Chelsea đại thắng hay lời cảnh báo của Villas-Boas

21/10/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không phải M.U, Man City, hay Arsenal, chính Chelsea mới là đội bóng Anh thi đấu ấn tượng nhất, sau khi lượt đi vòng bảng kết thúc. Sau một thời gian bị nghi ngờ về bản lĩnh, HLV Villas-Boas đã chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ông là Mourinho mới.

Khi Chelsea rời Old Trafford một tháng trước với thất bại 1-3, nhiều người đã sớm khẳng định rằng đội bóng của Villas-Boas đã hụt hơi trong cuộc đua tranh chức vô địch cùng hai thế lực thành Manchester. Nhưng rốt cục, đó là trận thua duy nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải, tính trên mọi đấu trường. Nếu như ở Premier League, họ đang cực kỳ thành công với “chiến thuật núp gió”, khi tạm xếp thứ ba, nhưng sẵn sàng lật đổ Man City và M.U bất cứ lúc nào, thì ở Champions League chính là hình ảnh của đội bóng từng lọt vào đến chung kết cách đây 3 mùa giải.


Chelsea đang dần hoàn thiện dưới triều đại của Villas  Boas - Ảnh Getty

Điểm đặc biệt nhất trong chiến thắng tưng bừng trước Genk chính là cách mà HLV Villas-Boas đã đưa ra một đội hình được xem không phải mạnh nhất. Khi mà nhiều người nghĩ rằng Mata và Sturridge là sự lựa chọn tối ưu nhất cho hai mũi tấn công cánh, thì họ đều được cho nghỉ, thay vào đó là hai lão tướng Malouda (31 tuổi) và Anelka (32). Trong khi đó, tiền vệ trẻ Romeu, chứ không phải Mikel, là người đá chính với vai trò là tấm lá chắn trước hàng tứ vệ Chelsea. Đành rằng Genk là đội bóng yếu nhất bảng, nhưng rõ ràng việc Chelsea áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận với một đội hình như thế đã cho thấy Villas-Boas đang ngày càng thể hiện dấu ấn chiến thuật của mình.

Hồi đầu mùa, có ý kiến cho rằng Chelsea sẽ phải trả giá vì hàng tiền vệ cao tuổi, song thực tế lại hoàn toàn khác. Những trận đại thắng vừa qua đều có chung kịch bản: Chelsea dễ dàng áp đặt thế trận từ khu trung tuyến, và những cầu thủ kỳ cựu như Meireles và Lampard đều đóng vai trò rất quan trọng. Trước Genk, Lampard là người tỉa đường bóng rất đẹp để Torres nâng tỷ số lên 2-0, trong khi Meireles thậm chí còn khai thông thế bế tắc bằng một pha sút xa cực kỳ hiểm hóc trước khi có đường tạt như đặt để Torres hoàn tất cú đúp của mình. Và không thể không kể đến đóng góp thầm lặng của Romeu, người đã được các chuyên gia ví là Makelele mới. Hỗ trợ phòng ngự cực tốt bằng những pha phán đoán và đánh chặn hợp lý, tiền vệ 20 tuổi người TBN khiến cho Petr Cech hầu như chẳng phải làm việc mấy ở trận này.

Vĩ thanh của trận đấu đương nhiên vẫn là cú đúp của Torres, một pha sửa bóng chìm tỉnh táo và một pha bay người đánh đầu lái bóng. Thậm chí ở tình huống Kalou ghi bàn thì trước đó, Torres suýt chút nữa đã lập hat-trick. Song, như HLV Villas-Boas đã nhận xét, Torres chỉ là người kết thúc hoàn hảo trong một hệ thống được vận hành một cách trơn tru. Đó mới là điều đáng sợ ở Chelsea. Nên nhớ trong hai trận vắng tiền đạo người Tây Ban Nha vì án treo giò, đội bóng của anh vẫn nã đến 8 bàn thắng vào lưới Bolton và Everton. Thực tế thì với hai ê kíp: Drogba-Sturridge-Mata và Torres-Malouda-Anelka, Villas-Boas có rất nhiều phương án tiếp cận khung thành, trong sơ đồ 4-1-2-3 của ông. Đó là chưa kể những phương án phụ như Salomon Kalou hay Lukaku.

Việc Villas-Boas liên tục xoay tua ở một số vị trí có thể mang đến sự e ngại rằng Chelsea sẽ đánh mất sự ổn định. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh rằng chiến lược gia người Bồ đã thành công với những toan tính của mình. Chelsea đang trở nên ngày càng khó lường, cả ở Premier League cho đến Champions League. Việc chỉ cần phải giành 3 điểm nữa là chắc suất đi tiếp được xem như một lợi thế rất lớn của Chelsea, bởi họ sẽ rảnh rang hơn để tập trung sức lực cho đấu trường trong nước.

Hãy đợi đấy, Man City và M.U!

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm