Pires chia tay Villarreal

09/05/2010 09:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cầu thủ chạy cánh người Pháp Robert Pires đã chơi trận đấu cuối cùng ở El Madrigal trong trận đấu với Valencia. Hợp đồng của Pires sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, và cả anh lẫn CLB đều nhất trí là sẽ không gia hạn.

Pires rời "tàu ngầm vàng", ảnh Reuters 
Đến Villarreal từ Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2006, Pires đã có sự khởi đầu tệ nhất có thể khi dính chấn thương đầu gối và mãi tới tháng 3 năm sau mới có trận ra mắt. Nhưng anh đã không mất nhiều thời gian để thể hiện được khả năng của mình và đánh chiếm tình cảm của đồng đội cũng như các CĐV. 4 năm chơi cho Villarreal, Pires ra sân tổng cộng 103 trận và ghi được 13 bàn. Chủ tịch Roig đã trao cho Pires một kỷ niệm chương bằng Vàng trước trận đấu với Valencia để thể hiện sự biết ơn với những gì anh đã làm cho đội bóng.

Trận gặp Valencia cũng là trận đấu chia tay sân El Madrigal của đội trưởng Javi Venta. Hợp đồng của Venta cũng hết hạn vào cuối mùa giải này. Như vậy, Venta đã có tổng cộng 11 năm gắn bó với Villarreal (trong đó 3 năm đầu tiên được cho Onda, Racing Ferrol và Tenerife mượn). Trong lịch sử "Tàu ngầm Vàng", không có ai có thời gian gắn bó lâu hơn Venta.

L.G

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm