Những mầm non của Marseille

30/10/2010 07:20 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Marseille không chỉ đang tìm lại ngôi đầu với sự hòa nhập của các tân binh, họ còn sở hữu những viên ngọc quý khác cho tương lai xa hơn.

Andre Ayew, 21 tuổi, người Ghana
Ayew thường được gọi là Dede trên sân bóng, anh là con trai thứ hai của cựu cầu thủ ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi Abedi Pele. Sinh ở Pháp, nhưng Ayew khoác áo đội tuyển Ghana. Ở giải trẻ, anh tỏa sáng trong màu áo đội U20 và giành cả chức vô địch U20 châu Phi lẫn World Cup U20 vào năm 2009. Mới 21 tuổi, nhưng Ayew đã có 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Với Marseille, anh đã có ba bàn sau chín trận ở mùa này và là cầu thủ ra sân nhiều nhất của huấn luyện viên Didier Deschamps nếu không kể thủ thành Steve Mamanda.

Tài năng trẻ Ayew, Ảnh Getty

Charles Kaboure, 22 tuổi, người Burkina Faso

Mới 22 tuổi, nhưng Kaboure đã là một trụ cột ở hàng tiền vệ Marseille. Trưởng thành từ đội bóng hàng đầu Burkina Faso Etoile Filante Ouagadougou, anh chuyển sang Marseille khi 20 tuổi và sau hai năm, đã trở thành lựa chọn không thể thay thế của Deschamps.

Cesar Azpilicueta, 21 tuổi, người Tây Ban Nha

Một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Osasuna, Azpilicueta ra mắt La Liga tháng 4/2007 và ngay trong mùa giải đó đã có suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải khi mới 18 tuổi. Mùa giải sau, Azpilicueta chỉ vắng mặt trong hai trận đấu của Osasuna. Tháng 6/2010, Marseille xác nhận họ đạt được thỏa thuận mua Azpilicueta theo hợp đồng bốn năm trị giá 7 triệu euro, có thể tăng lên 9,5 triệu dựa trên số lần ra sân. Điều khoản phụ lục đó có thể nhanh chóng được kích hoạt trong thời gian không xa khi mùa này Azpilicueta đã đá chín trận và là hậu vệ ổn định nhất của Deschamps.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, Azpilicueta vô địch giải U19 châu Âu năm 2007, rồi cùng tuyển U21 Tây Ban Nha tham gia giải vô địch U21 châu Âu ở Thụy Điển năm 2009. Năm 2010, Azpilicueta có mặt trong danh sách sơ bộ 30 người tham dự World Cup của huấn luyện viên Vicente del Bosque. Dù không được chọn do Tây Ban Nha có quá nhiều ngôi sao, đó vẫn là sự khích lệ lớn với cầu thủ trẻ này.

Hatem Ben Arfa, 23 tuổi, người Pháp

Xuất thân từ lò đào tạo trứ danh Clairefontaine, Ben Arfa khởi nghiệp với Lyon, nơi anh giành bốn danh hiệu vô địch Ligue 1. Mùa Hè năm 2008, Ben Arfa chuyển sang Marseille theo hợp đồng trị giá 11 triệu euro đầy tranh cãi. Sau hai năm ở thành phố cảng, hàng loạt câu lạc bộ ở những giải đấu hàng đầu châu Âu đã xếp hàng đợi cái gật đầu của Ben Arfa, bao gồm Newcastle, Werder Bremen và AC Milan. Marseille rất muốn giữ anh và họ cùng nhau đạt được một thỏa thuận: anh sẽ được cho Newcastle mượn đến hết mùa giải này.

Loan Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm