp đột ngột bị thủng (Alou Diarra sai lầm), tạo cơ hội cho Niculae và Stancu thi nhau bắn phá khung thành Hugo Lloris. Rất may là thủ thành của Lyon đã phản xạ xuất sắc. Sau thời điểm ấy, đội Pháp và cá nhân Diarra đã chơi kín kẽ trở lại. Nhưng nếu Romania tận dụng được sự mất tập trung ấy, đó có thể là thảm họa cho thầy trò Blanc.

Một vấn đề nữa là Clichy: Hậu vệ trái của Arsenal chơi giống một đứa trẻ bộp chộp và thường xuyên đưa ra quyết định sai lầm. Phút 61, anh không dâng lên để tổ chức bắt việt vị Cosic, nhưng may mắn là Rami và Reveillere đã kịp bọc lót. Phút 71, trước pha sút bóng trúng cột dọc của Sapunaru, Clichy là người để mất bóng. Nguyên nhân: Anh muốn phối hợp thật nhanh với Malouda, mà quên mất rằng phía sau mình là một khoảng trống mênh mông.

Remy (phải) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Romania- Ảnh Reuters
Khả năng công phá của Pháp cũng thiếu sức nặng cần thiết, với quá nhiều những người cần khoảng trống để tỏa sáng, như Nasri, Benzema… Nếu Romania chơi co cụm, những cầu thủ tấn công biết tì đè và chơi trong khoảng hẹp mới là giải pháp tốt nhất.


Luxembourg sẽ đá co cụm

Luxembourg, một trong những đội bóng yếu nhất bảng D, có lẽ sẽ chọn giải pháp thu hẹp biên độ đội hình và phòng thủ triệt để. Với cách chơi ấy, Benzema cần thực hiện nhiều hơn nữa tình huống đã giúp anh ghi bàn vào lưới Bosnia: Một pha xoay trở thông minh trong không gian hẹp, và cú đá ngay vào góc xa. Với những hàng thủ như thế, những pha đi bóng thừa tốc độ, nhưng thiếu tinh tế của Valbuena có thể dẫn pha tấn công đi vào… ngõ cụt.

Trận hòa 0-0 trước Belarus ở lượt đấu trước chứng tỏ rằng Luxembourg tổ chức hàng thủ không tồi, và với sự mất tập trung hiện tại, Pháp có thể thủng lưới nếu đội khách tổ chức được một tình huống phản công sắc sảo. Thực tế, trận thua Belarus và thắng lợi trước Romania chỉ có 2 sự khác biệt: Romania không tận dụng được những sai lầm vốn không hiếm của đội Pháp, và khoảnh khắc khai thông thế bế tắc sau cú đá xuất thần của Remy.

Thế nên, với một đối thủ yếu như Luxembourg, Pháp vẫn còn nhiều băn khoăn cần giải đáp, cả về phòng ngự lẫn tấn công. Chiến thắng đầu tiên ở Stade de France sau gần một năm là trận đấu chỉ nói lên rằng ý chí chiến đấu của đội Pháp, gần như chẳng tồn tại sau scandal ở Nam Phi, đã hồi phục. Nhưng lối chơi tập thể và của các cá nhân vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện. Nhưng khi móng đã vững, thành công của Pháp dưới triều đại Blanc trong tương lai là điều có thể đoán trước.
Dự đoán: 2-0

Phạm An

Lực lượng

Pháp: Diaby đã bình phục, có thể trở lại.

Luxembourg: Đầy đủ đội hình

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris – Reveillere, Rami, Mexes, Clichy – A. Diarra, Diaby, Gourcuff, Payet, Malouda – Benzema.

Luxembourg: Joubert – Kintziger, Hoffmann, Schnell, Blaise – Peters, Bettmer, Payal, Leweck, Gerson – Joachim.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm