HLV Mazzarri lấp lửng tương lai: Lời nói, sấm động

02/05/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Rạng sáng qua, Napoli đã có thắng lợi quan trọng 1-0 trước Genoa trên sân nhà San Paolo, với pha lập công duy nhất của nhạc trưởng Hamsik, người cũng đã ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi tại Genova cách đây 5 tháng (Napoli cũng thắng 1-0). Chiến thắng đó giúp Napoli xây chắc vị trí trong Top 3 và tiếp tục chạy đua giành ngôi á quân với Inter. Với việc chiếc vé dự vòng bảng Champions League mùa tới khó thoát khỏi tay, Napoli đã có thể bắt đầu tính đến tương lai, song thực tế thì họ đang cảm thấy rất bất an, sau khi HLV Walter Mazzarri từ chối cam kết ở lại.

HLV Mazzarri-Ảnh Getty

Trả lời báo chí sau trận thắng Genoa, nhà cầm quân 50 tuổi của Napoli cho biết ông chưa vội nghĩ đến việc gia hạn hợp đồng (còn hạn đến năm 2012): “Đợi mùa giải kết thúc trước đã, rồi sau đó, tôi sẽ ngồi vào bàn và phân tích rõ tình tình. Tôi là người thực tế và tôi không muốn nhập nhằng. Tôi đã làm như thế mùa hè trước và sẽ làm như thế mùa hè này. Tôi còn nhiều điều phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định”. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày, Mazzarri lảng tránh những câu hỏi liên quan đến việc ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Napoli sau một mùa giải phi thường. Trước trận gặp Genoa, Mazzarri cho rằng “trong bóng đá, không điều gì là không thể và tôi chẳng thể nói trước điều gì”.

Những phát ngôn của Mazzarri đều rất bình thường, bởi ai trong hoàn cảnh của ông cũng sẽ nói như thế thôi. Song ở thời điểm nhạy cảm hiện nay, mỗi lời lạnh nhạt của Mazzarri đều khiến giới hâm mộ Napoli chấn động, bởi vì điều đó có nghĩa là ông có thể ra đi trong vinh quang ngay sau mùa giải lịch sử này. Mazzarri đang được Juventus săn đuổi, và đấy là cơ hội không dễ đến lần thứ hai. Juve sẽ không được dự Champions League, nhưng so với Napoli, đội bóng đó có truyền thống, có tiềm năng, có sức mạnh tài chính và uy tín lớn hơn nhiều. Bất cứ nhà cầm quân nào cũng đều có thể coi việc được dẫn dắt những đội bóng lớn như Juventus, Inter hay Milan là đỉnh cao trong sự nghiệp của họ. Mùa hè trước, Del Neri đã sẵn sàng bỏ Sampdoria (cũng giành vé dự Champions League) để ôm mộng cùng Juve. Mùa hè này, rất có thể sẽ đến lượt Mazzarri.

Nếu để mất Mazzarri, Napoli hoàn toàn có thể sẽ sa sút giống như Sampdoria sau khi Del Neri ra đi. Các cầu thủ Napoli đã chơi tuyệt vời, nhưng đứng sau thành công của Napoli mùa này chính là Mazzarri, người từng giúp Reggina trụ hạng phi thường ở mùa 2006-07 và đưa Sampdoria đến trận chung kết Cúp Italia mùa 2008-09. Nguy hiểm hơn, nếu Mazzarri ra đi, các ngôi sao của Napoli có thể mất niềm tin và cũng sẽ tìm đường rời bỏ đội bóng, nhất là khi họ được chèo kéo từ khắp nơi. Không dám nghĩ đến việc Napoli phải trụ hạng trong hấp hối như Sampdoria mùa này, sau khi mất những người quan trọng nhất, nhưng khả năng Napoli bị đẩy trở lại nhóm “trung lưu” là không nhỏ, khi cả Juve và Roma hứa hẹn sẽ tái sinh.

Vì lẽ đó, việc Napoli giành được chiếc vé dự vòng bảng Champions League mùa tới, hay giành ngôi á quân, không phải là thành công lớn nhất họ có thể giành được. Giữ chân Mazzarri mới là điều kiện sống còn cho ngày mai của đội bóng áo xanh.

Bách Việt




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm