PSV Eindhoven vs Juventus (lượt đi 1-2): Con đường A cho 'phương án B'

19/02/2025 10:13 GMT+7 | Champions League

Thắng lợi 1-0 đáng tự hào trước Inter trong trận derby Italy ở Serie A giúp các cầu thủ Juventus có tinh thần lạc quan và sự tự tin lớn lao trong chuyến làm khách PSV Eindhoven ở trận lượt về play-off vòng 1/8 Champions League.

Không chỉ chiến công đó, mà Juventus đã lần đầu tiên trong kỷ nguyên Thiago Motta trải qua chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận lượt đi thắng PSV 2-1 giữa tuần trước. Niềm tin chưa bao giờ lớn thế này.

Chiến thắng với những "phương án B"

Có một sự thật đặc biệt: Những người đã ghi bàn trong chuỗi 4 trận thắng vừa qua của Juventus đều có khả năng sẽ không còn ở lại sau mùa giải này. Họ là các cầu thủ được đi mượn về, cầu thủ từ đội trẻ hoặc là cầu thủ Juventus muốn bán mà chưa bán được. Lúc này hay lúc khác, họ đều có thời điểm không nằm trong kế hoạch A của đội bóng thành Turin.

Cụ thể, trong trận thắng Empoli 4-1, các cầu thủ ghi bàn là Randal Kolo Muani (2 bàn), Dusan Vlahovic và Francisco Conceicao; trong trận thắng Como 2-1, Muani ghi cả 2 bàn; trong trận thắng PSV 2-1, lập công là Weston McKennie và Samuel Mbangula; trận thắng Inter, lại là Conceicao. Trong đó, Muani được mượn về như phương án "cấp cứu" ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Conceicao được mượn về làm giải pháp dự phòng từ đầu mùa, McKennie bị rao bán từ Hè 2024 và Vlahovic sẵn sàng được thương lượng cho đội nào muốn mua ở ngay kỳ chuyển nhượng vừa qua. Riêng Mbangula được đôn lên từ đội trẻ như một giải pháp vá víu hồi đầu mùa, và cũng có khả năng sẽ được đem cho mượn hoặc bán nếu được giá trong mùa Hè tới.

Sự tỏa sáng của các cầu thủ nói trên (trừ trường hợp Vlahovic) cho thấy chất lượng và sự hiệu quả của Juventus ở các giải pháp B về nhân sự, nhưng ngược lại, làm rõ thêm thực tế là những kế hoạch A của họ đã thất bại. Giám đốc thể thao Cristiano Giuntoli cho thấy ông vẫn rất giỏi ở các thương vụ giá rẻ (giống thời còn ở Napoli), nhưng kém cỏi khi được chi tiêu mạnh tay. Trong khi Conceicao rồi Pierre Kalulu chơi hay từ đầu mùa, Muani, Renato Veiga và Lloyd Kelly (tất cả đều là mượn) gây ấn tượng trong thành công gần đây, thì những hợp đồng tốn tiền mua như Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez và Juan Cabal đều ít nhiều thất bại. Hậu vệ phải Alberto Costa (13 triệu euro) thậm chí chưa được đá phút nào kể từ khi gia nhập dù không chấn thương.

Champions League, 03h00 ngày 20/2, sân Philips, PSV Eindhoven - Juventus (lượt đi 1-2): Con đường A cho “phương án B” - Ảnh 1.

Juve đang chiến thắng với những cầu thủ đi mượn như Muani và Conceicao

Giành vé ở Hà Lan

Những ngày tháng u ám vì những trận hòa liên tục dường như đã chấm dứt. Juventus đang hướng tới nửa cuối mùa giải hứa hẹn tươi sáng hơn nhiều với các cầu thủ thi đấu theo dạng mượn. Dù có hay không có điều khoản mua đứt, các gương mặt này cũng đều chứng tỏ động lực thi đấu cao hơn so với những người thuộc biên chế chính thức. Điều đó tạo nên sức bật cho một tập thể nhàn nhạt trong nửa đầu mùa giải. Báo chí Italy nói rằng nếu cầu thủ nào của Juve cũng chơi lăn xả và tận hiến như Conceicao, cầu thủ nhỏ bé nhất đội, Juventus có thể vô địch Champions League.

Nhiều khả năng đội hình chính ra sân ở Eindhoven đêm nay sẽ bao gồm 4 cầu thủ mượn: Muani, Conceicao, Veiga và Kelly. Một phần bởi chấn thương vẫn đang hoành hành với ít nhất 3 ca chấn thương dài ngày, phần khác bởi niềm tin Thiago Motta dành cho những cầu thủ "kế hoạch B" lúc này đang là tuyệt đối. Chính các cầu thủ đó cũng đang đạt được sự tự tin cực cao, nhất là cặp Muani - Conceicao, những người đã phối hợp với nhau để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Inter, ghi bàn thắng duy nhất ở trận derby vừa qua. Góp công vào những bàn thắng quan trọng như vậy luôn là một dấu mốc có ảnh hưởng đến không chỉ sự tự tin, mà có thể là cả sự nghiệp của một cầu thủ.

Thắng lợi 2-1 lượt đi gần như đã là một sự đảm bảo cho bước tiến của Juventus. Trong lịch sử, họ hiếm khi bị loại sau khi thắng lượt đi các vòng knock-out tại các cúp châu Âu. Tổng cộng 43 lần như vậy, Juve có tới 37 lần thắng chung cuộc, trong đó có 7 lần gần nhất. Họ cũng toàn thắng 5 lần có tỷ số 2-1 trên sân nhà ở lượt đi. Ngược lại, PSV chỉ thắng được 12 trong tổng số 32 lần knock-out mà để thua trận lượt đi, trong đó 5 lần gần nhất đều thất bại.

Phong độ cũng đang đứng về phía Juventus. PSV chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó 3 trận hòa liên tiếp tại giải vô địch Hà Lan khiến họ bị mất ngôi đầu vào tay Ajax. Thầy trò HLV Peter Bosz sẽ cần tinh thần quyết tâm của trận 2 lần ngược dòng thắng Liverpool 3-2 ở lượt cuối vòng bảng để hy vọng đánh bại Juve, giành tấm vé vào vòng 1/8.

Hãy coi chừng Perisic

Trong đội hình PSV có 3 cầu thủ từng thi đấu ở Serie A, gồm Ivan Perisic 6 mùa khoác áo Inter, Rick Karsdorf 6 mùa khoác áo Roma và Jerdy Schouten 4 mùa chơi cho Bologna.


Trong số này, Karsdorf sẽ không ra sân đêm nay do chấn thương, Schouten là một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, nhưng Juve hãy coi chừng lão tướng Perisic, người hiểu rất rõ các đội bóng Italy. Bằng chứng là bàn thắng vào lưới Juve ở lượt đi, ngay trong trận đầu tiên của anh tại Champions League mùa này (anh không được đăng ký cho giai đoạn vòng bảng).

Ở tuổi 36, Perisic đến PSV với vai trò dự bị, nhưng liên tục được đá chính kể từ giữa tháng 12/2024. Ngoài năng lực vẫn sắc bén thì kinh nghiệm, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh của anh sẽ là một điểm tựa để PSV tin vào khả năng lật kèo trước Juventus.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm