Petr Cech "mượn" Mourinho nắn gân Barca

24/04/2012 06:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Thủ thành Petr Cech tin rằng lợi thế sân nhà Camp Nou sẽ là chìa khóa giúp Barcelona có thể mở toang cánh cửa đến trận Chung kết trong trận Bán kết lượt về Champions League đêm nay.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Thủ thành Petr Cech - Ảnh: Getty

Barcelona vừa phải đón nhận trận thua trong trận "Kinh điển" trên sân Camp Nou trước đại kình địch Real Madrid hôm thứ 7 vừa qua, qua đó bị thầy trò HLV Jose Mourinho nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên BXH và gần như hết cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch Liga mùa bóng năm nay. Trước trận đấu này Petr Cech đã có buổi phỏng vấn trước báo giới trong đó anh nhắc đến "Người đặc biệt Mourinho. Khi được hỏi liệu chiến lược gia người Bồ có liên lạc để hiến kế giúp Chelsea đánh bại Barcelona hay không, Cech cho hay: "Có chứ, chúng tôi đã có buổi bàn bạc về chiến thuật cách đấy vài giờ. Jose đã gửi đến đây toàn bộ mưu kế và chúng tôi đã cố gắng lĩnh hội hết", Cech nói với giọng bông đùa.

Tuy vậy, thủ thành Petr Cech vẫn sẽ không đánh giá thấp đội bóng của HLV Pep Guardiola - đội bóng đang quyết tâm san bằng cách biệt về mặt hiệu số bàn thắng để có thể tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League của họ.

"Họ là một đội bóng lớn - những người biết cách vượt qua những thất bại. Họ sẽ quên đi nỗi đau "Kinh điển" và sẽ tập trung cho trận đấu này", Cech - cầu thủ mới chỉ nếm trải hương vị của duy nhất 1 trận thua trong số 4 lần đối đầu với Barca -  phát biểu.

"Tôi nghĩ rằng Barca là đội bóng giành ưu thế trong trận đấu này bởi vì họ được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả nhà", thủ thành người Czech tiếp lời.

Đây là lần thứ 6 Chelsea góp mặt tại vòng Bán kết Champions League trong vòng 9 năm qua, và thủ thành Petr Cech là người tham gia 5 trong tổng số 6 vòng Bán kết đó. Tuy nhiên, "The Blues" chưa một lần được chạm tay vào chức vô địch và trong lần này, thủ thành số 1 của Chelsea quyết tâm sẽ thay đổi điều đó.

"Tôi đã hy vọng trong suốt 8 năm qua rằng tôi sẽ có một chức vô địch Champions League", Cech tiếp lời.

"Chúng tôi một lần nữa có mặt tại Bán kết và tôi hy vọng rằng đây sẽ là năm đó (năm Chelsea vô địch - PV). Rất nhiều lần trước chúng tôi đã tiến rất sát đến chức vô địch nhưng không thể chạm tay vào nó. Nếu chúng tôi có trận đấu tốt, chúng tôi sẽ có cơ hội để vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, trước hết chúng tôi cần phải thi đấu 90 phút và có thể nhiều hơn nữa, trong trận đấu đêm nay. Chúng ta hãy cùng chứng kiến xem trân đấu sẽ diễn ra như thế nào. Còn bây giờ có lẽ là quá sớm để nói về trận Chung kết".

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này từng nảy sinh rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề về công tác trọng tài, điển hình như quyết định truất quyền thi đấu của Drogba năm 2005 và quyết định từ chối hàng loạt những quả penalty cho Chelsea vào năm 2009. Tuy nhiên, Petr Cech tin tưởng rằng với sự điều khiển của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir, những điều tương tự sẽ không xẩy ra.

"Trọng tài là một phần quan trọng của trận đấu, chúng tôi đã có nhiều trận đấu tuyệt vời trước Barca trong quá khứ nhưng ở đó vẫn còn những tranh cãi, điều này là một sự hổ thẹn với chất lượng của các trọng tài", thủ thành của Chelsea nói tiếp.

"Ông ấy (Cuneyt Cakir) là một trọng tài có kinh nghiệm và nếu bạn có những kinh nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ với những đội bóng như Galatasaray và Fenerbahce, trận đấu này - một trận Bán kết Champions League - sẽ chẳng phải là vấn đề".

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm