Porto: Ai thay được Falcao?

26/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Các CĐV Porto không còn xa lạ với cảnh những ngôi sao sáng nhất của đội lần lượt ra đi rời Dragao mà đi sau khi đã có những màn trình diễn xuất sắc ở đây. Và tất nhiên họ cũng chẳng thấy suy sụp khi Radamel Falcao, chân sút hàng đầu của Porto trong hai mùa giải vừa qua, bị bán đi ngay sau khi anh giúp đội bóng hoàn tất cú ăn ba ở mùa trước. Nhưng rõ ràng là dù có "chuyên nghiệp" tới mức nào trong đường hướng "kinh doanh ngôi sao", tìm được người, hoặc một sơ đồ, đủ sức lấp vào chỗ trống mà một cầu thủ đã ghi tới 57 bàn chỉ sau 68 trận không bao giờ là công việc đơn giản.

Trong những năm qua, Porto không chỉ một lần, mà đã rất nhiều lần, cho thấy việc phải chia tay những ngôi sao, cả trên băng ghế huấn luyện lẫn trên sân, không hề ảnh hưởng tới sức mạnh của họ. Từ sau chiến tích ăn 3 với Mourinho vào năm 2004 tới nay, Porto đã trải qua tới mấy lần "thay máu", đã chứng kiến sự ra đi của những người tưởng không thể thay thế, từ Mourinho, Deco, Carvalho, Ferreira, Maniche tới Anderson, Quaresma, Lisandro Lopez, Lucho Gonzalez, Raul Meireless, Pepe.... Nhưng không những không "chết", Porto còn khủng bố giải quốc nội một cách dữ dội hơn, và mùa trước, thậm chí còn vươn trở lại đỉnh cao châu Âu với chức vô địch Europa League.

Falcao đã rời Porto đầu quân cho Atletico- Ảnh Getty

Trong lúc đi tìm lời giải thích cho thành công (hiếm có) của Porto, người ta thấy rằng đội ngũ "săn đầu người" của đội bóng này có một vai trò hết sức quan trọng. Một người đi, một người sẽ đến và thay thế xứng đáng. Deco đi, Anderson đến. Carvalho đi, Bruno Alves nổi lên. Paulo Feirreira đi, đã có Bosingwa. Lucho Gonzalez chia tay, Raul Meireless là thủ lĩnh mới. Lisandro Lopez đến Lyon, Falcao xuất hiện từ River Plate... Trong guồng quay bất tận ở Dragao, những ngôi sao cứ đến rồi đi như một chuyện dĩ nhiên, và người ta có cảm giác là các CĐV của "Những chú Rông" thậm chí không có cơ hội để mà nhớ đến những người cũ.

Trở lại với câu chuyện của Falcao. Porto dường như đã dự liệu được việc chân sút người Colombia sẽ chuyển tới một đội bóng khác ngay từ lúc họ thuyết phục được anh ký hợp đồng mới. Hồi đầu tháng 7, khi Falcao vẫn chưa đi, họ đã mua chân sút 21 tuổi người Brazil Kleber từ Atletico Mineiro. Kleber, người đã ghi được tới 15 bàn cho đội bóng thuộc giải BĐN Maritimo trong thời gian được Mineiro gửi đi tích lũy kinh nghiệm, đã có sự khởi đầu đầy hứa hẹn ở Dragao với 5 bàn trong 5 trận giao hữu mùa Hè. Với cái giá chỉ 2,3 triệu euro, Kleber có lẽ là một thương vụ có lời khác của Porto. Ít nhất về mặt tài chính.

Nhưng trong khi chờ Kleber tỏa sáng và sinh lời, trọng trách ghi bàn thay cho Falcao có lẽ sẽ dồn hết lên vai của Hulk, một "cựu binh" ở Dragao dù  mới 25 tuổi. Sở trường của Hulk là tiền đạo cánh chứ không phải là trung phong cắm, nhưng anh ghi bàn rất đều chân. Một dạng Cristiano Ronaldo. Mùa trước, Hulk, bên cạnh 21 pha kiến tạo, còn có 36 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Điều quan trọng là thành tích của anh cứ tăng tiến theo từng mùa giải. Mùa này có lẽ mới thực sự là mùa đỉnh cao của cầu thủ nổi lên từ giải Nhật Bản. Mới 3 trận đầu mùa, anh đã có 3 bàn và 2 pha kiến tạo.

Ngôi sao tiếp theo chia tay Dragao, cũng vì thế, nhiều khả năng sẽ chính là Hulk...

V.C

Messi còn nhớ Porto?

Tất nhiên, Messi không bao giờ quên được Porto. Bởi chính với đối thủ này, Leo đã có trận ra mắt đội Một. Đó là ngày 16/11/2003, khi Barca tới Porto chơi trận khai trương sân Dragao theo lời mời của đội bóng Bồ, lúc đó còn được Jose Mourinho dẫn dắt. Lúc Messi được HLV Rijkaard cho vào sân, anh chỉ mới 16 tuổi 145 ngày. 8 năm sau ngày đó, thế giới đã có 1 Siêu Messi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm