Không bất ngờ khi Quốc Anh giành Quả bóng vàng Việt Nam

08/05/2013 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở đêm tôn vinh các cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2012. Tuy nhiên, cảm xúc của những người giành chiến thắng ở các hạng mục bầu chọn thì vẫn căng tràn và vẹn nguyên.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2012 là phần thưởng xứng đáng cho một năm đầy nỗ lực của Quốc Anh. Ảnh: Quang Nhựt

Ở nội dung được chú ý nhất buổi lễ là Quả bóng vàng của nam đã có kết quả không khác với dự đoán của giới chuyên môn. 3 gương mặt hàng đầu cho 3 vị trí cao nhất gần như đã được biết trước.

Quốc Anh - Điểm 10 cho nghị lực

Quả bóng đồng được trao cho tiền vệ Nguyễn Minh Phương, Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2012. Danh hiệu Quả bóng bạc ghi nhận đóng góp của tiền vệ Lê Tấn Tài. Còn khi ca sĩ Mỹ Tâm và HLV Lê Huỳnh Đức xướng tên Huỳnh Quốc Anh cho danh hiệu cao quý nhất của năm, cả khán phòng cũng không biểu đạt nhiều ngạc nhiên.

Trong một năm mà bóng đá Việt Nam thất bại ở nhiều đấu trường thì khi “so bó đũa, chọn cột cờ”, Quốc Anh là cầu thủ xứng đáng nhất theo nhận định của nhiều người. Đây là phần thưởng cho cả những nỗ lực không ngừng của bản thân Quốc Anh sau cú ngã tại SEA Games 2003.

So với những đồng đội từng mắc sai lầm, Quốc Anh là người có nghị lực vươn lên mạnh mẽ nhất. Trong năm 2012, Quốc Anh góp công lớn đưa SHB.ĐN vô địch V-League. Trong màu áo ĐTQG, cầu thủ gốc Đà Nẵng cũng là trụ cột thi đấu tương đối nổi bật.

“Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, truyền thống đó của người Việt Nam đã tạo cơ hội cho Quốc Anh làm lại cuộc đời. Cầu thủ gốc Quảng Nam cũng cho nhiều người trẻ thấy một bài học quý giá rằng, cánh cửa cuộc đời không bao giờ khép lại đối với những ai có ý thức cầu tiến trong nghề nghiệp.

Phát biểu trong phút đăng quang, Quốc Anh tâm sự: “Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc với phần thưởng này. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và những người tôi nghĩ đến lúc này đầu tiên là gia đình tôi, những người đã ở bên tôi lúc khó khăn nhất. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn chú Nguyễn Bá Thanh. Chú ấy đã nâng đỡ tôi trong thời khắc tôi cảm thấy suy sụp nhất để tiếp tục đứng lên bước tiếp sự nghiệp của mình”.

Trong khi đó, tiền vệ Tấn Tài thì bộc bạch: “Tôi rất hạnh phúc khi nhận được danh hiệu này. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người, các đồng đội, lãnh đạo đội bóng cũng như người hâm mộ. Hy vọng trong tương lai, những người yêu bóng đá Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng các cầu thủ để chúng tôi có động lực thi đấu hơn nữa vì màu cờ sắc áo”.

Kiều Trinh – Hoàn tất cú đúp Quả bóng vàng

Còn ở hạng mục Quả bóng vàng cho cầu thủ nữ, sau khi giúp ĐT Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2012 và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất ĐNÁ 2012”, không có lý do gì để Đặng Thị Kiều Trinh không bảo vệ thành công “Quả bóng vàng Việt Nam 2012”. Năm ngoái, Kiều Trinh cũng giành giải thưởng này.

Thế nên, trong phần phát biểu, Kiều Trinh đã không còn “run” như trước đây. Rất nhiều CĐV là người thân, đàn em của Kiều Trinh đã đến để cổ vũ cho cô trong buổi Gala tối qua. Năm thứ 4 liên tiếp, các cô gái TP.HCM thống trị giải thưởng danh giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Trước Kiều Trinh là đồng đội Trần Thị Kim Hồng (2011) và Đoàn Thị Kim Chi (2009). “Bại tướng” của Kiều Trinh năm nay vẫn là người đồng đội ở ĐTQG, Lê Thị Thương. Tiền vệ của Than Khoáng sản Việt Nam đã có một năm thi đấu thành công khi góp công lớn để đội bóng của mình lên ngôi VĐQG.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Lê Thị Thương không thể vượt qua Kiều Trinh trong cuộc bầu chọn này. Danh hiệu Quả bóng đồng được trao cho trung vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Ngọc Anh. Kiều Trinh bộc bạch: “Thật vinh dự khi nhận giải thưởng này thêm một lần nữa, tôi không biết nói gì lúc này, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua”.

Trần Phi Sơn – Cứ ngỡ như giành Quả bóng vàng

Trước giờ khai lễ, thông tin về chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2012 đã rộ lên các phương tiện thông tin đại chúng. Và tin tức đích xác đến 100% khi danh hiệu cầu thủ trẻ của năm được xướng tên Trần Phi Sơn. Phi Sơn vượt qua Hoàng Thịnh và Thanh Hào trong cuộc bầu chọn này.

Hôm qua, có khoảng 100 CĐV xứ Nghệ đến để tham dự buổi lễ và chia vui cùng Phi Sơn. Đây có thể xem là điều “bất ngờ” nhất với những người chứng kiến. Trước, trong và sau buổi lễ, CĐV SLNA đã không ngừng gọi tên Phi Sơn.

Dù không phải là chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất nhưng Phi Sơn được các CĐV xứ Nghệ chào đón rất cuồng nhiệt. Sau buổi lễ, họ còn tràn lên sân khấu để tung hô cầu thủ này khiến những người nhận các giải thưởng khác phải lu mờ hẳn.

Chất máu lửa là thương hiệu riêng của CĐV SLNA. Với màn tung hô như thế, tối qua Trần Phi Sơn thậm chí còn có phần nổi bật hơn cả Quả bóng vàng Huỳnh Quốc Anh. Phi Sơn là cầu thủ Nghệ An thứ 5 được nhận danh hiệu này, sau các đàn anh Văn Quyến (2000, 2002), Huy Hoàng (2001), Công Vinh (2004), Trọng Hoàng (2009). Lý do chính để Phi Sơn thuyết phục được đa số người bầu chọn cho mình là do màn thể hiện ấn tượng ở 2 giải bóng đá U21 báo Thanh Niên 2012.

Ở hạng mục tương tự, cầu thủ nữ Chương Thị Kiều đã được tôn vinh. Cô gái sinh năm 1995 là cầu thủ trẻ nhất của ĐT nữ Việt Nam vô địch AFF Cup 2012. Cầu thủ đang đầu quân cho CLB TP.HCM này là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá nữ Việt Nam.

Thi đấu ở vị trí trung vệ, Chương Thị Kiều có lối chơi rất chững chạc. Tuy nhiên, sau AFF Cup 2012, khi trở về làm nhiệm vụ cho ĐT nữ U19 Việt Nam, Chương Thị Kiều đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sau khi lên bàn mổ, Kiều đã có thể tập luyện trở lại phần nào và trong buổi tối qua cô đã phát biểu: “Hy vọng chấn thương của em mau chóng hồi phục để cùng ĐT Việt Nam chinh phục SEA Games vào cuối năm nay”.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm