QNK Quảng Nam, chiến đấu hay bị quên lãng?

30/12/2014 09:20 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Hành trình của QNK.Quảng Nam ở V-League 2015 cũng là cuộc chiến để khẳng định mình của rất nhiều cầu thủ và cả chính bản thân HLV Hoàng Văn Phúc. Vì rất nhiều lý do khác nhau, tên tuổi của họ đều đã rơi vào lãng quên. Giờ là lúc họ phải đứng dậy, tìm lại những ánh hào quang cuối cùng trong sự nghiệp.

Một năm sau thất bại ở SEA Games 27, ông Phúc mới trở lại một CLB chuyên nghiệp. Những ấn tượng sâu đậm về một nhà cầm quân có vẻ hơi lành tính đã khắc rất sâu vào tâm trí CĐV Việt Nam. Thành công ở QNK.Quảng Nam là cách duy nhất để ông thầy người Hà Nội khẳng định hình ảnh của mình.

Sau lưng ông, những cậu học trò cũng có các câu chuyện riêng. Thanh Trung trở về từ ĐTQG trong ủ dột và trầm lặng. Trong hành trình của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014, Thanh Trung là kẻ đứng ngoài.

Với Cao Cường, Hà Minh Tuấn và Thanh Hưng, cái mác “tài năng trẻ mãi không lớn” chính là lý do khiến họ sa sút và buộc phải rời SHB.Đà Nẵng. Đội bóng Quảng Nam giờ là nơi tập kết của những số phận bị quên lãng. Giờ lúc lúc họ phải chiến đấu để tìm lại tên tuổi của mình.


Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm