PSG đối mặt với cái lạnh khủng khiếp ở Minsk

17/02/2011 09:18 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Bất chấp việc PSG đã đề nghị đẩy sớm giờ thi đấu trận gặp BATE Borisov, Ban tổ chức Europa League vẫn quyết định rằng trận đấu sẽ diễn ra vào 19h00 (giờ địa phương), thời điểm mà nhiệt độ ở sân Gradski Borisov có thể xuống đến -15 độ C!

Tiền đạo Guillaume Hoarau tỏ ra vô cùng lo ngại trước tình hình thời tiết khủng khiếp mà anh sắp phải đối mặt: “Tôi đang trong quá trình chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng để chơi bóng ở nhiệt độ có thể xuống đến -20 độ C. Tôi sẽ chạy cả buổi chiều để làm quen với cái lạnh”. Trước đây, anh và các đồng đội cũng từng nếm trải cảm giác không hề dễ chịu này khi hành quân đến Ukraina để chạm trán Karpaty Lviv, và chơi bóng dưới thời tiết -10 độ C. Nhưng vấn đề lớn nhất của PSG có thể là Nene, chân sút số một của đội bóng này. Cầu thủ người Brazil vốn quá quen với nắng ấm Nam Mỹ, và cũng không có mặt trong trận gặp Lviv. Anh thừa nhận: “Tôi chưa từng đến một đất nước nào mà nhiệt độ có thể xuống thấp đến thế. Tôi không chắc là tôi đã sẵn sàng, nhưng phải đón nhận nó thôi, dù có phải hy sinh!"

P.V


















Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm