Champions League : Chiến thắng của Platini

19/09/2008 20:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH  cuối tuần) - Michel Platini đã từng chiến thắng trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bằng lá phiếu đến từ những Liên đoàn quốc gia thành viên lâu nay vốn có ít tiếng nói. Và giờ đây, với thành công của Cluj hay Anorthosis, một lần nữa huyền thoại người Pháp lại được dịp hân hoan ra mặt về sự lựa chọn đường đi nước bước của mình.

Vào đầu năm 2007, trong cuộc chạy đua vào vị trí người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Âu cùng với ứng viên Lennart Johansson, khi đó đang là đương kim Chủ tịch UEFA và đã giữ ghế suốt 16 năm qua, Platini chiến thắng nhờ sử dụng chiến thuật khôn khéo. Thay vì tìm kiếm sự ủng hộ từ các Liên đoàn thành viên lớn, nhà quản lý người Pháp đã bắt tay với những Liên đoàn nhỏ, vốn có tiếng nói ít trọng lượng và thường chịu lép vế trong rất nhiều vấn đề chung của bóng đá châu Âu. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 26/1/2007 tại Duesseldorf, Platini đã vượt qua Johansson với tỷ lệ phiếu 27/23 mà phần lớn đến từ những thành viên không mấy tiếng tăm.
 
Với thành công của Cluj hay Anorthosis, Platini lại được dịp
hân hoan ra mặt về sự lựa chọn đường đi nước bước của mình.

Dĩ nhiên, để có được sự ủng hộ này, Platini buộc phải chấp nhận đối đầu với các Liên đoàn lớn đồng thời hứa hẹn sẽ tạo cơ hội cho bóng đá ở những quốc gia “thấp cổ bé họng” hoà nhập vào đời sống của bóng đá châu Âu thông qua Cúp UEFA, Champions League cũng như EURO. Từ khi nhậm chức, Platini đã thực hiện lời hứa của mình thông qua việc trao nhiều suất dự đấu trường châu Âu hơn cho các nền bóng đá nhỏ. Và may mắn, sự thành công bất ngờ của Cluj hay Anorthosis đã cứu cho Platini một bàn thua trông thấy trước sự phê phán của “chủ nghĩa nước lớn”.

EURO 2012 vẫn sẽ diễn ra ở Ukraina và Ba Lan, bất chấp những chỉ trích về công tác chuẩn bị của hai quốc gia đồng chủ nhà này. Đơn giản, họ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Platini, như một sự tri ân cho lá phiếu trong cuộc bầu cử đầu năm 2007. Sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Romania, Cyprus hay một quốc gia nào đó nằm trong Top 5 hàng đầu châu Âu chính là cơ sở để Platini tiếp tục theo đuổi con đường “bình đẳng hóa” ngôi nhà của bóng đá châu Âu. Anorthosis hay Cluj cần những chiến thắng, không chỉ cho riêng mình, cho bóng đá nước nhà mà còn cho cả ngài Chủ tịch Michel Platini đáng kính của UEFA!

Sau Anorthosis, Cluj, Aalborg hay BATE Borisov, nhiều khả năng mùa giải tới Champions League sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của những đội bóng “vô danh tiểu tốt”. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự len lỏi của Champions League đến tận từng nền bóng đá của các thành viên UEFA, vốn lâu nay có hiện tượng Liên đoàn lớn chèn ép các Liên đoàn nhỏ. Đã đến lúc những đội bóng được xếp vào hàng “đại gia” ở châu Âu cần phải nhìn lại mình, với một thái độ đúng đắn hơn. Một khi Cúp C1 đã được cải tổ thành Champions League thì có nghĩa là cơ hội đã dần rộng mở với tất cả, chứ không còn dành riêng cho đội bóng lớn của những nền bóng đá lớn.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm