Mừng cho Villas-Boas, khi Soldado hồi sinh

14/12/2013 14:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(giaidauscholar.com) - Trận đấu với Anzhi ở lượt cuối cùng vòng bảng Europa League không có nhiều ý nghĩa với Tottenham, khi họ cầm chắc ngôi đầu từ lượt đấu trước. Nhưng có một điều lạc quan sau trận: Soldado đã tìm lại bản năng sát thủ.

Trước khi lập cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Tottenham, Soldado là tâm điểm của rất nhiều lời chỉ trích. Cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu rất thất vọng sau khi chuyển đến từ Valencia với mức phí kỷ lục 26 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua. Thời điểm chói sáng nhất của Soldado là giai đoạn đầu mùa giải, khi anh ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên của Tottenham, gồm 2 trận ở Premier League gặp Crystal Palace và Swansea City, cùng với trận lượt đi vòng sơ loại Europa League trước Dynamo Tlibisi.

Kể từ đó, Soldado trải qua chuỗi gần 450 phút không biết ghi bàn ở Premier League, kéo dài từ đầu tháng 9 cho đến nửa cuối tháng 10. Tưởng như mọi chuyện đã tốt hơn cho anh với hai bàn thắng ở các trận gặp Aston Villa và Hull. Thế nhưng chỉ sau khoảnh khắc hồi phục ngắn ngủi ấy, Soldado lại rơi vào trạng thái tậm tịt trong suốt tháng 11 vừa qua.


Soldado đã tìm lại bản năng săn bàn.


Rất nhiều người cho rằng HLV Andre Villas-Boas quá ưu ái Soldado, khi mà Tottenham từ đầu mùa đến giờ chỉ ghi được 15 bàn thắng, con số thấp nhất trong số những đội nằm ở nửa đầu bảng xếp hạng Premier League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bỏ qua Defoe, cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Tottenham ở Europa League với 7 bàn thắng. Ông cũng chẳng ngó ngàng gì tới Adebayor.

Tuy nhiên, mọi chuyện rồi cũng đến giới hạn của nó. Hai trận đấu gần nhất của Tottenham ở Premier League trước Sunderland và Fulham, Soldado không được HLV Villas-Boas trọng dụng lấy một phút. Thay vào đó là chân sút tốt nhất của Tottenham ở thời điểm hiện tại Jermain Defoe. Sân chơi chính của Soldado lúc này lại là đấu trường Europa League. Trước trận đấu với Anzhi, tiền đạo người Tây Ban Nha đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận thắng Tromso 2-0 ở lượt đấu trước.

Cú hat-trick vào lưới Anzhi chắc chắn sẽ giải tỏa rất nhiều gánh nặng tâm lý đè lên vai Soldado, cũng như HLV trưởng Villas-Boas. Mặc dù không khẳng định chắc chắn về tiền đạo sẽ đá chính trong trận đấu với Liverpool vào Chủ Nhật tới, nhưng Soldado nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội khi mà Jermain Defoe trong hai trận đấu trước ở Premier League cũng không thể ghi lấy nổi một bàn thắng.

Còn với Tottenham, chiến thắng này giúp cho thầy trò Villas-Boas kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng tuyệt đối. Vị trí dẫn đầu bảng K giúp đội chủ sân White Hart Lane trở thành 1 trong 16 đội bóng hạt giống trong lễ bốc thăm tổ chức vào ngày 16/12 tới. Tuy vậy, vẫn cần phải chờ đến thời điểm đó để biết được cơ hội tiến xa của Tottenham, khi mà thầy trò Villas-Boas có nguy cơ đụng phải những đối thủ mạnh trong nhóm không hạt giống gồm Lazio, Ajax, Juventus hay Porto.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm