03h00 ngày 19/11, Pháp - CH Ireland: Ảo vọng ở Mũi...Hảo Vọng

18/11/2009 10:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cánh cửa mở đường đến Nam Phi mùa Hè năm sau đã được hé ra đến một nửa cho Pháp sau trận thắng 1-0 ngay tại Dublin. Mũi Hảo Vọng đã ở trước mắt, nhưng ảo vọng vẫn lẩn khuất đâu đây...

Khi Ireland chơi tấn công

Pháp (áo xanh sẫm) đang có lợi thế không nhỏ trước trận lượt về với Ireland

HLV Giovanni Trapattoni vẫn bảo rằng Ireland đủ sức ghi bàn để đánh bại Pháp ngay tại Paris, và việc “Les Bleus” sẽ thiếu đi Jeremy Toulalan lẫn Eric Abidal, hai nhân tố nền tảng cho trục phòng ngự ở trung tâm, là sự khích lệ cho quyết tâm làm bàn của Ireland. Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chính khả năng tấn công nghèo nàn của đội khách. Những con số không biết dối lừa: Ireland là đội có thành tích ghi bàn ở vòng bảng kém nhất trong số các đội dự loạt play-off chỉ với 12 lần sút tung lưới đối phương (thua xa đội “kém nhì” là BĐN, 17 bàn). Chưa hết, 5/12 pha lập công ấy đến từ những tình huống cố định, thứ vũ khí đã “tắt điện” toàn tập ở trận lượt đi.

Chừng ấy đã đủ chứng minh cho sự “chân phương” trong tấn công của Ireland, một đội bóng giàu cơ bắp và sức chiến đấu, nhưng kém về sáng tạo và kỹ thuật, những phẩm chất cần thiết để hướng tới những bàn thắng. Ngược lại, sức phòng thủ của Pháp không hề yếu đi khi mất Toulalan (cặp Lass-Alou Diarra đánh chặn cực tốt ở lượt đi, dù khả năng phối hợp phát động tấn công của họ khá tồi), và Sebastien Squillaci, người nhiều khả năng chơi thay Abidal, cũng là một trung vệ có trình độ. Anh còn có khả năng tham gia không chiến cố định rất tốt (hãy nhớ lại cú đúp của Squillaci vào lưới Stuttgart, giúp Sevilla giành thắng lợi 3-1, ở vòng bảng Champions League năm nay). Đặc biệt, sự xuất sắc của Hugo Lloris, cầu thủ chơi hay nhất trận lượt đi, chính là điểm tựa lớn nhất ở hàng thủ Pháp hiện tại.

Chỉ là điểm khởi đầu

Người Pháp và ký ức vòng loại

Vòng loại World Cup 1990: Ngày 1/11/1988, HLV của Pháp bấy giờ là Henri Michel đã bị sa thải ngay sau trận hòa 1-1 trước đối thủ nhược tiểu đảo Síp. Người lên thay là Michel Platini cũng không thể kìm hãm được quá trình tụt dốc của “Les Bleus” vào thời điểm ấy. Kết quả là Pháp không thể vượt qua vòng loại và phải ở nhà xem World Cup qua ti vi.

Vòng loại World Cup 1994: Sau khi Platini ra đi vì việc Pháp bị loại sớm ở Euro 1992, người lên thay ông là Gerard Houllier đã “mở hàng” triều đại của mình bằng..thất bại trên sân của Bulgaria. Trong hai lượt trận cuối cùng của vòng loại, Pháp chỉ cần kiếm được một điểm trong hai trận sân nhà liên tiếp (trước Israel và Bungaria) là có mặt ở World Cup 1994. Thế nhưng họ đã gây cú sốc đầu tiên với thất bại 2-3 trước Israel. Ở trận cuối cùng với Bulgaria, tỉ số 1-1 (kết quả đủ giúp Pháp có mặt ở World Cup) được giữ cho đến phút cuối cùng, nhưng bàn thắng của Emil Kostadinov đã chấm dứt mọi hy vọng của “Les Bleus”.

World Cup 1998: Pháp không phải đá vòng loại do là chủ nhà của kỳ World Cup lần này, nhưng hậu trường của họ không có được một ngày yên ổn. HLV khi ấy là Aime Jacquet cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như Domenech hiện tại, khi lối đá mà ông áp dụng cho Pháp bị chỉ trích là quá nặng về phòng ngự. Nhật báo L`Equipe khi ấy đã “đánh” Jaquet tới tấp và khăng khăng khẳng định quan điểm rằng ông không phải là người xứng đáng dẫn dắt tuyển Pháp. Kết quả thì sao? Pháp vô địch thế giới, L`Equipe cũng đã rất “quân tử”, đăng lời: “Xin lỗi, Aime Jacquet” ngay trên trang nhất. Đó được xem là một “giai thoại” thú vị trong lịch sử bóng đá thế giới.

Vòng loại Euro 2008: Đó là lần cuối cùng ở vòng loại các giải đấu lớn, Pháp thất bại trên sân nhà (thua Scotland 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của James Mc Fadden). Thất bại gần nhất của Pháp trên sân nhà tính riêng ở khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào ngày 17/11/93 trước Bulgaria (đã nói ở trên), nhưng là trên Parc des Princes.

Ai đó có thể chê bai Domenech là một người khô cứng, thế nhưng rốt cục thì ông ta lại “cưa” được một cô bạn gái xinh đẹp và học thức nổi tiếng ở xứ lục lăng (nhà báo thể thao Estelle). Người ta cũng bảo rằng Domenech quá đồng bóng, bởi vì ai đời một HLV bóng đá lại chẳng mấy khi ngồi phân tích chiến thuật, mà dành thời gian nghiên cứu xem cầu thủ nào...hợp tuổi với mình đặng cho vào đội hình xuất phát. Thế nhưng cái cách lựa chọn nhân sự đầy duy tâm ấy không phải không có “tác dụng” riêng của nó, khi người hâm mộ hết lần này đến lần khác được chứng kiến cảnh các cầu thủ “cứu giá” Domenech bằng những nỗ lực xuất thần và sự may mắn khó giải thích.

Sự mâu thuẫn trong ông HLV ấy cũng chính là hình ảnh đại diện cho ĐT Pháp hiện tại: Luôn gây ra cảm giác buồn tẻ, thất vọng, nhưng đồng thời cũng làm nổ ra những tranh cãi bất tận, bởi bất chấp diện mạo nhạt nhẽo đang thể hiện, thầy trò Domenech cũng đã dần tìm đến đích. Mũi Hảo Vọng giờ đây nằm ngay...dưới chân tháp Eiffel, Paris. Hàng triệu người hâm mộ Pháp vẫn sẽ ở bên ĐT vào thời khắc quyết định này, dù con tim họ đã bị thử thách quá nhiều. Khi “mệnh” của Domenech và tuyển Pháp vẫn đứng vững sau hàng loạt những biến cố lớn kể từ thành công ở World Cup 2006 (Pháp đoạt ngôi á quân), thì ở thời điểm mà tất cả đã trở lại đứng bên họ (85% người hâm mộ Pháp cho rằng ĐT của họ sẽ đến Nam Phi), thật khó tin “Les Bleus” có thể để tuột cơ hội khỏi tầm tay.

Và chính vì sự tin tưởng ấy, Pháp cũng sẽ chịu áp lực phải tấn công, như chính lời tiền đạo Nicolas Anelka đã khẳng định. Domenech có thể bảo thủ, nhưng ông ắt cũng hiểu đã đến lúc cho người hâm mộ nhìn thấy một diện mạo tích cực hơn ở ĐT, dù đó vẫn là một canh bạc đầy rủi ro. Bởi việc người Pháp lao lên phía trước là một “môi trường” lý tưởng cho Ireland triển khai lối chơi “bắn tỉa” sở trường của mình. Thế nhưng, có lẽ cũng không ai muốn nhớ lại những bi kịch lớn của ĐT Pháp ở những giải đấu lớn gần đây (World Cup 2002, Euro 2004 và Euro 2008). Một đội bóng hàng đầu thế giới không thể thỏa mãn khi chỉ mới vượt qua vòng loại, và 90 phút ở Stade de France chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình gian nan chinh phục Cúp thế giới. Đây cũng là lúc “Les Bleus” phải thể hiện phần nào rằng: Nếu đến được Mũi Hảo Vọng, họ đủ sức để khiến cuộc phiêu lưu ở đó không biến thành...ảo vọng.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris-Sagna, Gallas, Squillaci, Evra-A. Diarra, L. Diarra, Anelka, Gourcuff, Henry- Gignac

Ireland:Given-O'Shea, Dunne, St Ledger, Kilbane-Whelan, Andrews, Lawrence, Duff - Keane, Doyle.

Đối đầu

14/11/09 Ireland-Pháp 0-1

07/09/05 Ireland-Pháp 0-1

09/10/04 Pháp-Ireland 0-0

14/10/81 Ireland-Pháp 3-2

15/11/74 Ireland-Pháp 2-1

Phong độ

Pháp

14/11/09 Ireland-Pháp 0-1

14/10/09 Pháp-Áo 3-1

10/10/09 Pháp-Đảo Faroe 5-0

09/09/09 Serbia-Pháp 1-1

05/09/09 Pháp-Romania 1-1

Ireland

14/11/09 Ireland-Pháp 0-1

14/10/09 Ireland-Montenegro 0-0

10/10/09 Ireland-Italia 2-2

08/09/09 Ireland-Nam Phi 1-0

05/09/09 Đảo Síp-Ireland 1-2
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm