Podolski lái xe gây tai nạn: "Hoàng tử" hết hồn vì xế xịn

30/11/2011 14:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Tuyển thủ Đức, Lukas Podolski đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xảy ra trên đường tới sân tập của Cologne vào hôm sáng thứ Hai (28/11) vừa qua. 

Tai nạn bất ngờ

Cho đến lúc biết mình đã may mắn thoát chết, Podolski vẫn không hiểu rõ tại sao vụ tai nạn lại xảy ra. Sự việc diễn ra vào lúc gần 10 giờ sáng (giờ địa phương), khi cầu thủ này đang lái xe đến sân tập của Cologne cách nơi xảy ra vụ tai nạn tầm 1,5 km. Ngồi trên chiếc Mercedes thể thao màu đen quen thuộc, Podolski thong thả chạy xe. Phía sau anh là một chiếc xe hãng Dacia và trước đó là dòng xe của Peugeot. Thế rồi bỗng nhiên người đi đường nghe một tiếng động rất lớn vang lên và chiếc xe của tuyển thủ Đức đâm sầm vào một phương tiện đi phía trước. 


Podolski suýt gây tạn nạn nghiêm trọng vì chiếc xe xịn của mình

Cảnh sát và xe cứu thương ngay lập tức đã được gọi đến hiện trường. 3 người ngồi trên chiếc xe gặp nạn là thành viên của một gia đình. Theo tiết lộ của cảnh sát, ông bố 44 tuổi, bà mẹ 37 tuổi và cậu con trai chỉ mới 1 tuổi. Cả 3 người đã bị thương và được đưa đến điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát cũng cho hay, Podolski tỏ ra là một người vô cùng có trách nhiệm khi vụ tai nạn xảy ra. “Khi đứng được dậy, tôi lập tức kiểm tra tình hình của mọi người và may mắn là không có ai bị thương nặng”, anh kể lại.

Podolski sau đó đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mình và hứa sẽ chăm sóc cho những nạn nhân cho tới khi họ hồi phục kèm theo việc sửa chữa cho chiếc xe của họ. 2 giờ đồng hồ sau vụ tai nạn, Podolski đã được các bác sỹ điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Dù không bị thương nhưng bộ phận y tế của CLB Cologne vẫn muốn giúp cựu ngôi sao Bayern thoát khỏi cú sốc về tinh thần. “Tôi vẫn ổn sau những gì đã xảy ra. Tôi đã có va chạm giao thông nhưng rất may là không có gì nghiêm trọng. Hiện tại tôi đang tích cực điều trị chấn thương để có thể trở lại sân cỏ trong thời gian tới”, Podolski cho biết.

Lỗi kĩ thuật

Với một cầu thủ đầy tinh thần trách nhiệm như Poldi, không thể có việc anh bất cẩn trong việc điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn cho người khác. Thời gian xảy ra vụ việc chính xác là 9 giờ 45 phút, sớm 15 phút so với giờ tập và đoạn đường chỉ là 1,5 km nên khả năng Poldi phóng nhanh vượt ẩu vì sợ muộn giờ cũng bị loại trừ. Nguyên nhân không xuất phát từ Podolski thì do đâu?

Sau khi trở về nhà và có thời gian nghĩ lại diễn biến của sự cố, tuyển thủ Đức mới tìm hiểu ra nguyên do của vấn đề nằm ở chiếc xế hộp mà anh bỏ cả trăm nghìn USD ra để tậu về - chiếc Mercedes CL63 AMG dòng CL-Class.

Giống như mọi chiếc xe AMG khác, phiên bản CL63 AMG có rất nhiều tính năng đặc biệt cùng với nội thất sang trọng có thể làm hài lòng những chủ nhân khó tính nhất. CL63 AMG sở hữu hệ thống treo thể thao, bộ phanh và la-zăng cỡ lớn, cùng với những thiết kế nội thất nhấn mạnh tính năng vận hành cao của xe. Tuy nhiên, dòng xe này cũng có không ít những nhược điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhược điểm nữa của CL63 là độ “bốc” của động cơ. Dù xe đang ở bất cứ tốc độ nào, nếu dậm hơi mạnh chân ga, chiếc xe sẽ "chồm" lên, và điều này có thể khiến những người “non tay” giật mình loạng choạng tay lái.

Và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của Podolski. Khi đang lưu thông trên đường thì gặp đèn đỏ, Podolski đã dậm phanh để dừng lại nhưng “điểm yếu” nói trên của chiếc xe đã khiến nó chồm lên và đâm sầm vào chiếc Peugeot đi trước. Chiếc xế của Poldi đã bị nát hoàn toàn phần đầu sau vụ va chạm và ước tính anh sẽ phải mất khoản tiền không nhỏ để tu sửa lại chiếc xế của mình. Nhưng với tính năng có phần hạn chế nói trên của CL63 AMG, nhiều khả năng Podolski sẽ bán nó đi để tậu chiếc xế mới... đỡ nguy hiểm hơn.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm