Vòng 1 Ligue 1: Chờ mãnh hổ bị tổn thương

11/08/2012 13:24 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Sau nhiều năm, Lyon và Marseille bước vào mùa bóng mới mà không được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Nhưng đó có thể là một lợi thế cho họ, trong bối cảnh khá hỗn loạn của Ligue 1 hiện tại.

Bất lợi & Bị coi thường

Những ngày này, Paris đích thực là Kinh đô ánh sáng. 155 triệu euro vung vãi trên thị trường chuyển nhượng, các buổi họp báo diễn ra liên miên, ánh đèn flash bắn tới tấp, những gương mặt mới, các dòng tít và ảnh chạy kín các bìa báo.

Nhưng ánh sáng chỉ chiếu rọi ở tháp Eiffel, và hạnh phúc là một tấm chăn hẹp. Như những triệu phú sa cơ, Lyon và Marseille lặng lẽ thu lại vài đồng bạc lẻ nhờ thanh lý hàng tồn, và chi tiêu một cách thật dè sẻn. 45 triệu euro mà PSG chi để mua một cầu thủ mới 19 tuổi như Lucas Moura là một cái tát đau đớn: Marseille và Lyon chưa hề tiêu một đồng nào từ các vụ bán cầu thủ trong mùa Hè. Ederson (5 triệu euro, sang Lazio), Kim Kallstrom (6 triệu, sang Spartak Moskva), và một loạt gương mặt trẻ triển vọng, như Ishak Belfodil (2,5 triệu, Parma), Timothee Kolodziejczak (600 nghìn euro, Nice) v.v đã rời Gerland, chưa một ai đến trám chỗ. Marseille gần như giữ nguyên bộ khung mùa trước, chỉ ký miễn phí tiền đạo Florian Raspentino từ Nantes, nhưng mất mát lớn nhất của họ là để HLV Didier Deschamps ra đi.

Không có tiền để mua? Đúng, nhưng chưa đủ. Một thời, Lyon ngắm ai, người đó phải đến. Như Michael Essien, Mahamadou Diarra, rồi Yoann Gourcuff v.v Bây giờ, họ “ve vãn” Marvin Martin, rồi anh chuyển sang… PSG. Sau đó là Ryad Boudebouz của Sochaux, nhưng anh này lại thích Marseille hơn. Đội bóng thành phố cảng miền Nam đúng là “sexy” hơn thật, nhưng trên một khía cạnh khác nữa: Ít nhất 4 cầu thủ trụ cột của họ là Alou Diarra (đang trong tầm ngắm của West Ham), Azpilicueta (Chelsea), Loic Remy (Tottenham, Newcastle, Liverpool) và Andre Ayew (Chelsea) có thể ra đi bất kỳ lúc nào.



Lyon (quần áo trắng) và Marseille (quần áo sẫm) sẽ đứng lên mạnh mẽ ở mùa bóng này?- Ảnh Getty

Các chuyên gia Ligue 1 dự đoán Marseille chỉ có thể “mon men” đến vị trí thứ năm cuối mùa, còn Lyon là thứ tư. Mùa bóng này, Lyon chơi ở Europa League lần đầu tiên sau 11 năm liên tiếp đá ở Champions League. Marseille còn không dự Cúp châu Âu. Nhà giàu hết thời, và mãnh hổ bị lùa xuống đồng bằng.

Sức mạnh từ sự tổn thương?

Tổn thương là nỗi đau, cũng là động lực. Mùa bóng trước thật tệ hại, nhưng Marseille vẫn giành được những trận thắng để đời, sau khi bị tổn thương đến cùng cực. Trước khi vùng dậy đánh bại Lille 5-4 ở trận tranh Siêu Cúp mùa trước, Marseille đã thua trước 0-2, rồi 1-3 đến khi thời gian thi đấu chỉ còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Trước khi bất thần đánh bại ĐKVĐ Đức Dortmund 3-0 ở Champions League, họ đã tụt xuống tốp cầm đèn đỏ ở Ligue 1, còn HLV Deschamps bị la ó từ chức. Tương tự, trước khi lọt vào trận chung kết Cúp liên đoàn Pháp, đánh bại Quevilly để giành danh hiệu duy nhất trong 4 năm qua, Lyon đã bị Lorient dẫn 2 bàn ở trận bán kết (và hoàn toàn có thể thủng lưới thêm 2-3 bàn nữa), để rồi cuối cùng vùng lên thắng lại 4-2 trong hiệp phụ.

Nếu phẩm chất ấy tồn tại như một sự tích lũy của đẳng cấp sau nhiều năm trên đỉnh vinh quang, thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng sức mạnh từ sự tổn thương trong một trận đánh cũng có thể được huy động trong cả cuộc chiến của mùa bóng. Việc hạ thấp mục tiêu trong mùa bóng mới và không còn phải vất vả chia sẻ sức lực cho cả Champions League sẽ làm giảm áp lực thành công cho Marseille lẫn Lyon, đồng thời chính sự đánh giá thấp họ cũng tạo tâm lý chủ quan cho đối phương, và là điều kiện để sức mạnh của những con mãnh hổ bị thương trỗi dậy.

Cá nhân người viết vẫn đặt niềm tin vào hai thế lực một thời của bóng đá Pháp, và ngay cả khi không được lựa chọn cho vương miện, thì họ vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc đua vô địch mùa bóng này. Nếu may mắn, thậm chí làm được như Montpellier cũng không phải điều bất khả.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm