Đối thoại với Gerard Pique: Tại sao tôi bỏ Barca?

15/02/2014 16:18 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Cựu hậu vệ Man United Gerard Pique dành cho phóng viên Paul Hayward của tờ Telegraph cuộc phỏng vấn độc quyền về triết lý của Barca trước cuộc chiến với Man City ở vòng 1/8 Champions League.

Pique sắp quay lại thành Manchester với tư cách cầu thủ Barca, để đối mặt với địch thủ anh vẫn nhớ từ khi còn đá cho đội hình B của United. Man City là một thử thách thực sự. Thật kỳ lạ, anh lại quay ra tư vấn cho... đối thủ.

Pique khuyên ông Pellegrini: “Man City không nên quá chú trọng vào việc kèm Messi. Chúng tôi còn có Neymar, Pedro. Neymar còn rất trẻ, rất khát khao thể hiện mình và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kỹ năng, kỹ thuật và những bàn thắng của Neymar đã mang lại thêm nhiều giá trị cho Barca. Đối thủ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Messi, tìm mọi cách ngăn chặn anh ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi còn có cách khác để chiến thắng. Bạn cứ kèm Messi đi. Nếu anh ấy không thể ghi bàn, chúng tôi có Neymar, có Pedro, có Alexis Sanchez. Barca có rất nhiều tài năng tấn công và tôi nghĩ điều đó thực sự hữu ích cho đội bóng”.

Barca không chỉ có mình Messi biết ghi bàn

Pique là một người nổi tiếng và đáng tôn trọng. Anh được coi là ứng viên chức... Chủ tịch Barca trong tương lai. Anh được coi là biểu tượng sống động cho nguyên lý vận hành của tiki-taka là các pha tấn công xuất phát từ hàng thủ, bắt đầu từ thủ môn và các hậu vệ giàu kỹ năng. Cuối tuần qua, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha cùng với những Casillas, David Villa và Carlos Marchena. Pique đã lấy bằng kinh tế học sau đại học ở trường kinh doanh IESR và thành lập công ty để quảng bá cho game trực tuyến “Nhà quản lý vàng” của anh. Game này có gần 1 triệu người chơi. Anh còn được biết đến qua mối quan hệ với nữ ca sỹ nổi tiếng Shakira.

Nhưng Pique mà Man City sắp đối mặt là một Pique-cầu thủ. Tương lai của City đang nằm trong tay những cựu quan chức của Barca Txiki Begiristain và Ferran Soriano. Pique tin rằng Man City đã và đang chơi đúng cách mà Pellegrini ưa thích. “Lúc nào ông ấy cũng thích chơi như thế này. Tôi nhớ khi còn ở Tây Ban Nha với Malaga rồi Real Madrid, ông Pellegrini vẫn thích đội bóng của mình chơi như hiện nay (Man City đang chơi). Tôi biết khi ký hợp đồng dẫn dắt Man City, ông ấy thích đội bóng chơi như thế này. Pellegrini đang có trong tay những cầu thủ giỏi như Aguero, David Silva”.

Sau khi rời Man United trở lại Barca, Pique đã giành 4 chức vô địch Liga và 2 danh hiệu vô địch Champions League. Nhưng trước đó vì sao anh lại bỏ Barca sang United? “Giấc mơ của tôi là chơi cho Barca nhưng khi đó hệ thống đào tạo trẻ của Barca không như bây giờ. Rất khó cho bạn chuyển từ đội trẻ lên đội 1. Vậy nên tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất là rời Barca sang Anh thi đấu."

Tôi nhớ Arsenal quan tâm tới tôi trước tiên và tôi đã gặp ông Arsene Wenger. Tôi đã ở rất gần Arsenal nhưng Cesc Fabregas đã tới đây năm trước đó và giữa Barca với Arsenal có chút xung đột. Barca không muốn để mất tôi vào tay Arsenal. Sau đó Man United đến và cuối cùng tôi về với họ. Trước khi ký hợp đồng, tôi đã ăn tối với Sir Alex Ferguson. Tôi ngạc nhiên khi biết ông ấy đã dẫn dắt Man United được 20 năm, đã dành thời gian nói chuyện với tôi dù khi đó tôi còn rất trẻ, chưa bao giờ chơi bóng đá chuyên nghiệp”.

Pique chỉ ra sân 3 trận ở mùa giải 2004-2005 và thêm 7 trận nữa ở mùa tiếp theo. Sau đó, anh bị đem cho Zaragoza mượn. Trở ngại ở Man United là cặp đôi trung vệ Vidic-Ferdinand: “ Lúc đó họ được coi là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi nói về những cầu thủ hàng đầu ở vị trí đó và rất khó để tôi có cơ hội ra sân. Tôi nhớ mình đã chơi rất tốt khi đá cho Zaragoza. Lúc tôi trở lại United, Sir Alex khẳng định tôi sẽ được chơi ít nhất 25 trận ở mùa giải sau đó. Nhưng thực tế không như vậy. Thế nên, tôi đã nói với ông ấy là muốn ra đi. Barca mang tới lời đề nghị và chúng tôi nhất trí rằng trở lại Barca là lựa chọn tốt nhất cho tôi”.

Mất mát của United lại là thành quả của Barca khi Guardiola xây dựng đội bóng ở hàng phòng ngự xung quanh Pique nhờ lợi thế chiều cao và khả năng chuyền bóng của anh. Anh nhớ lại khởi đầu của mình trong lần trở lại Camp Nou: “Ngay từ đầu Pep đã trao cơ hội cho tôi. Ông nói tôi sẽ có cơ hội thi đấu và sẽ giúp tôi tự tin nếu tôi ra sân. Tôi nghĩ lối chơi của tôi phù hợp những gì Pep chờ đợi. Ông ấy muốn dùng 2 trung vệ có lối chơi mở, cố gắng triển khai bóng ngay từ khi nhận nó từ thủ môn. Pep đã giúp tôi rất nhiều. Đó là những gì tôi cần. Tôi nghĩ ông ấy là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới”.

Pique nhấn mạnh Barca đã chơi tiki-taka từ rất lâu trước đó nhưng họ không giành được nhiều danh hiệu. Với những HLV như Cruyff, Rijkaard và Guardiola, họ bắt đầu giành các danh hiệu và tiki-taka dường như là công thức chiến thắng thần kỳ. “Tôi nghĩ bạn phải chơi theo cách phù hợp với những cầu thủ bạn có trong tay. Với Xavi, Iniesta và Messi, chúng tôi phải chơi tiki-taka vì đó là cách tốt nhất để giành các danh hiệu. Đúng là bây giờ Barca chơi có phần trực diện hơn nhưng chúng tôi phải tìm cách cải thiện hiệu quả thi đấu. Tất cả các đối thủ biết chúng tôi đá thế nào và phải phòng ngự trước Barca ra sao. Chúng tôi phải tìm cách làm mới mình, tìm ra các cách khác để ghi bàn”.

Tiếp tục phân tích về lối chơi của Barca thời Guardiola, Pique nói: “Một trong những điểm mấu chốt với Guardiola là chúng tôi có thể lấy bóng từ đối thủ trong vòng 2-5 giây. Có thể chúng tôi tìm cách ghi bàn và để mất bóng nhưng chúng tôi lấy lại bóng trong vòng 5 giây và lại có cơ hội ghi bàn. Do đó, đối thủ luôn rơi vào tình thế lúc nào cũng phải phòng ngự. Với lối đá của mình, Barca không cần phòng ngự nhiều vì dù để mất bóng, chúng tôi có thể lấy lại chỉ sau 5 giây”.

Nhưng theo Pique, Barca cũng có điểm yếu chết người: “Chúng tôi rất khó chơi như Atletico Madrid hiện tại hay như Chelsea. Họ chơi rất thiên về phòng ngự. Chúng tôi không biết chơi kiểu này vì Barca chống bóng bổng từ các tình huống đá phạt góc, phạt trực tiếp rất yếu. Nếu đối thủ sở hữu những cầu thủ có chiều cao, Barca sẽ chết vì chúng tôi toàn những hậu vệ thấp nhỏ. Barca không biết phòng ngự trong vòng cấm. Chúng tôi chỉ quen phòng ngự bằng cách cầm bóng trong chân”. Những chia sẻ này của Pique có thể mở ra hy vọng nào đó cho Man City trước thềm trận lượt đi vòng 1/8 Champions League dù đội bóng Anh vẫn bị những hoài nghi phủ bóng.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm