Giao hữu Italia- TBN: Cái mũi vỡ

10/08/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong lịch sử 91 năm đối đầu giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Tây Ban Nha, trải qua 28 trận đấu, cái mũi vỡ ròng ròng máu chảy của tiền vệ Luis Enrique ở tứ kết World Cup 1994 là một trong những hình ảnh khó quên nhất. Luis Enrique, người đang “kiếm cơm” ở Italia trong vai trò huấn luyện viên trưởng của AS Roma, đã mất đến nửa lít máu sau khi dính một cú “cùi chỏ sang ngang” của hậu vệ đội Italia Mauro Tassotti, người đã là trợ lý HLV ở AC Milan mười năm nay. Trận đó, Italia đánh bại Tây Ban Nha 2-1 với các bàn thắng của hai ngôi sao họ Baggio - Dino và Roberto.

Luis Enrique hẳn chưa quên trận đấu với Italia ở World Cup 1994- Ảnh Getty

Người Tây Ban Nha sau này vẫn cằn nhằn rằng nếu không phải vì Luis Enrique bị hạ như một con bò tót trong đấu trường thì Italia đã không thể thắng, nhưng thực tế đội quân của HLV Arrigo Sacchi khi đó không phải đã thắng chỉ nhờ chơi thô bạo. Đó cũng là thời “Dream Team” của Barcelona được đánh giá cao chẳng kém bây giờ, song đội tuyển xứ đấu bò, cũng với phần lớn thành viên là người của Barca, không phải là một thế lực của bóng đá thế giới. Bây giờ thì khác, khi Barcelona và “La Roja” chảy cùng một dòng máu tiqui-taca, vốn đang là một đề toán khó cho cả thế giới. Tái ngộ lần này, người ta tự hỏi, nếu Italia không áp dụng lối chơi rắn, liệu họ có thể giành được gì từ những người hàng xóm bên kia bờ Đại Trung Hải?

Tây Ban Nha hành quân đến sân San Nicola đêm nay không phải với đội hình mạnh nhất do thiếu vắng “linh hồn” Xavi và hậu vệ xuất sắc Sergio Ramos. Rất nhiều trụ cột khác của đội khách, những cầu thủ của Barcelona và Real Madrid, cũng sẽ không dốc hết sức cho trận này vì còn phải đá “Kinh điển” vào cuối tuần ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Nhưng điều đó không có nghĩa là tiqui-taca bớt phần đáng sợ, sức mạnh của đội bóng số một hành tinh hiện nay bớt phần ghê gớm. Những pha đan bóng theo bản năng của họ sẽ là thách thức lớn với thống phòng ngự của Italia vốn luôn thừa chất cơ bắp. Bất chấp tính chất giao hữu của trận đấu, hẳn sẽ có rất nhiều pha bóng dữ dội từ phía các cầu thủ chủ nhà.

Cách đây ba hôm, một “bản nháp” của trận đấu này đã diễn ra giữa Napoli và Sevilla ở sân San Paolo, với thất bại 1-2 của đội chủ nhà Napoli. Chỉ là một trận giao hữu tập huấn, nhưng cuộc đối đầu tại San Paolo vẫn sặc mùi bạo lực với màn ẩu đả ở cuối trận và 3 chiếc thẻ đỏ dành cho những cái đầu nóng. Khát vọng chiến thắng, dù là giao hữu hay chính thức, cũng khiến người ta dễ đánh mất sự kiềm chế của mình. Italia của Prandelli, với triết lý số một là tôn trọng kỷ luật và tinh thần thể thao, sẽ bảo vệ triết lý đó ra sao trước sự biến hóa của lối chơi mà Tây Ban Nha sẽ mang đến? Dù là đem tinh thần nào vào cuộc chơi này, với Italia, cũng đều sẽ là một trải nghiệm quý giá.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm